Đức lên án “phát ngôn” của Tổng thống Rodrigo Duterte

03/10/16, 09:45 Thế giới

Thứ 6 ngày 30/9, Chính phủ liên bang Đức đã nói với đại sứ Philippines rằng nước này “không thể chấp nhận” việc Tổng thống Rodrigo Duterte ví chiến dịch thanh trừng tội phạm ma túy ở Philippines với nạn diệt chủng người Do Thái của Hitler.

2016-09-18t143333z_110086875_s1beucagwjaa_rtrmadp_3_philippines-militants-indonesia_EMRT

Việc so sánh thảm họa diệt chủng người Do Thái với bất kỳ hành động nào khác là điều không thể chấp nhận” – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer nói với các phóng viên trước đó và nhắc lại trong bài báo.

Bộ Ngoại giao Đức cũng cho biết họ sẽ triệu tập đại sứ Philipines để thảo luận về vấn đề này.

Trước đó, khi trở về thành phố quê hương Davao sau chuyến đi tới Việt Nam, Tổng thống Duterte cho biết ông bị giới chỉ trích và ví như “người anh em họ của Hitler”.

“Nếu Đức Quốc xã có Hitler, thì Philippines có..”, nói đến đây ông Duterte ngừng lại, chỉ tay vào chính mình.

Nhắc lại rằng trùm phát-xit Hitler từng giết hàng triệu người Do Thái, ông Duterte nói: “Có khoảng 3 triệu đối tượng nghiện hút tại Philippines. Tôi rất sẵn lòng giết hết bọn chúng”.

“Quý vị biết những nạn nhân của tôi. Tôi muốn tiêu diệt tất cả bọn chúng, bọn tội phạm, để các thế hệ tương lai thoát được họa diệt vong”.

Phát biểu này đã bị cộng đồng người Do Thái cực lực lên án. Ronald S. Lauder, Chủ tịch của Hội nghị người Do Thái thế giới, gọi đây là một hành động “ghê tởm”.

“Tôi đề nghị ông Duterte rút lại lời nói và công khai xin lỗi” – ông Lauder nói. Trong quá khứ, Philippines từng cho nhiều người Do Thái tị nạn.

Kể từ khi lên làm Tổng thống vào hồi tháng 5, Tổng thống Duterte đã tiến hành chiến dịch truy quét ráp riết tội phạm ma túy, khiến hơn 3.100 người bị sát hại mà không qua bất cứ một phiên tòa nào.

Theo Vntinnhanh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Ad will display in 09 seconds

Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

    Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  • Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

    Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

    Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  • Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

    Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x