Hoa hậu Trái đất Đài Loan bị loại vì từ chối mang dải khăn “Miss Đài Bắc – Trung Quốc”

28/11/15, 09:27 Thế giới

Trên trang Facebook cá nhân, hoa hậu Đài Loan Ting Wen-yin, 22 tuổi, xác nhận ban tổ chức đã “đá” cô khỏi cuộc thi Miss Earth 2015 do cô từ chối đeo dải khăn mang chữ: “Miss Đài Bắc – Trung Quốc” thay vì “Miss Đài Loan R.O.C”.

Hoa hậu Đài Loan Ting Wen-yin.

Trong cuộc thi Hoa Hậu Trái Đất năm 2015 (Miss Earth 2015) được tổ chức ra mắt tối Chủ Nhật (22/11) vừa qua tại thủ đô Vienna, Áo chuẩn bị cho đêm chung kết chọn Hoa Hậu Trái Đất 2015 sẽ tổ chức tại Marx Halle in Vienna, Austria đêm 5/12 sắp tới; Hoa Hậu Đài Loan Ting Wen-yin, 22 tuổi phút chót bị đuổi ra khỏi cuộc thi vì cô nhất định đeo băng danh hiệu (Sash) quàng qua người ghi là “Miss Đài Loan R.O.C” (Hoa Hậu Đài-Loan Trung Hoa Dân Quốc) chứ cô không chịu mang băng quàng ghi tên “Miss Đài Bắc – Trung Quốc” (Hoa Hậu Trung Hoa Đài Bắc).

Ting Wen-yin bị cảnh báo trước khi đến Vienna, nơi diễn ra cuộc thi, về áp lực chính trị từ chính quyền Trung Quốc.

Tôi đã nói với họ 30.000 lần rằng Đài Loan là Đài Loan, (không phải Trung Quốc)”, Ting viết trên trang facebook cá nhân, theo bản dịch từ Shanghailist.

Tôi sinh ra ở Đài Loan, dải khăn tôi đeo là Đài Loan; tôi đại diện cho Đài Loan, và tôi sẽ dùng chính danh Đài Loan xuất hiện ở cuộc thi này”.

“Ban tổ chức cuộc thi trả lời rằng: “đổi dải khăn của cô hoặc là rời đi”. Hôm nay, họ đã không cho tôi đứng trên sân khấu và các nhiếp ảnh gia không được phép chụp hình tôi”, cô cho biết thêm.

Cụ thể, họ yêu cầu Ting thay dải khăn của mình bằng một cái khác ghi là “Đài Bắc – Trung Quốc”, được dùng trong hầu hết những cuộc thi sắc đẹp quốc tế gần đây do áp lực từ phía chính quyền Trung Quốc, theo báo cáo của Focus Taiwan.

Tôi biết ơn sâu sắc đối với tất cả mọi người đã ủng hộ tôi; giờ tôi đang bị đình chỉ tham gia cuộc thi và phải trở về khách sạn, tôi có thêm thời gian để suy nghĩ kỹ càng”, Ting cho biết.

Ting khuyên người hâm mộ của mình đừng quá sa đà vào những hình ảnh đẹp hào nhoáng, rực rỡ của cuộc thi.

Hơn 3 đêm liền, chúng tôi bị đưa đi từ câu lạc bộ đêm này đến câu lạc bộ đêm khác, mặc những bộ quần áo đẹp đẽ để trò chuyện và nhảy nhót với những người đàn ông; tôi cảm thấy mình giống như tiếp viên sàn nhảy vậy”, cô viết trên blog cá nhân. “Thế nên việc tôi rời khỏi cuộc thi như thế này xem ra còn may mắn hơn nhiều; chúng tôi đã trả một đống tiền để tham gia cuộc thi, nhưng chúng tôi bị đối xử chỉ hơn tù nhân một chút mà thôi”.

Từ năm 2001, những thí sinh Đài Loan đại diện tham gia các cuộc thi sắc đẹp với chính danh là “Miss Đài Loan R.O.C”, là tên chính thức của Đài Loan, Trung Hoa Dân quốc.

Năm 2003, Hoa hậu Hoàn Vũ Đài Loan lúc bấy giờ, Beverly Chen, không chịu nổi áp lực chính trị và đã mang dải khăn ghi “Miss Đài Bắc – Trung Quốc”.

Cô cho biết ban tổ chức lúc đó đã đưa cho cô 2 dải khăn: “Miss Đài Loan” và “Miss Đài Bắc – Trung Quốc”. “Tôi bị yêu cầu mang dải khăn ‘Miss Đài Bắc – Trung Quốc’ trước mặt truyền thông, còn dải khăn Miss Đài Loan chỉ được mang khi vắng mặt họ”, Chen cho biết, theo Shanghailist.

Miss World Canada Anastasia Lin đang bị Trung Quốc ngăn cấm không cho vào  thi chung kết giải Miss World vì cô là học viên Pháp Luân Công và tố cáo Trung Quốc đàn áp nhân quyền.

Trường hợp của Ting gợi nhớ đến vụ việc gần đây khi Hoa hậu Thế giới Canada, Anastasia Lin cho biết, cô đã không nhận được thư mời của chính quyền Trung Quốc dù tất cả các thí sinh khác đã nhận được từ lâu.

Lý do Hoa Hậu Anastasia Lin bị  chính quyền Trung Quốc làm áp lực không cho dự thi giải Miss World Canada vì trong chức danh Hoa Hậu, cô được bầu chọn là đại biểu cho nhân quyền và tranh đấu cho nhân quyền bất cứ nơi đâu bị chà đạp, mà Trung Quốc đứng hàng đầu về vấn đề đàn áp nhân quyền. Cô còn là một học viên Pháp Luân Công, một bộ môn thực hành thiền định đang bị đàn áp tại Trung Quốc từ năm 1999. Lin nói cha cô hiện đang sống ở Trung Quốc hiện đang bị chính quyền đe dọa.

Mai Mai, dịch từ theepochtimes.com

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x