Đám cưới như mơ của cặp đôi mắc bệnh down và bức thư người cha gửi con gái

04/09/15, 10:29 Cuộc sống

Trong ngày cưới của con gái, ông Paul Daugherty, 57 tuổi cho biết, ông đã khóc vì hạnh phúc, bởi mọi thứ ông ao ước nay đã trở thành hiện thực.

Nhà báo Paul Daughterty 57 tuổi đã viết một bức thư cảm động gửi con gái trong ngày cưới (Ảnh: Dailymail)

Mùa hè vừa qua, có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc và ý nghĩa nhất trong cuộc đời nhà báo Paul Daughterty, khi những điều tưởng chừng như không thể đã diễn ra – cô con gái Jillian đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Năm nay, Jillian 25 tuổi, mang trong mình hội chứng down, tưởng chừng như cô sẽ phải sống đến suốt đời trong tình trạng độc thân, nhưng mọi thứ đã đến với cô và gia đình như một giấc mơ. Chồng Jillian cũng là một người mắc hội chứng down, nhưng tình yêu đã kéo họ đến với nhau và cả hai đều mãn nguyện với sự lựa chọn của mình.

Cách đây 10 năm, Jillian đã gặp Ryan tại một sân bóng đá. Cha của Ryan là huấn luyện viên giải bóng đá cho thanh niên khuyết tật. Sau trận bóng đá, Ryan đã gặp Jillian và hỏi về một điệu nhảy, từ đó cả hai đã trở nên thân thiết với nhau.

Sau 10 năm hẹn hò, cặp đôi đã quyết định tiến tới hôn nhân (Ảnh: Dailymail)

Khi nhìn thấy con gái hạnh phúc với một đám cưới tuyệt đẹp, cha của cô gái bị bệnh Down đã viết một bức thư cảm động dành cho con gái của mình.

Một đoạn trong bức thư người cha viết: “Sau hai giờ, con sẽ có những bước đi mới trong cuộc đời mình. Con sẽ có những điều đáng nhớ hơn trong cuộc đời này. Cha ở bên dưới cửa sổ, nhìn thẳng lên nơi con đang ngồi để hy vọng và ước mơ về những điều ngọt ngào”.

Cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới, cô gái đã làm được một điều tưởng chừng như không thể (Ảnh: Dailymail)

“Khoảnh khắc này chính là lúc cha luôn mơ ước, luôn hy vọng và hôm nay nó trở thành một sự thật. Từ lúc con sinh ra cho đến nay, cha đã không quá lo lắng về việc cho con đi học như thế nào vì cha và mẹ luôn sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm của những người thầy để dạy dỗ con. Nhưng cái mà cha và mẹ cảm thấy có lỗi nhất là không thể giúp con gái mình trở thành một người con gái bình thường như bao người con gái khác”, một đoạn trong bức thư của người cha.

Ông Paul cho biết, Jillian đã làm được một điều kỳ diệu mà mọi người cho rằng cô bé không bao giờ làm được, đó là kết hôn: “Đôi lúc con bị người ta khinh rẻ, họ nói con phải ngồi xe lăn, con không thể đi xe hai bánh, con không thể chơi thể thao, con không thể kết hôn… Nhưng bây giờ họ đã sai khi nhìn vào con gái của cha”.

Đám cưới hạnh phúc được tổ chức ở ngoài trời (Ảnh: Dailymail)

Người cha viết: “Cha mẹ đã không thể giúp con trở thành một người con gái bình thường. Cha đã khóc thầm trong đêm khi chứng kiến năm 12 tuổi, con đứng dưới lầu ngước lên thổn thức: Con không có người bạn nào”.

Ông viết thêm: “Bây giờ, con và Ryan đang cùng nhau đi chung một con đường. Đó là thách thức mới và sự khó khăn hơn bất kỳ cặp đôi nào khác. Nhưng hạnh phúc sẽ đến bên con một cách dễ dàng, cũng như cách mà con làm cho hạnh phúc thêm nảy nở trong lòng người khác. Bố thấy con mặc váy cưới màu trắng và bắt đầu chinh phục giấc mơ của mình. Thời điểm đó, bố chỉ biết sững sờ và thở dồn dập. Con trông rất đẹp. Jillian, con đã cảm ơn bố và nói rằng, con mãi là con gái nhỏ của bố”.

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của đôi vợ chồng trẻ (Ảnh: Dailymail)

Theo depplus.vn

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x