Khi quan chức Trung Quốc từng là thành viên băng đảng

27/04/15, 08:46 Trung Quốc

Pháp luật Trung Quốc hiện yếu kém đến nỗi một số chính quyền địa phương và thậm chí cả các tổ chức của Đảng đều đang do các băng nhóm tội phạm đảm trách.

Trong cuộc biểu tình tại Hồng Kông năm 2014, nhiều tay giang hồ đã được chính quyền thuê mướn để phản đối biểu tình và gây rối.

Lâm Vĩ Hùng là đứng đầu lực lượng cảnh sát tại Quảng Đông, một tỉnh miền nam Trung Quốc với dân số khoảng 100 triệu người. Ngày 14/4, trong một cuộc họp báo do Cục Công an tổ chức, ông Lâm đã cảnh báo về sự hiện diện của hoạt động băng đảng trong chính phủ.

Các hoạt động tội phạm đã được mở rộng bao gồm cả kinh tế lẫn hoạt động trong chính quyền, đặc biệt ở cấp làng xã. Sự xâm nhập của các băng đảng vào chính quyền đã làm suy yếu luật cơ bản ở những khu vực này, gây nguy hại đến nền tảng công tác quản trị”, ông Lâm nói.

Tuy nhiên, đây không phải là chuyện chưa có tiền lệ, vì trước khi lên nắm quyền năm 1949, các lực lượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã câu kết với các băng cướp ở địa phương và những băng nhóm tội phạm có tổ chức để mở rộng quyền kiểm soát ở các vùng quê bị chiến tranh tàn phá.

Vi như việc, khi Mao Trạch Đông bị Quốc Dân Đảng truy bắt đến đường cùng, ông cùng thân tín đã ẩn náu tại núi tỉnh Cương Sơn. Trong khoảng thời gian Mao và các thành viên trong Đảng ở núi tỉnh Cương Sơn, nơi đây xuất hiện nhiều vụ cướp bóc và chém giết, Mao Trạch Đông và những đảng viên thuộc hạ của ông đã dùng tài sản cướp bóc để sinh tồn, ngoài ra ông còn quan hệ với Hạ Tử Trân, một cô gái trẻ kiếm sống bằng cách cướp vũ trang. Sau này khi giành được quyền lực, nhóm sơn tặc này lại có thể trở thành đảng viên và tiếp tục dùng sự cường bạo của mình để cai trị Trung Quốc.

Giờ đây, những hoạt động tội phạm đã từng một thời đóng góp vào sự chiến thắng của ĐCSTQ trước chính phủ của những người theo chủ nghĩa dân tộc hơn 60 năm trước, dường như đang ngầm phá hoại chính quyền Trung Quốc hiện đại.

Những quan chức ăn cướp ở tỉnh Quảng Đông

nha may than
Một nhà máy điện đốt than vào ban đêm tại Đại Đồng, Sơn Tây. Tội phạm có tổ chức đã phát triển mạnh trong tỉnh tham nhũng nhất của Trung Quốc, một tạp chí kinh doanh hàng đầu tại nước này cho biết. (Ảnh Reuters)

Tháng 6/2014, tờ Nhân Dân Net của nhà nước đưa tin, cảnh sát Quảng Đông đã bắt giữ Feng Mouzchen, chủ tịch xã Chu Dị, cùng với 73 người khác. Ông Feng đã lạm dụng chức vụ để thu phí bảo kê, điều hành các tụ điểm cờ bạc, và tích lũy của cải thông qua các dự án xây dựng. Ông này cũng sử dụng bạo lực để ép buộc hoặc ngăn cản các đối thủ cạnh tranh và những người dân địa phương bất trị.

Trước khi trở thành người đứng đầu xã, Feng Mouzhen đã chịu án tù và mãn hạn vào cuối năm 2007. Ngay khi được thả, Feng đã tổ chức một nhóm tội phạm ở huyện Bạch vân, nằm gần Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông. Bốn năm sau, với sự hậu thuẫn của các thành viên trong băng đảng, Feng chạy chọt thành công và trở thành Chủ tịch xã Bạch Vân.

Một trường hợp tương tự cũng được Nhân Dân Net đưa tin xảy ra ở xã Shihu, Quảng Đông, nơi một bí thư Đảng Cộng sản hóa ra lại là tên trùm mafia địa phương.

Là đảng viên ĐCSTQ, ông Wu Vuicun cũng là Bí thư xã Shihu, và là một đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Yết Dương gần đó, thành phố mà xã Shihu trực thuộc. Ông Wu đã lập nên một băng đảng với 11 người khác để tham gia vào các doanh nghiệp và những hoạt động bất hợp pháp khác nhau, như các hoạt động khai khoáng trái phép.

Song song đó, ông Wu cũng thực hiện các phi vụ chiếm đoạt đất đai, vốn là vấn nạn tràn làn khắp vùng nông thôn Trung Quốc. Tháng 1/2013, ông triệu tập hơn 100 côn đồ để tấn công và đánh đập những người dân xã tụ tập phản đối một dự án xây dựng bất hợp pháp sắp được triển khai trên 66 mẫu đất của họ.

Vào tháng 7/2014, Wu Cuicun bị kết án 25 năm tù. Tài sản cá nhân của ông này bị nhà nước tịch thu.

Tháng 5/2014, một Bí thư đảng khác là Huang Minchang của xã Anfu, đã bị lực lượng an ninh công cộng tỉnh Quảng Đông bắt giữ. Giống như Wu, Huang cũng đã điều hành một băng đảng liên quan tới việc tham ô, tống tiền, đe dọa, và đánh đập, theo tờ Nam Phương Nhật Báo.

Các băng đảng địa phương ở Hà Bắc

Sự hợp nhất giữa băng đảng và chính quyền ở nông thôn Trung Quốc không chỉ giới hạn tại tỉnh Quảng Đông hay khu vực phía nam Trung Quốc.

Tháng 2/2014, Tân Hoa Xã đưa tin, Bí thư đảng xã Thất Lý Trang, Hà Bắc là Lưu Tuệ Mẫn, đã chiếm đoạt 70 triệu nhân dân tệ (khoảng 11 triệu USD) để thực hiện các dự án xây dựng bất hợp pháp. Ngoài ra, Lưu còn thuê côn đồ để đàn áp người nông dân dám chống lại việc các dự án này đã chiếm dụng đất của họ. Lưu đã bị kết án tử hình vào tháng 8/2013.

Duan Yanli là một cựu chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nam Sơn, Hà Bắc. Ông ta đã giàu có bằng việc điều hành một băng đảng mafia địa phương, lôi kéo phụ nữ vào hoạt động mãi dâm và quản lý sòng bạc, theo Sina, trang tin tức của Trung Quốc. Tháng 7/2007, Duan đã bị kết án 20 năm tù và bị phạt 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 645.000 USD).

Theo Daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x