Danh ca Khánh Ly hát ‘Gia tài của mẹ’, đơn vị tổ chức bị mời lên làm việc

30/06/22, 10:08 Việt Nam

Cơ quan chức năng mời đơn vị tổ chức show của danh ca Khánh Ly lên làm việc vì bà đã hát ca khúc ‘Gia tài của mẹ’, nằm ngoài danh mục ca khúc được cấp phép biểu diễn. 

Theo báo Tuổi Trẻ, liên quan đến việc danh ca Khánh Ly hát ca khúc ‘Gia tài của mẹ’ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Lâm Đồng tối ngày 29/06 cho biết đã mời đơn vị tổ chức show – công ty TNHH Mây Lang Thang – lên giải trình.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, đơn vị tổ chức bị mời làm việc nhằm làm rõ việc ca sĩ Khánh Ly đã hát ca khúc ‘Gia tài của mẹ’, ca khúc không nằm trong danh mục 24 bài đăng ký biểu diễn được cơ quan này duyệt trước đó.

Ca sĩ Khánh Ly tại đêm diễn “Dấu chân địa đàng” ngày 25/06. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hiện Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cùng PA03 (Phòng An ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Lâm Đồng) đã yêu cầu sân khấu Mây – In The Nest (phường 7, Đà Lạt) cung cấp giải trình về buổi biểu diễn, cùng video liên quan đến việc ca sĩ Khánh Ly biểu diễn ca khúc ‘Gia tài của mẹ’ để làm rõ vụ việc.

Một cán bộ thụ lý vụ việc cho hay, việc xử lý vi phạm liên quan đến phản ánh của một số người trên mạng xã hội sau khi nghe ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc nói trên.

Theo báo Vnexpress, đêm nhạc diễn ra vào tối 25/06 tại sân khấu Mây – In The Nest (phường 7, Đà Lạt) với sự tham dự của ca sĩ Khánh Ly đã thu hút khoảng 1.000 người. Ngoài các khúc tình ca của Trịnh Công Sơn, ca sĩ Khánh Ly còn thể hiện một số nhạc phẩm trong tập Ca khúc Da Vàng của cố nhạc sĩ.

Sau sự cố đơn vị tổ chức bị Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng mời lên làm việc, người biên tập live concert Khánh Ly – ca sĩ Quang Thành – cho biết, ở những show tiếp theo, bà không tiếp tục hát bài này.

Tập Ca khúc Da Vàng được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra mắt vào khoảng năm 1967, là những sáng tác tiêu biểu cho dòng nhạc phản chiến của ông. 

Năm 2013, lần đầu tiên sau năm 1975, có 8 ca khúc trong tuyển tập này được cấp phép hát trở lại gồm: Đồng dao hòa bình, Cánh đồng hòa bình, Người mẹ Ô Lý, Nước mắt cho quê hương, Đôi mắt nào mở ra, Dựng lại người, dựng lại nhà, Chờ nhìn quê hương sáng chói, Ta thấy gì đêm nay. Phần nhiều trong số đó là bài hát về quê hương, thân phận con người trong chiến tranh.

Năm 2020, Chính phủ bỏ quy định cấp phép tác phẩm âm nhạc, sân khấu sáng tác trước năm 1975 ở miền Nam và sáng tác của người Việt ở nước ngoài. Thời điểm đó, ông Trần Hướng Dương, Cục phó Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) cho biết: 

“Với những quy định mới, chúng tôi sẽ chuyển từ tiền kiểm (kiểm tra trước sự kiện) sang hậu kiểm (kiểm tra sau sự kiện) là chủ yếu. Nhưng việc hậu kiểm cũng không nhằm bắt lỗi mà để tạo điều kiện cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Tất nhiên những đơn vị, cá nhân vi phạm vào các điều cấm sẽ bị xử lý nghiêm”.

Chuỗi show Như một lời chia tay dự kiến là tour xuyên Việt cuối cùng của danh ca Khánh Ly. Sau Đà Lạt, ngày 26/06, bà bay về Hà Nội để chuẩn bị một số show lên kế hoạch tiếp theo. 

Ngày 01/07, bà về TP.HCM tổ chức đêm nhạc ở sân khấu Idecaf, quận 1. Sau đó, bà có một đêm nhạc khác – Mưa hồng vào ngày 16/07 tại quận 7. Ngày 09/07, bà quay lại Hà Nội cho đêm diễn ở Nhà hát Lớn. Danh ca dự kiến biểu diễn thêm ở Nha Trang, Đà Nẵng…

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x