Hai vợ chồng sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và cùng nhận huy chương

07/09/18, 16:07 Tri thức

Emil Zátopek là một vận động viên người Tiệp Khắc. Ông là một siêu sao chạy đường dài trên thế giới. Bên cạnh những thành tích thể thao xuất sắc, ông còn được người ta biết đến với câu chuyện đầy thú vị với người vợ của mình.

Zátopek nhận được một nụ hôn từ vợ sau khi giành huy chương vàng tại Olympic 1952 (Ảnh: Popperfoto/Getty Images)

Emil Zátopek đã 3 lần tham gia thế vận hội Olympic và giành được 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Năm 1952, Zátopek chạm đích trong cuộc thi chạy marathon, và giành được huy chương vàng thứ ba ở thế vận hội Olympic ở Helsinki.

Năm 1948, tại thế vận hội Olympic thứ 14 được tổ chức ở London, Anh, ông đạt được giải quán quân trong cuộc thi chạy 10.000m và á quân chạy 5.000m, nhanh hơn 47,8 giây so với kỷ lục chạy 10.000m của thế vận hội.

Năm 1952, trong Olympic lần thứ 15 ông đạt được 3 giải quán quân của cuộc thi chạy 5.000m, 10.000m và chạy marathon, đồng thời phá kỷ lục ở cả 3 hạng mục. Vì vậy Zátopek trở thành vị anh hùng của thế vận hội Olympic, được mọi người tôn vinh là đầu tàu của môn chạy cự li dài trên thế giới.

Nhưng mà, điều khiến Zátopek càng được truyền tụng không chỉ có thế, thú vị là Zátopek có người vợ là Zatopkova sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chỉ có điều Zátopek sinh trước vợ 6 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, hai vợ chồng còn cùng đoạt giải quán quân vào cùng một ngày tại thế vận hội Olympic.

Chiến thắng của tại Olympic 1952. (Ảnh qua mensrunninguk)

Đó là vào năm 1952 tại thế vận hội Olympic ở Helsinki, Zátopek lần đầu tiên nhận được huy chương vàng trong cuộc thi chạy 10.000m. Bốn ngày sau, trong cuộc thi marathon tiếp theo, Zátopek bằng sức chịu đựng đáng kinh ngạc của mình, tiếp tục giành được thêm 2 huy chương vàng. 2 huy chương vàng này đã cổ vũ rất nhiều cho sự tự tin của Zátopek.

Vài ngày sau, cuộc thi chạy 5000m bắt đầu, gần 10.000 khán giả đã ngồi chật kín khán đài vì muốn nhìn thấy phong thái của vị vận động viên nổi tiếng này. Nhưng từ lúc tiếng súng vang lên, Zátopek vẫn không vượt lên đầu, khi chạy đến vòng thứ 3 thậm chí còn ở vị trí áp chót, người xem bắt đầu lo lắng cho ông, vợ ông đang chuẩn bị sự kiện ở đó lại càng lo lắng.

Thế nhưng, Zátopek đã tính toán trước chiến thuật, đến vòng thứ 6 ông bắt đầu tăng tốc, lúc chỉ còn 300m, ông đã xếp vị trí thứ 4. Tiếp theo, ông phát huy kỹ năng chạy tăng tốc, vượt qua tất cả các tuyển thủ phía trước, trong tiếng reo hò vang dội của mọi người, ông cầm trong tay chiếc huy chương vàng thứ 3.

Sau nửa giờ, người vợ Zatopkova đeo huy chương vàng của chồng, tham gia vào trận chung kết ném lao dành cho nữ. Trong trận đấu, bà đoạt được giải quán quân với thành tích 50,47m. Bà vô cùng xúc động bởi vì bà là nữ vận động viên đầu tiên của Tiệp Khắc đạt được huy chương vàng. Bà làm động tác trồng cây chuối ngay trên sân cỏ để ăn mừng, khán đài một lần nữa bùng nổ tiếng vỗ tay.

Hôm đó, đôi vợ chồng tại cùng nơi thi đấu đã bước lên bục nhận giải quán quân của thế vận hội Olympic, trở thành giai thoại ở cả trong và cả ngoài sân đấu.

Zátopek trong lúc chạy nhìn như có vẻ muốn bỏ cuộc, nhưng trong thực tế ông ấy có sức chịu đựng tuyệt vời. Zátopek vốn dĩ là một người lính ở Tiệp Khắc, và việc luyện tập hàng ngày của ông cũng nghiêm khắc giống như huấn luyện quân sự.

Zátopek chạy 30km mỗi ngày, phối hợp giữa rèn luyện tốc độ và sức mạnh cơ bắp. Đối với Zátopek mà nói, chạy marathon chính là thách thức lớn nhất mà ông phải đối mặt.

Video Emil Zátopek giành giải quán quân tại Olympics 1952

>>>Truyền thuyết Hoa hồng xanh và ý nghĩa đặc biệt của nó

>>>Sự tích con rùa Philippines: Vì sao rùa lại luôn đem theo chiếc mai bên mình?

Tuệ Tâm, theo Aboluowang

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x