Đánh chết người vì nghi là trộm chó

05/01/22, 12:06 Việt Nam

Khi thấy một người mặc áo Grab đi xe máy lấy con chó trên đường, nghi là trộm chó, Hải đã chặn đường người này để Cường lao vào đánh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: CAND)

Theo báo Giao Thông, mới đây vào ngày 4/1, công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã làm rõ nguyên nhân ban đầu vụ nam thanh niên mặc áo Grab tử vong ven đường, hiện đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh thân nhân của nạn nhân.

Theo báo Công an nhân dân, trước đó, vào sáng ngày 30/12, người dân sống tại khu vực đường Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ phát hiện một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ Grab tử vong bên đường, cạnh đó còn có một con chó đã chết và một chiếc xe máy.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Mỹ Đình 1 và các đội nghiệp vụ liên quan đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án.

Bước đầu xác định, vào khoảng 1 giờ ngày 30/12, Phạm Văn Hải (SN 1976) trú tại phường Mỹ Đình 1, nghi đối tượng mặc áo Grab bắt trộm chó của nhà bạn mình là Ngô Văn Cường (trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) nên báo cho Cường biết. 

Cường kiểm tra và phát hiện đã mất 1 con chó, 1 con nữa thì đã chết, nằm trên đường thuộc lối đi chung. Sau đó, Cường và Hải đã cùng nhau bàn bạc phục đánh nếu đối tượng trộm chó quay lại lấy nốt con chó còn lại.

Khoảng 30 phút sau, phát hiện 1 đối tượng đi xe máy lấy con chó trên đường. Hải liền đưa cho Cường cây gậy gỗ dài khoảng 70cm, còn mình thì cầm đèn pin chặn không cho đối tượng chạy ra ngoài. Khi đối tượng ra đến cổng, Cường lao vào đá và dùng gậy đập vào đầu khiến đối tượng tử vong tại chỗ.

Làm việc với cơ quan công an, Cường và Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x