Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM: Chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch

20/10/21, 09:13 Việt Nam

Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM khẳng định trong gần 5 tháng chống dịch, tại TP.HCM chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ vì dịch. Bên cạnh đó, vị này cũng thừa nhận vẫn còn thiếu sót do số người cần được hỗ trợ quá lớn. 

Ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM. (Ảnh qua Lao Động)

Theo thông tin trên báo Lao Động, đây là phát biểu của ông Lê Minh Tấn Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP.HCM trong kỳ họp HĐND TP lần thứ 3 diễn ra vào chiều ngày 18/10. 

Cụ thể, ông Lê Minh Tấn cho biết, liên quan đến vấn đề hỗ trợ cho người dân khó khăn vì dịch COVID-19, đến nay TP đã trải qua gần 5 tháng chống dịch và chưa có ai phải thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ vì dịch.

Hiện TP đã chi ra gần 8.000 tỉ đồng, cộng với số tiền gần 8.000 tỉ đồng do các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ. “Do đó bảo đảm bà con không ai thiếu ăn, thiếu mặc, không ai phải khốn khổ”, ông Tấn khẳng định.

Theo ông Tấn, đến nay, đã có hơn 5,1 triệu người trên tổng số 6,5 triệu người cần hỗ trợ nhận được tiền. Trong đó, có 11 quận – huyện đạt trên 90%, 6 quận – huyện đạt trên 80% và 5 quận – huyện đạt từ 60 – 70%. Từ nay đến ngày 22/10, TP quyết tâm sẽ giải ngân xong gói hỗ trợ này.

Bên cạnh đó, ông Tấn cũng thừa nhận vẫn còn thiếu sót, ở đâu đó một số người dân thực sự khó khăn nhưng chưa được hỗ trợ do số người cần được hỗ trợ quá lớn. 

Đến trưa ngày 19/10, trả lời báo chí, ông Tấn cho rằng báo chí dẫn không chính xác lời ông trong cuộc thảo luận tại tổ của HĐND TP.HCM chiều ngày hôm trước (18/10). 

Cụ thể, ông Tấn khẳng định mình không nói “chưa có ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ” mà chính xác là ông phát biểu rằng “không để ai bị thiếu đói, thiếu mặc và khốn khổ”.

Tuy nhiên báo Lao Động khẳng định rằng theo bản ghi âm do phóng viên của báo, người được tham dự cuộc họp thảo luận, thì quả thật ông Tấn đã nói rằng: “Chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, chưa ai khốn khổ”.

Hiện phát biểu của ông Tấn vẫn gây rất nhiều tranh luận trên mạng xã hội, vì hình ảnh đoàn người nối đuôi nhau bỏ về quê vừa qua vẫn còn ám ảnh rất nhiều người. Có người đặt ra câu hỏi: Nếu không thiếu thốn, khó khăn thì họ bỏ về quê làm gì?

Nhiều người tỏ ý ông Tấn nên làm việc rõ ràng với báo chí nếu có hành vi cố tình đưa sai sự thật về lời ông nói.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x