Hà Tĩnh: Bé trai sơ sinh tử vong với vết đứt bất thường quanh cổ

02/07/19, 15:45 Việt Nam

Hồi hộp chờ đợi từng giây, từng phút để đón đứa con trai nhỏ chào đời, anh Chiến sốc nặng khi bất ngờ được các bác sĩ thông báo con đã tử vong. Anh chạy vào xem thì phát hiện trên cổ con có vết đứt dài gần 8cm đã được khâu lại.

Hà Tĩnh: Bé trai sơ sinh tử vong với vết đứt bất thường quanh cổ - H1
Anh Nguyễn Sỹ Chiến và vợ đang hết sức bàng hoàng. (Ảnh qua vietnamnet)

Khuôn mặt trắng bệch, nước mắt chực rơi, chị Nguyễn Thị Tình (1982, trú xóm Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) yếu ớt dựa vào vai chồng nuốt chút canh cầm hơi. Đối với chị những gì vừa trải qua là cú sốc khủng khiếp.

Ngồi bón canh cho vợ với ánh mắt thất thần, anh Nguyễn Sỹ Chiến (1977) buồn bã nhớ lại, vào khoảng 8h sáng ngày 30/6, chị Tình có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để thăm khám.

Bé sơ sinh tử vong với vết đứt dài 8cm trên cổ

Tại bệnh viện, các bác sỹ chuẩn đoán sản phụ đang ở tháng thứ 9 của thai kỳ, hiện cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn ổn định, chờ sinh thường. Đến 18h30, chị Tình bắt đầu đau dữ dội, qua thăm khám, bác sỹ cho hay tử cung đã mở hết và đưa lên bàn đẻ.

Tuy nhiên, đến 19h20 phút cùng ngày (30/6), anh Chiến nhận được thông báo của ê kíp y bác sỹ là con anh đã tử vong. 

Vợ chồng anh Chiến thất thần, đau đớn trước cái chết của con trai
Vợ chồng anh Chiến thất thần, đau đớn trước cái chết của con trai. (Ảnh qua news)

“Tôi tức tốc chạy vào phòng thì thấy con trai tôi được quấn khăn trắng kín cổ. Tôi giở ra xem thì thấy trên cổ con có vết đứt xung quanh đã được khâu lại. Tôi hỏi bác sỹ vì sao thì họ trả lời con tôi không ra được nên phải kéo thì bị đứt cổ. Tôi choáng váng và không còn biết gì nữa…”, anh Chiến đau khổ nói.

Theo chia sẻ của ông Phạm Hồng Cường – Bác sỹ Chuyên khoa II, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Thọ thì cổ sản nhi bị đứt gần hết với vết đứt dài khoảng 8cm, khâu 8 mũi.

Video: Bé trai sơ sinh ở Hà Tĩnh tử vong với vết đứt bất thường quanh cổ. (Nguồn: Tin tức 24h)

videoPlayerId=05773fd7e

Ad will display in 09 seconds

Trưởng khoa sản bệnh viện: Vì không ra được nên tôi… thử kéo

Trao đổi phóng viên, bác sỹ Nguyễn Minh Đức – Trưởng khoa sản bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, một trong những người tham gia đỡ đẻ cho sản phụ Nguyễn Thị Tình cho biết: “Hôm qua (30/6) tôi nhận được thông báo của ê kip trực, có một sản nhi đầu đã ra ngoài nhưng thân và mông vẫn mắc trong mẹ nên tức tốc chạy lên. 

Trưởng khoa sản bệnh viện Đức Thọ cho hay, đã dùng tay thử kéo khiến cổ sản nhi bị đứt
Trưởng khoa sản bệnh viện Đức Thọ cho hay, đã dùng tay thử kéo khiến cổ sản nhi bị đứt. (Ảnh qua tin247)

Đến nơi, qua kiểm tra, tôi thấy đầu thai nhi trắng, có 1 số chỗ trượt da. Lúc này, tôi dùng tay thử kéo thì em bé bị đứt cổ phải khâu 8 mũi nhưng đã tử vong trước khi tôi dùng tay để kéo em bé ra ngoài”.

Thai chết lưu, nhịp tim nghe được là nhịp của động mạch?

Được biết, ê kíp tham gia đỡ đẻ cho sản phụ Nguyễn Thị Tình ngoài bác sỹ Đức còn có hộ sinh Hoàng Thị Định, hộ sinh Hoàng Thị Trinh và bác sĩ Quyền.

Trao đổi với phóng viên, hộ sinh Hoàng Thị Định cho hay, thời điểm sản phụ Tình nhập viện, chị là người trực tiếp thăm khám, xác định sản phụ thai 35 tuần, tử cung đã mở 4 phân.   

Riêng hộ sinh Hoàng Thị Trinh thì cho biết, quá trình vào chờ sinh, sản phụ Tình được thăm khám, nghe tim thai 3 lần. Cả ba lần tim thai đều đập bình thường, dao động từ 118 – 130 lần/phút.

Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ - nơi xảy ra sự việc
Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ – nơi xảy ra sự việc. (Ảnh qua tintuc)

Theo hộ sinh Trinh, đến khoảng 18h30, sản phụ bắt đầu lên cơn đau dữ dội, vỡ ối màu xanh. Sau đó sản phụ rặn đẻ nhưng thai to chỉ có phần đầu ra ngoài còn phần vai và lưng kéo không ra. 

“Lúc này, tim thai nghe đập rột roạt. Chúng tôi đã gọi bác sỹ Đức đến hỗ trợ. Sau đó bác sỹ Đức kéo thì phần cổ sản nhi đã bị đứt. Tuy nhiên, sản nhi là tử vong do lưu thai trước đó chứ không phải do bị kéo đứt cổ”, hộ sinh Trinh cho hay.

Theo đó, hộ sinh Trinh thừa nhận rằng bản thân đã nghe nhầm tiếng nhịp tim và động mạch của sản nhi dẫn đến nhận định sai tình hình. “Tim thai nó đập bụp bụp và động mạch nó cũng đập bụp bụp như thế nên rất dễ nhầm”, hộ sinh này nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Hồng Cường – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ cho biết, đơn vị đang họp hội đồng chuyên môn để đánh giá lại nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé sơ sinh.

“Cháu bé sinh ra da bị lầy lụa, bong tróc nên có thể đã chết trước đó. Tuy nhiên, lỗi trước tiên là do quá trình thăm khám ban đầu không nhận ra được thai lưu trong bụng hay không. 

Nếu thai lưu thì sẽ phát hiện được khi thăm khám vì nhịp tim âm tính. Nhưng không hiểu vì sao kíp trực không phát hiện được. Vụ việc sẽ được đánh giá lại, ai sai người đó phải chịu trách nhiệm”, bác sĩ Cường thông tin.

Vị giám đốc bệnh viện này cũng cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên, bệnh viện có thiện ý hỗ trợ một phần kinh phí song phía gia đình không đồng ý.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x