Hong Kong: 3 người Ấn Độ bị đâm dao trong ga tàu điện ngầm

22/09/15, 17:05 Thế giới

Hôm 21/9, một nhóm người cầm dao đã tấn công 3 người Ấn Độ ngay giữa ga tàu điện ngầm Hong Kong vào giờ cao điểm.

Những vũng máu được nhìn thấy trên sàn nhà ga.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút tại ga tàu tuyến Tsuen Wan. Khi đó, một nhóm khoảng 9 người, một số cầm dao, bất ngờ tấn công 3 người khác đến từ Ấn Độ có giấy tờ bảo chứng (nghĩa là họ là người tị nạn được quyền cư trú tại Hồng Kông).

Ảnh hành khách chụp được cho thấy những vũng máu trên sàn nhà ga và một con dao nhỏ.

Tôi thấy họ đánh nhau trước khi cửa tàu mở ra, một số cầm dao“, một người từ con tàu đang vào bến chứng kiến vụ tấn công cho biết. Anh nhìn thấy một trong các nạn nhân có dáng người đậm bị hành hung.

Nhân chứng này còn nói rằng, một nhân viên tàu điện MTR hô to qua điện đàm: “Cứu! Ai đó đang đâm dao!“.

Các hành khách hoảng sợ và không dám rời tàu 30 giây sau khi cánh cửa mở. Khi đó những kẻ cầm dao đã chạy trốn ra sảnh nhà ga bằng thang máy.

Điều tra ban đầu cho thấy hai nhóm người mâu thuẫn tại ga tàu và có người đã dùng dao trong lúc tranh cãi“, phát ngôn viên cảnh sát nói và cho biết ba người đàn ông bị thương ở đầu và cánh tay đã được đưa tới bệnh viện Queen Elizabeth để điều trị.

Tina Hau, một người nước ngoài đã sống tại Hồng Kông được 5 năm nói rằng, cô đã nhìn thấy một người đàn ông cầm dao đuổi theo người khác ra khỏi cổng A của trạm.

“Ấn tượng của tôi về sự an toàn của Hồng Kông đã phần nào thay đổi theo chiều hướng xấu”, Hậu tiếp tục.

Theo VnExpress, hongkong.coconuts.co

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x