Được hỗ trợ 30 triệu từ dì, người phụ nữ đem phát hết cho hàng xóm trong khu trọ

19/08/21, 17:52 Cuộc sống

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một video ghi lại cảnh người phụ nữ cầm xấp tiền phát cho mỗi phòng trọ 500.000 đồng khiến nhiều người cảm phục. 

Được biết người phụ nữ trong video là cô Hoàng Thị Hoa Anh Đào (52 tuổi, Q. Bình Tân, TP. HCM), nhiều người đoán cô là chủ khu trọ nhưng thật ra cô cũng chỉ là người thuê trọ ở đây. 

Được hỗ trợ 30 triệu của dì ở Mỹ, người phụ nữ đem chia hết cho hàng xóm. (Ảnh: tổng hợp)

Ngày trước, khi chưa có dịch bệnh, cô cùng con trai sống cùng nhau, mỗi ngày cô đi bán bánh cam còn con trai cô là nhân viên bán hàng trong một siêu thị, cuộc sống tuy không phải khá giả nhưng cũng đủ ăn. 

Tuy nhiên, từ ngày dịch bệnh kéo đến khiến cô mất việc, cuộc sống gia đình trở nên khó khăn hơn. 

Không chỉ cô mà ở trong cái xóm trọ nghèo đa số đều là công nhân này, người lao động cũng mất việc suốt thời gian qua. Trong số đó có người còn có mẹ già chờ ở quê, có người phải nuôi con nhỏ, nhưng giờ đến tiền ăn của bản thân còn khó mà lo được.  

Xót thương cho những hoàn cảnh khó khăn này, cô Đào đã liên hệ với người dì của mình sống ở bên Mỹ và được hỗ trợ 30 triệu đồng. Vừa có tiền, cô Đào liền đem đi phát hết cho hơn 50 phòng trong xóm trọ, mỗi phòng 500.000 đồng, phòng nào có người bệnh tật, đau ốm cô tặng 1 triệu đồng. Số tiền còn dư lại cô dùng để giúp đỡ cho một vài hoàn cảnh khó khăn sống gần xóm.

Cô Đào chân tình chia sẻ: “Số tiền này không đáng là bao, nhưng nó là tấm lòng, là tình cảm của tôi dành cho mọi người, mong là tất cả chúng ta đều có thể vượt qua đại dịch lần này. Tuy tôi không khá giả, nhưng tôi biết không phải lúc nào cũng có thể giúp người khác. Tiền đó mình tôi xài, bao nhiêu rồi cũng hết nhưng mà đem cho đi thì nghĩa tình còn mãi”.

Không biết dịch bệnh còn kéo dài đến khi nào, Sài Gòn giờ vẫn đang trầm lặng vì Covid-19. Đâu đó trong thành phố sa hoa ngày nào vẫn còn nhiều mảnh đời, nhiều cuộc sống đang cố gắng cầm cự từng ngày. 

Vậy nhưng, ngay giờ đây, hai chữ “tình người” vẫn luôn là điểm sáng, giúp mọi người có thêm hy vọng và động lực vượt qua khó khăn trước mắt.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x