Halloween ‘đẫm máu’ ở Hàn Quốc: 151 người chết, 150 người bị thương

30/10/22, 11:15 Thế giới

Hàng nghìn người chen lấn trong con hẻm nhỏ ở phố Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, khiến lễ hội Halloween này biến thành thảm kịch giẫm đạp, ít nhất 151 người đã thiệt mạng, 150 người khác bị thương.

Vụ giẫm đạp thảm khốc xảy ra tại lễ hội Halloween ở quận Iteawon, thủ đô Seoul, đêm qua (29/10), khi đám đông dồn vào một con hẻm hẹp và dốc cạnh khách sạn Hamilton. 

Lễ hội Halloween trên ước tính có khoảng 100.000 người tham gia, đây là sự kiện lớn nhất tại Hàn Quốc trong nhiều năm, kể từ khi các biện pháp hạn chế ngăn Covid-19 được nới lỏng vài tháng trước.

Choi Cheon-sik, quan chức Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Hàn Quốc, nói hơn 400 nhân viên cứu hộ, 140 phương tiện khẩn cấp đã được triển khai đến hiện trường để ứng phó.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ chăng dây phong tỏa hiện trường, nỗ lực cấp cứu cho các nạn nhân sau vụ giẫm đạp. (Ảnh: Yonhap, AFP, Reuters)

Cơ quan khẩn cấp Hàn Quốc cho biết tối 29/10 đã nhận được ít nhất 81 cuộc gọi từ người có mặt ở Itaewon, nói rằng họ bị khó thở. 

Nhiều đoạn phim và hình ảnh từ hiện trường cho thấy các xe cấp cứu xếp hàng dài trên đường phố giữa lúc một lượng lớn cảnh sát và nhân viên cấp cứu di chuyển những người bị thương bằng cáng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài YTN, Hwang Min Hyeok – một du khách tại khu Itaewon ở thủ đô Seoul – cho biết anh thấy rất sốc khi nhìn thấy hàng loạt thi thể nằm la liệt trong con hẻm gần khách sạn Hamilton.

Thi thể các nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường. (Ảnh: Yonhap, AFP, Reuters)
Người dân ngồi trên phố sau khi được giải cứu khỏi đám đông chen lấn. (Ảnh: Yonhap, AFP, Reuters)

Hwang nói ban đầu nhân viên y tế bị quá tải, khiến người đi đường phải cùng nhau hô hấp nhân tạo và ép tim cho người bị thương nằm trên đường phố. Hwang cũng thấy có nhiều người đã khóc bên cạnh những thi thể.

Cô Moon Ju Young, 21 tuổi, cho biết có những dấu hiệu rõ ràng sẽ xảy ra sự cố. “Lễ hội đông hơn ít nhất 10 lần so với bình thường”, Moon nói với Hãng tin Reuters.

“Có rất nhiều người bị xô đẩy và tôi bị cuốn vào đám đông, không thể thoát ra… Tôi cảm thấy tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra”, Jeon Ga Eul, 30 tuổi, nói với Hãng tin AFP. 

Một nhân chứng còn nói với Hãng tin Yonhap rằng mọi người xếp chồng lên nhau “như một ngôi mộ, một số người dần mất đi ý thức trong khi số khác trông như đã chết”.

Video: Đám đông chen lấn trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc (Nguồn: SKY NEWS)

Trong cuộc họp báo lúc rạng sáng, giới chức Seoul cho hay vụ giẫm đạp đã khiến ít nhất 151 người thiệt mạng và con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên.Theo thông tin mới nhất từ Reuters, số người bị thương trong vụ giẫm đạp là 150 người, tính đến 5h30 ngày 30/10 (giờ Việt Nam).

Hãng tin Yonhap cho biết phần lớn các nạn nhân là phụ nữ trên 20 tuổi.

Liên quan đến vụ việc, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu giới chức nhanh chóng cứu chữa người bị thương, các bệnh viện cần chuẩn bị giường bệnh để giảm thiểu thương vong. 

Thủ tướng Han Duck-soo yêu cầu các cơ quan liên quan “nỗ lực tối đa” để hỗ trợ các nạn nhân.

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon quyết định kết thúc chuyến công tác tại châu Âu và lập tức trở về thành phố.

Lực lượng khẩn cấp đưa một nạn nhân bị thương trong vụ giẫm đạp lên xe cấp cứu. (Ảnh: Yonhap, AFP, Reuters)
Những di vật của nạn nhân tại hiện trường vụ giẫm đạp trong sự kiện Halloween ở Seoul. (Ảnh: Sohu)

Trước đó, một số phương tiện truyền thông địa phương cho rằng vụ việc này xảy ra sau khi một số lượng lớn người đổ xô đến một quán bar ở Itaewon. Họ được cho là đã nghe tin về việc một ngôi sao nổi tiếng đến địa điểm này.

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc hiện vẫn chưa công bố nguyên nhân thực sự khiến đám đông xô đẩy và giẫm đạp tại lễ hội Halloween trên. 

Cảnh sát thành phố Seoul cho biết sẽ mở cuộc điều tra về thảm kịch này. Theo đó, các điều tra viên sẽ rà soát liệu những cơ sở kinh doanh trong khu phố này và các khu vực lân cận có tuân thủ quy định đảm bảo an toàn hay không.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x