Giọng nam cao của Shen Yun: Hát để thức tỉnh lương tri con người

Dù đã ở tuổi 72, giọng nam cao Quan Quý Mẫn vẫn miệt mài đem giọng ca của mình cống hiến cho khán giả. Ông cùng với Đoàn nghệ thuật Shen Yun đã đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới, mang nghệ thuật “thần thánh” thức tỉnh lương tri của con người.

Nghệ Sĩ Quan Quý Mẫn biểu diễn trong Chương trình Holiday Wonders tại New York năm 2007
Nghệ Sĩ Quan Quý Mẫn biểu diễn trong Chương trình Holiday Wonders tại New York năm 2007. (Ảnh: Internet)

Nghệ sỹ Quan Quý Mẫn gia nhập Đoàn nghệ thuật Shen Yun từ năm 2006. Kể từ đó đến nay, ông đã có nhiều buổi biểu diễn lớn trên khắp thế giới. Trong lần lưu diễn ở Long Beach, California (ngày 19/3), ông Quan đã có những chia sẻ về sự nghiệp ca hát của mình và ý nghĩa sâu sắc đằng sau những màn trình diễn của Shen Yun.

Hát theo phong cách Bel canto chính thống

Hiện nay, Shen Yun là công ty duy nhất trên thế giới tinh thông về Bel canto chính thống, một phương pháp thanh nhạc gần như đã thất truyền.

“Ở tuổi tôi hầu như không ai có thể hát được nữa. Nhưng từ khi tôi được giám đốc nghệ thuật Shen Yun chỉ dạy cách hát chính thống nhất của Bel canto, tôi hiện vẫn có thể hát và giọng của tôi vẫn còn rất mượt mà”, ông Quan nói.

Quan Quý Mẫn với màn hát Bel canto trong buổi diễn luân lưu của Shen Yun.
Quan Quý Mẫn với màn hát Bel canto trong buổi diễn luân lưu của Shen Yun. (Ảnh: NTDTV)

Hành trình đến Thiên giới

Giải thích về tựa đề bài hát “Tôi hát để mang hy vọng đến cho bạn”, ông Quan nói: “Những gì tôi muốn nói với khán giả đó là con người chúng ta đều đến từ thiên thượng. Xem Shen Yun giống như được phảng phất thấy Thiên giới. Trang phục của thiên tướng hay y phục của tiên nữ, tất cả đều được mô phỏng theo phục trang thiên giới. Thực sự là vậy! Phong cảnh ở đó cũng thế. Tôi không có nói quá đâu.

Người ta bây giờ bỏ ra cả đống tiền để đến sao Hỏa, nhưng những gì họ nhìn thấy vẫn chỉ là những thứ trong không gian vật chất này. Họ không thể nhìn thấy được thế giới mà các vị Thần đang ở. Shen Yun có thể đưa người ta vào một cuộc hành trình đến Thiên giới”.

Những chia sẻ của giọng nam cao nổi tiếng của Shen Yun.
Những chia sẻ của giọng nam cao nổi tiếng của Shen Yun.

Sáng Thế Chủ đã đến

“Nhiều người nghĩ rằng đây là thời điểm Sáng Thế Chủ đến, có người có thể đã đoán ra ai là Sáng Thế Chủ rồi. Shen Yun làm những gì Sáng Thế Chủ muốn họ làm. Tất nhiên, dù tin hay không thì đó là sự lựa chọn của cá nhân bạn”.

“Lấy ví dụ thế này, tại triều đại nhà Nguyên của Trung Quốc, sau khi Marco Polo đến thăm Trung Quốc, ông đã quay về Ý và nói với mọi người rằng ông đã nhìn thấy một thành phố lộng lẫy ở phương Đông. Nhiều người không tin và đã nhốt ông vào ngục. Tình huống đó cũng tương tự như bây giờ. Chúng tôi không buộc người ta phải tin, nhưng một số người nhất định sẽ tin”.

“Sáng Thế Chủ đã đến. Ngài ở đây để cứu độ thế nhân. Những lời Ngài giảng sẽ giúp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức nhân loại. Con người nếu như không có đạo đức, thì họ còn tồi tệ hơn cả các loài vật. Chính tiêu chuẩn đạo đức mới cấu thành con người và khiến họ trở nên cao quý. Màn biểu diễn của chúng tôi giúp nâng cao giá trị đạo đức trong thế giới ngày nay, không chỉ người Trung Quốc mà còn với tất cả mọi người trên thế giới”.

Màn trình diễn của Shen Yun mang vẻ đẹp thuần thiện, thuần mỹ. (Ảnh: Shen Yun)
Màn trình diễn của Shen Yun mang vẻ đẹp thuần thiện, thuần mỹ. (Ảnh: Shen Yun)

“Một số người đánh giá cao sự tiến bộ của công nghệ ngày nay. Trên thực tế, tiêu chuẩn đạo đức của con người lại theo đó mà hạ xuống rất thấp. Người ta không nhận ra điều này. Do vậy, biểu diễn Shen Yun có ý nghĩa thật sâu sắc”.

Ông Quan chúc mọi người đều có cơ hội được xem Shen Yun. “Nếu mọi người xem chương trình này, trái tim và tâm trí của họ sẽ được tẩy tịnh”, ông nói thêm.

Hát để đánh thức lương tri

Ông Quan Quý Mẫn được Bộ Văn hóa Trung Quốc vinh danh là “Nghệ sỹ nhân dân ưu tú”, sau đó nhận được vinh dự là “Người cống hiến và Chuyên gia xuất sắc” của Bộ Ngoại giao. Ông Quan đã thu âm nhạc cho hơn 50 bộ phim và chương trình truyền hình, cũng nhận được rất nhiều giải thưởng.

Buổi biểu diễn tại nhà hát Beacon, New York. (Ảnh: Internet)
Buổi biểu diễn tại nhà hát Beacon, New York. (Ảnh: Internet)

Sự nghiệp của ông Quan sau này bị gián đoạn bởi bệnh xơ gan. May mắn thay, ông đã có thể trở lại sân khấu sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, một phương pháp tu luyện tâm lẫn thân bắt nguồn từ văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, vì tập Pháp Luân Đại Pháp nên ông Quan không thể trở về Trung Quốc, bởi chính phủ vẫn đang tiến hành đàn áp môn tu luyện an hòa này.

“Tôi vẫn còn nhiều người hâm mộ tại Trung Quốc. Giờ đây tôi hát để đánh thức lương tri của con người. Đối với tôi việc này rất ý nghĩa”.

Ông Quan tin rằng một ngày nào đó ông sẽ có thể trở về Trung Quốc.

Ông Quan từng làm giám khảo cho nhiều cuộc thi ca nhạc cấp quốc gia ở Trung Quốc. Năm 2007 và 2008, ông là giám khảo chính cho các cuộc thi của Đài truyền hình Tân Đường Nhân và cuộc thi thanh nhạc Trung Hoa Quốc tế lần thứ hai.

Mời các bạn cùng nghe qua bài hát “Tàng tự thạch” do nghệ sỹ Quan Quý Mẫn trình diễn.

* Bài ca “Tàng tự thạch” này mang âm hưởng làn điệu phong cách dân tộc Thái ở Quý Châu, truyền tin tức về tảng đá ở huyện Bình Đường mang dòng chữ: “Trung Quốc Cộng sản đảng vong”. Bài hát này được nhiều người Trung Quốc yêu thích và lưu truyền rộng rãi.

Sơn Thanh, dịch từ Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x