Đức chào đón người tị nạn, di dân vỡ òa hạnh phúc

08/09/15, 07:11 Thế giới

Đêm 5/9, khoảng 6.000 di dân đã đặt chân tới thành phố Munich (Đức), hoàn thành cuộc hành trình gian khổ, khốc liệt để tới được “miền đất hứa” – nơi họ hy vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, không còn chiến tranh, chết chóc, đói nghèo.

Sau khi nữ Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố chào mừng vô điều kiện tất cả những người tị nạn, hàng nghìn di dân đã quyết tâm cuốc bộ hàng trăm km, những người kiệt sức được lên xe bus của chính quyền Hungary, ồ ạt rời thủ đô Budapest, hướng về thủ đô Vienna của Áo và sau đó, lên tàu hỏa tới Munich cũng như các thành phố khác của Đức. Trong ảnh, một tình nguyện viên Đức nhấc bổng cô bé nhập cư trong niềm vui mừng, hân hoan tại ga Hauptbahnhof của thành phố Munich.

Những giờ đầu buổi tối hôm 5/9, khoảng 6.000 di dân đã tới thành phố Munich và khoảng 2.000 người tị nạn khác đã lên hai chuyến tàu khởi hành vào lúc nửa đêm, được dự kiến cũng sẽ tới Đức hôm nay, ông Christoph Hillenbrand, người đứng đầu chính quyền khu vực Upper Bavaria của Đức cho hay. Trong ảnh, một cậu bé tị nạn có nụ cười tươi rói quấn lên mình lá cờ Liên minh châu Âu sau khi đặt chân xuống thành phố Munich (Đức).

Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên khi dòng người tị nạn từng lượt bước xuống từ các toa tàu. Phần lớn di dân ở lại Munich. Khoảng 800 người tiếp tục hành trình tới thành phố Dortmund và 460 người khác tới Frankfurt. Trong ảnh, bé trai tị nạn thích thú nghịch chiếc mũ mượn được  từ bác lái tàu.

Người dân Munich đã nhiệt liệt chào đón người tị nạn bằng những tấm băng rôn in dòng chữ “Chào mừng những người tị nạn”.

Trong khi đó, niềm vui và niềm hạnh phúc vô bờ đã ngời lên trong ánh mắt, nụ cười của những di dân không lâu trước đó còn chìm trong tuyệt vọng vì bị mắc kẹt tại thủ đô Budapest (Hungary) hàng tháng trời trong hành trình dài gian khổ tìm kiếm “miền đất hứa” không chiến tranh, không chết chóc, đói nghèo ở trời Âu.

Nụ hôn chào mừng ấm áp, thắm đượm tình người: Một tình nguyện viên người Đức đã hôn lên má bé trai nhập cư sau khi kiểm tra an ninh. Gia đình cậu bé đã may mắn đến được thành phố Munich an toàn sau khi lên tàu hỏa từ thủ đô Vienna (Áo). Họ đã chạy trốn khỏi chiến tranh và xung đột đẫm máu tại quê nhà ở Trung Đông.

Nụ cười rạng ngời của trẻ thơ ngay khi đặt chân lên “miền đất hứa’. Tạm thời, người tị nạn được sắp xếp chỗ ăn nghỉ tại các doanh trại quân đội và khuôn viên các trường quân sự của Đức trên toàn quốc, đồng thời, được hỗ trợ thức ăn, nước uống, chăn màn.

Một người di cư mặc dù “tay xách nách mang” đồ đạc cá nhân vẫn cố gắng giơ cao tấm ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel –  người mà anh cũng như hàng nghìn người tị nạn mang ơn vì bà đã chìa bàn tay cứu giúp cuộc đời họ.

Hai thiếu nữ nhập cư tươi cười khi tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đặt chân lên miền đất hứa đặc biệt.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Đức Harald Neymanns nhấn mạnh quyết định mở biên giới cho tất cả những người tị nạn Syria của Berlin là trường hợp đặc biệt vì lý do nhân đạo. Trong khi đó, Thủ tướng Đức tuyên bố, nước này đủ sức tiếp nhận hàng chục nghìn người tị nạn mà không cần tăng thuế trong năm nay nhằm trấn an người dân trong nước.

Đức hiện là quốc gia duy nhất ở châu Âu chào đón người tị nạn vô điều kiện. Nền kinh tế lớn nhất và giàu có nhất châu Âu cũng là “miền đất hứa” đối với hầu hết các di dân.

Dòng chữ “Giày dép cho trẻ em, giày dép cho cả gia đình” được viết bằng phấn trắng trên nền đá đen phía trước những đôi giày đủ màu sắc, kích cỡ – món quà chào mừng mà người dân Đức dành tặng cho các di dân.

Theo danviet.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x