Dùng hết tâm cơ hại thầy để cưới được vợ đẹp, cuối cùng bị báo ứng thê thảm

16/05/22, 20:44 Đọc & Suy ngẫm

Thiện ác nếu không báo, càn khôn ắt vị tư, báo ứng có thể đến chậm nhưng nhất định sẽ báo. Người hành ác tưởng không ai biết, nhưng trên đầu ba thước có Thần linh. 

Dùng hết tâm cơ hại thầy để cưới được vợ đẹp, cuối cùng bị báo ứng thê thảm. (Ảnh minh họa qua Pinterest)

Trong “Duyệt Vi thảo đường bút ký”, Kỷ Hiểu Lam đã kể lại một câu chuyện như sau:

Vào năm Càn Long thứ nhất, triều đại nhà Thanh, tại huyện Hiến tỉnh Hà Bắc có gia đình họ Hồ, được coi là hộ giàu có nhất vùng. Ở thôn lân cận có gia đình của thầy nho Trương Nguyệt Bình, con gái nhà họ Trương lớn lên vô cùng xinh đẹp, gương mặt như hoa như ngọc, thuộc hàng ‘quốc sắc thiên hương’. Họ Hồ vừa gặp đã bị hớp hồn, nhớ mãi không sao quên được.

Thời ấy người có học thức rất coi trọng danh tiết, Trương Nguyệt Bình lại là người đoan chính và rất nguyên tắc, đoán chừng sẽ kiên quyết không chịu gả con gái làm thiếp cho người khác. Sau nhiều lần suy nghĩ, họ Hồ tuyệt không hé răng nửa câu nhắc tới việc cưới xin mà chỉ mời Trương Nguyệt Bình đến nhà dạy học riêng cho mình.

Do điều kiện kinh tế khó khăn nên linh cữu cha mẹ của Trương Nguyệt Bình vẫn còn ở Liêu Đông, mãi chưa được chuyển về Hà Bắc, đây là nỗi muộn phiền của ông trong suốt một thời gian dài. 

Trong một lần rảnh rỗi, thầy trò ngồi tâm sự, việc này ngẫu nhiên được đề cập tới, họ Hồ nghe được liền hào phóng bỏ tiền ra giúp đỡ thầy mình chuyển linh cữu về, lại cấp một miếng đất cho Trương Nguyệt Bình chôn cất cha mẹ. 

Về sau nhà Trương Nguyệt Bình bỗng xảy ra chuyện lớn, có một người hung bạo đột nhiên chết ở trong đất của nhà ông, mà người mới chết này vừa hay chính là kẻ thù lâu năm của Trương Nguyệt Bình. Quan phủ nghi ngờ cái chết của người kia là do Trương Nguyệt Bình gây ra. Trong lúc nguy cấp, họ Hồ liền đứng ra, dùng tiền dẹp yên việc này. 

Một ngày kia, vợ Trương Nguyệt Bình cùng với con gái về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, Trương Nguyệt Bình xin nghỉ dạy để về nhà chăm sóc 3 đứa con trai nhỏ. 

Không biết là họ Hồ lúc này mới sinh lòng tham hay đã chờ cơ hội này từ lâu mà âm thầm sắp xếp, đợi đến đêm khuya tĩnh mịch, cho người khoá hết cửa ngoài nhà thầy mình, rồi phóng hỏa đốt nhà, khiến Trương Nguyệt Bình và 3 con trai nhỏ của ông chết cháy thương tâm. 

Vợ Trương Nguyệt Bình cùng với con gái về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày mà không ngờ đó cũng là lần bà với chồng và 3 người còn trai phải chia ly mãi mãi. (Ảnh minh họa qua Internet)

Họ Hồ sau đó làm ra bộ dáng vô cùng kinh hoàng, giúp đỡ gia đình họ Trương lo hậu sự, an táng người chết, thu nhận con côi. Mọi chuyện diễn ra vô cùng trót lọt, tất cả mọi người đều cho rằng việc nhà đột nhiên bị cháy là chuyện ngoài ý muốn… 

Vợ Trương Nguyệt Bình và con gái vì thế mà vô cùng cảm kích họ Hồ, đồng ý để họ Hồ sắp xếp mọi việc. Vậy nên sau đó có người nào tới làm mai mối, trước tiên đều phải bàn bạc với họ Hồ, họ Hồ bề ngoài thì làm bộ tìm cách giúp đỡ, nhưng lại âm thầm nghĩ trăm phương nghìn kế ngăn trở. 

Thời gian lâu sau, họ Hồ từ từ biểu lộ ra ý muốn lấy con gái nhà họ Trương làm thiếp. Con gái nhà họ Trương mặc dù không muốn, nhưng vì rơi vào cảnh mẹ góa con côi, lại chịu ơn họ Hồ, nên cuối cùng cũng đồng ý.

Họ Hồ nạp thiếp được hơn một năm thì sinh được một đứa con trai, đặt tên là Hồ Duy Hoa. Nhưng niềm vui có vợ đẹp con ngoan của họ Hồ không được trọn vẹn vì sau khi sinh con không lâu, con gái nhà họ Trương đã mắc bệnh qua đời. 

Về phần Hồ Duy Hoa, đứa bé này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, gan dạ, sáng suốt hơn người. Chớp mắt mà đã nhiều năm trôi qua, tất cả sự việc năm đó của họ Hồ đã bị phủ lên một lớp bụi thời gian.

Người hành ác tưởng không ai biết, nhưng trên đầu ba thước có Thần linh. Báo ứng có thể đến chậm nhưng nhất định sẽ báo. (Ảnh minh họa qua Internet)

Hồ Duy Hoa sau khi lớn lên đã tập hợp rất nhiều người để thực hiện kế hoạch mưu phản. Hoa tập trung binh lực tại tỉnh Hà Bắc, chia quân làm 2 đường, một đường đi đến Bắc Kinh, một đường đi tới Thiên Tân. Sau đó Hồ Duy Hoa tự xưng Đế, nắm chính quyền, nhưng do việc không thành phải rút lui về Thiên Tân, muốn nhân lúc thuyền ra biển mà rời đi. Nhưng không biết tin tức truyền đi thế nào mà lại bị lộ, tàn quân của Hoa bị triều đình phái binh bao vây bắt gọn, cả nhà bị tru di.

Năm xưa họ Hồ suy tính sâu xa, vạch ra mưu kế vô cùng tỉ mỉ chặt chẽ hại chết thầy mình và 3 mạng trẻ, không để lộ một sơ hở nào. Nhưng mà trời đất chẳng dung, cuối cùng họ Hồ cũng phải chịu quả báo.

Năm ấy để có được người con gái quốc sắc thiên hương của nhà họ Trương, họ Hồ đã dùng hết tâm cơ khiến nhà họ Trương gặp họa diệt môn. Giờ đây người con trai do con gái nhà họ Trương sinh ra đã khiến họ Hồ phải gánh lấy họa diệt tộc.

Nhiệt Bạch (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x