Đảng viên trung thành của ĐCSTQ từ bỏ thuyết vô thần sau trải nghiệm “xuất hồn”

12/05/21, 18:21 Khám phá sinh mệnh

“Trải nghiệm cận tử” (Near Death Experience, viết tắt là NDE) là một hiện tượng y tế miêu tả một người sau khi ở trong trạng thái tử vong một khoảng thời gian thì đột nhiên sống lại. Thực tế, trên thế giới đã có rất nhiều người trải nghiệm cận tử. Hiện tượng này xảy ra với mọi người ở mọi lứa tuổi, tín ngưỡng và quốc gia khác nhau. Nhưng có lẽ người bị sốc nhất chính là những người theo chủ nghĩa vô thần.

xuất hồn
Nhiều người sau khi trải qua trải nghiệm cận tử đã có sự thay đổi lớn về nhân sinh quan. (Ảnh qua Alayam)

Đối với một người tin vào chủ nghĩa duy vật hoặc chủ nghĩa vô thần một cách vững chắc, thì hiện tượng này nhất định sẽ khiến họ cảm thấy vô cùng chấn động, thậm chí làm đảo lộn cái nhìn của họ về nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan mà họ vốn biết trước đó. Dưới đây là trường hợp về một người vô thần đã trải qua trải nghiệm cận tử, và tiếp xúc với những sinh mệnh ở không gian khác.

Tuyết Mai, một người Trung Quốc sinh sống tại Hoa Kỳ, đã chia sẻ trải nghiệm Kỳ lạ của mình trên trang web của Quỹ Nghiên cứu Trải nghiệm Cận Tử (Near Death Experience Research Foundation) rằng: Cô từng là một đảng viên tích cực của Đảng cộng sản Trung Quốc, chưa bao giờ nghi ngờ về thuyết vô thần, cũng không theo bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào. Nhưng cách đây nhiều năm, qua một lần trải nghiệm cận tử khắc cốt ghi tâm đã khiến quan điểm đạo đức, cách nhìn về ý nghĩa cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Nói cách khác, sau lần đó cô không còn tin vào thuyết vô thần nữa.

Tuyết Mai nói rằng hồi đó cô bị ho mãn tính và thường xuyên đến phòng khám để điều trị bằng thuốc kháng sinh. Một lần, cô bị phản ứng xấu với thuốc, nên phải cấp cứu tại bệnh viện. Khi đang nằm trên giường bệnh, cô bỗng nghe thấy âm thanh chói tai giống như tiếng tàu hỏa kêu dọc đường ray. Tức khắc, cô cảm thấy mình bước vào một đường hầm tối tăm khiến cô vô cùng sợ hãi, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô muốn dừng lại quay trở về, nhưng không cách nào quay lại được, chỉ có thể tiến về phía trước một cách không tự chủ. Cô điên cuồng hét lên, nhưng không thể phát ra tiếng, dù có cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ tốn công vô ích. Cô nhận ra rằng mình chỉ như một vật thể nhỏ bé trong một lối đi hình tròn dài vô tận.

Cô biết rằng linh hồn của mình đã rời khỏi thể xác. Cô tự hỏi rằng liệu đây có phải là cái chết không. Nếu vậy thì nó cũng không giống như ngọn đèn tắt! Cô nói: “Tôi không biến mất, mà chỉ tách ra khỏi thế giới vật chất. Tôi không cảm thấy đau đớn mà lơ lửng trong không trung như một chiếc lông vũ, cảm thấy hết sức thoải mái.”

xuất hồn
Cơ thể bay lơ lửng khi trải qua quá trình cận tử. (Ảnh minh họa qua Pinterest)

Lúc này, các sinh mệnh ở một không gian khác vây quanh cô, họ tràn đầy lòng tốt, họ đã an ủi cô bằng hình thức cảm ứng tâm linh. Họ giao tiếp với cô để giải trừ những nghi ngờ trong cô. Cô kể: “Tôi không còn ở trong đường hầm dài tăm tối nữa. Tôi đang ở trong một thế giới tươi sáng, ấm áp và thuần khiết. Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cũng không còn đau đớn nữa, thay vào đó là sự bình yên và niềm vui sướng vô hạn.”

Tuyết Mai thấy rằng, mọi phân tử trong một vật thể đều mang hình dạng của vật thể đó. Mà các lạp tử vi quan có thể chứa toàn bộ thế giới. Cô cảm thấy có một số không gian khác nhau tồn tại cùng một lúc. Khi cô quan sát thế giới nhân loại, cô cũng có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh cơ thể của mình – máy truyền oxy đang kêu, bác sĩ điều trị cho cô đang nói chuyện với những người khác, cô thậm chí còn xuyên qua bức tường và nhìn thấy có 2 chiếc móc quần áo được treo trong tủ.

Trong khi bác sĩ nỗ lực cấp cứu, cô suy nghĩ mình còn nhiều việc phải hoàn thành trong cuộc sống, còn phải chăm sóc con nhỏ, cô cũng không muốn cha mẹ phải đau buồn vì sự ra đi của mình. Cô nói: “(Sau đó) Linh hồn tôi đột nhiên lao xuống và cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cuối cùng, tôi tiến nhập vào thân thể của mình. Khi mở mắt và ngồi dậy, tôi bắt đầu nôn mửa liên tục.”

Lúc đó Tuyết Mai đã lập tức nôn mửa ra một lượng lớn chất lỏng sẫm màu, bác sĩ điều trị đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, có vẻ như dạ dày của cô không thể chứa được nhiều chất lỏng như vậy. Nhưng Tuyết Mai cảm thấy cơ thể mình được thanh lọc. Trong tâm cô vô cùng biết ơn về trải nghiệm này, bởi vì nó đã làm cho nỗi sợ hãi cái chết của cô giảm bớt, và quan điểm duy vật bấy lâu về thế giới của cô cũng đã thay đổi. 

Tử Vi

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x