Đức: Truyền thông địa phương đưa tin về việc khởi kiện Giang Trạch Dân

12/09/15, 14:08 Thế giới

Làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân về tội tác mà ông đã gây ra đối với môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã nhanh chóng lan rộng toàn cầu. Người dân trên thế giới đang dần minh bạch hơn về sự thật cuộc đàn áp tàn bạo này và đã chọn đứng về bên chính nghĩa. Mới đây, truyền thông địa phương ở Đức đã đưa tin chi tiết về một vụ việc khởi kiện Giang Trạch Dân.

Chamer Zeitung đăng tin về việc bà Min Teng-Schwägerl khởi kiện Giang. (Ảnh: Minghui.org)

Ngày 22/8/2015, Chamer Zeitung và Bayerwald-Echo, hai tờ báo của Đức, đưa tin rằng học viên Pháp Luân Công người Đức là bà Min Teng- Schwägerl đã đệ đơn lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc khởi kiện cựu độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân, bởi tội cố ý sát nhân, tội phỉ báng và tội lạm dụng chức quyền trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà Min trở thành một trong 329 học viên Pháp Luân Công tại Đức và Thụy Sỹ gần đây đã đệ đơn kiện Giang vì tội diệt chủng và tội ác chống lại nhân loại.

Cả hai tờ báo đều đăng tải chi tiết về cuộc bức hại ở Trung Quốc trong hơn 16 năm qua, trong đó có ước tính về hai triệu học viên đã bị ĐCSTQ giết hại để lấy tạng bán kiếm lời. Các câu chuyện này đều đề cập đến hai đồng phạm là Chu Vĩnh Khang và Bạch Hy Lai hiện đang bị kết án tù.

Ông Michael Schwägerl, chồng bà Min, cũng đệ đơn khởi kiện Giang lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc. Ông Michael Schwägerl nói rằng là một tín đồ Cơ-đốc giáo, ông cần phải lên tiếng phản đối việc Giang Trạch Dân giết hại các học viên Pháp Luân Công.

Ông Schwägerl đã viết trong đơn kiện của mình rằng:

“Vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ cuối năm 2002. Tuy nhiên, bởi những lời dối trá tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Công ở trên website của Đại sứ quán Trung Quốc và các bài đăng tải lại trên truyền thông của Đức trong thời gian Giang cai trị, tôi suýt nữa đã ly dị vợ mình. Gia đình tôi cũng bị những lời dối trá đó đầu độc, và họ đã gây áp lực để tôi phải ép vợ mình từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Vợ tôi kiên định với đức tin của mình, và cô ấy khích lệ tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Trong khi đọc cuốn sách, trái tim tôi như được sưởi ấm. Đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Sau khi tôi đọc xong cuốn sách, tôi biết rằng Pháp Luân Công là tốt, và tôi ủng hộ việc họ kiên định trước bức hại. Tôi đã tham gia nhiều cuộc diễu hành Pháp Luân Công, và đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công, và giúp truyền rộng thông tin về cuộc bức hại. Điều đó mang đến cho tôi hy vọng rằng tuy có nhiều người trên thế giới này đang bị đầu độc nặng nề bởi những thông tin phụ diện, thì vẫn còn có những người rất tốt bụng. Đôi khi những người dân đứng xem và tôi cùng rơi lệ. Với những gì đích thân tôi đã trải qua, tôi khẳng định rằng những tuyên truyền của Giang hoàn toàn là bịa đặt. Giang cần phải bị đưa ra trước công lý bởi đã tước mất quyền tự do tín ngưỡng và bức hại đến chết hàng triệu học viên. Ông ta phải bị trừng phạt!”

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.

Hiện nay, không chỉ ở Trung Quốc nơi đã và đang diễn ra cuộc bức hại, những người trực tiếp bị bức hại, mà mọi người dân lương tri trên khắp thế giới đang khởi kiện Giang Trạch Dân vì tội ác mà ông ta đã gây ra đối với môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Theo Minghui.org

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x