Hình bóng thay đổi kì dị cũng bởi bản thân sinh ác niệm

08/09/15, 09:39 Thế giới tâm linh

Truyền thuyết kể rằng, chỉ có con người mới có cái bóng, quỷ thần đều không có. Nguyên nhân vì sao thì không mấy ai biết được. Vậy nên càng ít người biết được rằng cái bóng của người ta sẽ theo ý nghĩ của bản thân mình mà phát sinh biến đổi.

bo2
Cái bóng của người ta sẽ theo ý nghĩ của bản thân họ và phát sinh biến đổi. Là Phúc Thần hay quỷ quái là do bản thân tự chiêu mời mà đến. (Ảnh từ Internet)

“Duyệt vi thảo đường bút ký” có ghi chép, Lâm Sinh Bái ở Phủ Điền kể câu chuyện như sau:

Tuyền Châu có người bỗng nhìn thấy hình bóng của mình dưới ánh đèn, cảm thấy không giống với hình dáng của mình chút nào. Nhìn kỹ lần nữa, cái bóng kia chuyển động bốn phía hoặc lắc lư trái phải, tuy đều nhất nhất ăn khớp với thân hình của mình, nhưng đầu của cái bóng lại to như cái đấu. Đầu bù tóc rối, giống như dùng lông chim cắm vào trong nghi thức lễ hội, tay chân đều cong queo như chân chim, trông giống như một con quỷ hình thù kỳ lạ. Ông lớn tiếng gọi vợ đến xem. Bà vợ đến xem cũng thấy y hệt như vậy. Từ đó, hình bóng vào buổi tối mỗi ngày đều là hình dạng như vậy cả, không minh bạch là chuyện gì, thấp thỏm lo âu không biết phải làm thế nào.

Hàng xóm có một thầy đồ, nói: “Những thứ yêu ma sẽ không xuất hiện một cách vô duyên vô cớ, đều là do nguyên nhân bản thân mỗi người mà sinh ra. Phải chăng ông có ác niệm nào đó trong đầu, mới khiến cho quỷ La Sát cảm giác được mà hiện hình đây?”

Người này rất kinh ngạc mà thừa nhận, nói: “Quả thật là có một mối thù xưa, muốn giết chết cả nhà ông ta, để ông ta tuyệt hậu, sau đó đi đầu quân ‘Áp Mẫu’. Bây giờ yêu quái hiển hiện như vậy, há chẳng phải Thần đang cảnh tỉnh tôi sao? Tạm thời dứt bỏ ác niệm này, xem những gì ông nói có linh nghiệm không”.

*Ghi chú: Cuối những năm Khang Hy, Đài Loan có Chu Nhất Quý tập hợp mọi người tạo phản. Nhất Quý đã từng sống bằng nghề nuôi vịt, vậy nên người Phúc Kiến đều gọi ông ta là ‘Áp Mẫu’.

Buổi tối hôm đó, hình bóng ma quỷ không còn thấy nữa. Đây quả thật là thay đổi trong một niệm, thì có thể quyết định là họa hay là phúc.

Người xưa có câu: “Một niệm thiện lành, Phúc Thần đi theo; một niệm xấu xa, vạn quỷ bám gót. Là Phúc Thần hay quỷ quái thì chính là tự bản thân mình chiêu mời mà đến”.

Phải chăng trong câu chuyện này, chính là bởi ác niệm mà chiêu mời phải ma quỷ, lời của người xưa thật có đạo lý thay.

Tiểu Thiện, dịch từ Epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x