Đứa bé 2 tuổi tuyệt vọng cầu xin: “Bố ơi, xuống đi, đừng nhảy”

27/03/15, 21:38 Việt Nam

Bị phá sản, không còn tiền để trả lương cho công nhân, một người đàn ông đã quyết định nhảy sông tự tử. Tuy nhiên, ngay trước khi kịp gieo mình xuống dòng nước, người đàn ông này đột nhiên nghe thấy tiếng thét của con trai “Bố ơi, xuống đi, đừng nhảy”.

Một đồng nghiệp đã hô hoán khi thấy Rao Ni ngồi ở mép cầu.

Tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc đưa tin, Rao Ni, 39 tuổi, đã đến tỉnh Hải Nam của Trung Quốc để làm ăn trong ngành xây dựng. Khi lên đến chức quản đốc và có hơn 40 người làm việc dưới quyền của mình, anh đã mắc một sai lầm.

Rao Ni đã bị lừa ký kết một hợp đồng và bây giờ khi dự án bị huỷ bỏ, anh rơi vào cảnh nợ nần, không có tiền trả lương cho công nhân, công ty phá sản, cuộc sống bế tắc.

Tuyệt vọng, Rao Ni đã quyết định nhảy sông tự tử, tuy nhiên ý định của anh đã bị một đồng nghiệp phát hiện. Người này đã hô hoán cho những người xung quanh biết đồng thời tìm mọi cách để thuyết phục ông bố trẻ.

Vợ và con trai của Rao Ni cũng được cảnh sát đưa đến hiện trường trong nỗ lực cuối cùng để ngăn anh không tự tử. Tuy nhiên, mặc lời khẩn cầu của mọi người, cảnh sát và vợ, Rao Ni vẫn không hề có ý định ngừng lại.

Mặc dù vậy, điều kỳ diệu đã xảy ra, ngay trước khi kịp gieo mình xuống dòng nước, cậu con trai 2 tuổi của anh đã chạy đến khóc lóc “Bố ơi, xuống đi, đừng nhảy”. Lời cầu xin tha thiết của đứa con đã làm anh bừng tỉnh và ngừng lại ý định kết thúc cuộc sống.

Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng cảm động này.

Khoảnh khắc hai bố con ôm chầm lấy nhau trong nước mắt khiến nhiều người chứng kiến vô cùng xúc động.

Theo Eva

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x