ISIS huấn luyện trẻ em quay về sát hại bố mẹ

14/01/16, 08:29 Thế giới

Những đứa trẻ thoát khỏi hang ổ của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng sợ hãi kể lại quá trình huấn luyện khắc nghiệt để trở thành kẻ đánh bom tự sát, các phiến quân còn ép các em quay về sát hại bố mẹ.

Nouri, 11 tuổi đang nghỉ trong lều với ông bà trong khi cậu em trai 5 tuổi ngủ. (Ảnh CNN)

Nasir, 12 tuổi, đề nghị không để lộ danh tính thực của mình và nói với CNN rằng, cậu may mắn chạy thoát sau khi bị ép tham gia đoạn video tuyên truyền do ISIS thực hiện tại Viện Al Farouq, Raqqa, Syria.

Nhóm của Nasir tại trại huấn luyện có 60 người, thành viên nhỏ nhất mới 5 tuổi, tất cả đều phải tham gia quá trình đào tạo khắc nghiệt để trở thành kẻ đánh bom tự sát của ISIS.

Họ nói rằng cha mẹ chúng cháu chính là những người vô tín ngưỡng, nhiệm vụ đầu tiên của chúng cháu là phải quay về sát hại họ“, Nasir nói.

Phiến quân ISIS cấm đám trẻ khóc. Những thời khắc đáng sợ nhất, theo Nasir, là lúc xuất hiện những đợt không kích. Phiến quân huấn luyện dẫn đám trẻ chạy xuống hầm trú ẩn, và nói rằng người Mỹ và những người vô tín ngưỡng đang cố giết hại chúng, chỉ có ISIS là yêu thương chúng, rằng ISIS là gia đình duy nhất.

Cậu bé 12 tuổi này chia sẻ, “cháu nghĩ đến mẹ, chắc bà rất lo lắng, nên cháu cố kìm nén và chỉ khóc thầm” trong những ngày tháng bị ISIS giam giữ.

Hiện cậu bé đã đoàn tụ với mẹ tại trại dành cho người tị nạn Esyan ở Kurdistan, một nơi giáp Syria, Iraq, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây có gần 15.000 người Yazidi bỏ nhà để chạy trốn ISIS.

Khi gặp lại mẹ, cháu mới biết là mình được trở lại cuộc sống“, Nasir cho hay.

Một cậu bé khác cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của ISIS là Nouri, 11 tuổi. Cậu bị ISIS bắt cóc và đưa tới trại ở Tel Aafar, phía bắc Iraq. Khi Nouri nói không muốn tham gia khóa huấn luyện của phiến quân, chúng đã đánh gãy chân em ở ba đoạn. Vì cậu bé đi khập khiễng, ISIS cho rằng cậu “vô dụng”, nhưng may mắn chúng gọi bà của Nouri đến đưa em về “chứ không bắn”.

Em của Nouri là Saman, 5 tuổi, cũng được ISIS thả ra trong tình trạng 2 bàn tay của cậu bị thương nặng do các phiến quân thường xuyên đánh đập. Saman sau đó thường hét lên vào ban đêm vì còn bị ám ảnh. Khi các phóng viên CNN nói chuyện với ông bà cậu, Saman nhảy lên và hỏi đi hỏi lại: “Các ông định đánh cháu đấy à?

Hiện cha mẹ của Nouri và một cậu em nhỏ vẫn đang bị ISIS giam giữ. Nouri thì thào kể, đôi lúc dừng lại để thở sâu, và chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Từ khi trở về, Nouri chỉ quanh quẩn trong lều với ông mình là Gowra Khalaf.

Nó thực sự chẳng đi đâu“, ông Khalaf nói.

Aziz Abdullah Hadur, một chỉ huy lực lượng Peshmerga ở vùng Kurdistan cho biết, khi các em nhỏ đến được khu vực Gweyr, nơi tương đối an toàn ở bắc Iraq, chúng đều trong tình trạng “kinh khủng”.

Bọn trẻ gày trơ xương, trông chẳng còn hình người nữa. Chúng nói đã sống trong địa ngục“, ông Hadur cho hay.

Khalid Nermo Zedo, một nhà hoạt động xã hội cho biết, trẻ em thoát khỏi ISIS đang cần giúp đỡ về mặt tâm lý. Một số em từ chối cắt tóc vì trước đó phiến quân ISIS không cho phép, một số giật mình chỉ vì nghe từ “ISIS”.

Chúng đã phải chịu đựng quá sức. Bạn có thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ 12 hay 10 tuổi, 8 tuổi bị tách khỏi mẹ chúng, bị đưa tới các trại huấn luyện quân sự, bị ép mang vũ khí, cải sang đạo Hồi, bị nói rằng mọi điều chúng tin từ khi được sinh ra là bội giáo, rằng bố mẹ chúng là những kẻ vô đạo?“, ông Zedo nói.

Theo Hadur, lực lượng Peshmerga nhiều lần thấy trẻ em mặc áo mang chất nổ khi đấu súng với ISIS. Khi đó họ có rất ít thời gian để suy tính, họ không biết đám trẻ tiếp cận để đánh bom hay thực sự muốn trốn thoát. Một số người Kurd đã thiệt mạng, vì vậy đôi họ phải bắn về phía bọn trẻ.

Chúng đã bị tẩy não. Bạn không biết phải làm gì vì nếu không nổ súng chúng sẽ giết bạn“, Hadur nói.

Lực lượng Peshmerga đang ngày càng gặp khó khăn khi ISIS tăng thêm số lượng các chiến binh nhí tới khu vực giao tranh.

Trong đoạn video tuyên truyền ISIS công bố tuần trước, một cậu bé ngồi trong hàng run lên, những đứa trẻ khác không thể nhìn lên nhưng vẫn hô “Vì cuộc chiến của ISIS”. Phiến quân ISIS đứng đối diện tuyên bố, đám trẻ sẽ ra mặt trận chống lại những người vô tín ngưỡng, “nhờ ân huệ của Thánh Allah”.

Theo VNExpress

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x