“Dương Quý phi” Hướng Hải Lam bất ngờ với hình ảnh một “thường dân”

03/09/15, 10:08 Giải trí

Bạn có còn nhớ vai diễn quý phi đông cung Dương Ngọc Hoàn của Hướng Hải Lam hay không? Cô ấy đã từng đóng rất nhiều vai chính của đài truyền hình TVB, sau đó “biến mất” khỏi màn bạc. Mới đây một độc giả, cũng là đồng nghiệp của cô hiện nay đã chia sẻ những cảm nhận xung quanh một người từng là ngôi sao và giờ thì “cũng bình thường như ai”.

Vai diễn Dương Quý Phi, và kia có phải là Hướng Hải Lam của hiện tại? (Ảnh từ Internet)

Hướng Hải Lam đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông năm 1998. Sau đó, cô bước chân vào làng giải trí xứ Cảng Thơm. Cô từng là diễn viên vô cùng được yêu thích của đài TVB và được chọn thể hiện vai đại mỹ nhân Dương Quý Phi trong bộ phim truyền hình cùng tên. Tuy nhiên sau bộ phim trên, Hướng Hải Lam không có nhiều đột phá trong sự nghiệp điện ảnh. Và đến năm 2008, cô quyết định rút khỏi làng giải trí. Từ đó người ta cũng hiếm thấy sự xuất hiện của cô.

Mấy ngày trước, Hướng Hải Lam – “tiểu thư Hồng Kông” của ngày nào đã post một số ảnh chụp cùng với Trần Pháp Dung và nhóm bạn trong giới nghệ thuật trên trang weibo. Nhìn cô trong bức ảnh, vẫn là tóc dài xõa vai, trông rất vui tươi, còn nhóm bạn Trần Pháp Dung bên cạnh, trông có vẻ đã xuống sắc đi nhiều.

Ảnh từ toutiao
Ảnh từ toutiao
Ảnh từ toutiao
Ảnh từ toutiao
Ảnh từ toutiao

Một đồng nghiệp hiện tại của Hương Hải Lam kể về cô như sau:

“Hôm nay, sau giờ tan ca tôi đang định ra ngoài đi dạo một vòng cho khuây khỏa thì đồng nghiệp của tôi liền chỉ tay nói ‘cô gái kia có phải là Hướng Hải Lam?’. Tôi nhìn sang thì quả thật là Hướng Hải Lam, nhưng không khỏi thắc mắc tại sao cô ấy lại đến công ty của chúng tôi kia chứ? Lúc đó, tôi còn nghĩ rằng cô ấy là đến để làm quảng cáo cho công ty chúng tôi. Sau đó người bạn đồng nghiệp lại nói rằng cô gái kia là một đồng nghiệp ở bên Thượng Hải. Tôi nghĩ vậy là có thể cô gái đó trông có vẻ giống Hướng Hải Lam mà thôi, và mọi người cũng đều nghĩ như vậy. Kết quả là về sau chúng tôi lại phát hiện cô ấy thật sự chính là ‘tiểu thư Hồng Kông’ Hướng Hải Lam của đài truyền hình TVB. Ồi trời ơi! Cô ấy lại chính là đồng nghiệp của tôi. Lúc đó, các bạn tôi bên cạnh đều cười ầm lên, ‘cậu lại không biết gì ư?”. Tôi nói, “’à sao?’. Họ liền bảo tôi hãy đi bắt tay với cô ấy. Tôi nghĩ trước đây thường hay xem những bộ phim cô ấy đóng, hôm nay gặp được cô ấy rồi thì vẫn là muốn được chụp ảnh cùng hoặc xin chữ ký để làm kỷ niệm. Tôi liền trở về chỗ ngồi, lấy ra một cuốn sổ ghi chép và một cây bút và bước sang. Tôi cười với cô, nói ‘Hướng tiểu thư, tôi rất thích những bộ phim truyền hình do cô đóng, cô có thể cho tôi xin chữ ký dược không?’. Cô ấy có phần không vui nhưng vẫn ký cho tôi. Sau đó, những người bạn bên cạnh đều cười nói, bạn thật không chuyên nghiệp chút nào! Ha ha!

Sau đó, tôi đi gặp những người bạn đồng nghiệp của tôi, khi họ biết tôi đi xin chữ ký của cô ấy, liền bắt đầu cười châm chọc tôi, nói tôi thật là ngốc, lại đi xin chữ ký của cô ấy! Còn may là ông sếp của tôi không biết chuyện này, nếu không cũng bị ông ấy chê là lỗi thời!! Ngày mai, chắc tất cả đồng nghiệp đều sẽ biết chuyện thôi, ài, đều sẽ bị cười thối mặt cho coi!!!! Thật sự không có ai xin chữ ký của cô ấy cả, xem ra chỉ có mình tôi thôi!!”

PS: Thật ra, cô ấy trông vẫn giống như trên truyền hình vậy, sắc mặt đều không thay đổi, chỉ là làn da kém hơn một chút. Tôi nghĩ khi tôi muốn chụp hình chung thì chắc cô cũng không muốn, bởi khó khăn lắm người ta mới có thể trở lại cuộc sống của người thường, nên họ muốn có những năm tháng thật bình lặng. Đối với tôi, cô ấy rất xuất sắc, có thể buông bỏ ánh hào quang trên màn bạc để sống những tháng ngày đi làm nơi công sở. Tôi không bàn về những thị phi khi cô còn là một minh tinh, ai chẳng vậy, nhưng giờ đây điều cô làm được thì không phải ngôi sao nào cũng làm được. Bởi rất nhiều người nổi tiếng dẫu cho sa cơ thất thế đều không muốn sống những ngày bình thường. Bản thân Hướng Hải Lam có thể làm được điều này, thì đã là chuyện hiếm rồi.

Theo meirihaowen.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x