Đà Nẵng đăng cai cuộc đua thuyền buồm trên biển dài nhất hành tinh

29/07/15, 00:00 Tin Tổng Hợp

Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper là cuộc đua trên biển dài nhất hành tinh với hơn 40.000 hải lý. Phiên bản 2015 -16 do TP Đà Nẵng – Việt Nam là nhà tài trợ và đăng cai tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên một thành phố của Việt Nam tham gia Cuộc đua Clipper.

Ngày 28/7, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ ký kết đặc biệt để Đà Nẵng trở thành Cảng đăng cai Đông Nam Á và Nhà tài trợ Cuộc đua Thuyền buồm Vòng quanh Thế giới Clipper 2015-16.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Tham gia phiên bản lần thứ 10 của sự kiện quốc tế độc đáo lần này, các đoàn đua nghiệp dư của Đà Nẵng và các quốc gia sẽ được trải nghiệm, vượt qua những đại dương đầy thách thức nhất trên thế giới cùng với các thuyền trưởng chuyên nghiệp trên 12 chiếc thuyền đua 70 foot (khoảng 21,3m). Thông qua việc tham gia Cuộc đua Clipper 2015-16 với phạm vi toàn cầu, TP Đà Nẵng sẽ tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu văn hóa, quảng bá du lịch, đầu tư và thương mại của thành phố đến các thị trường du lịch tiềm năng ở những quốc gia trên lộ trình đua.

Lễ ký kết Đà Nẵng là Cảng đăng cai Đông Nam Á và Nhà tài trợ Cuộc đua Thuyền buồm Vòng quanh Thế giới Clipper 2015-16.

Được biết, cuộc đua Clipper 2015-16 bắt đầu vào ngày 30/8/2015 tại London và đến Rio de Janeiro – Brazil; Cape Town – Nam Phi; Albany, Sydney, Hobart, và Whitsundays – Úc trước khi đến Đà Nẵng.

Sau đó cuộc đua tiếp tục đến Thanh Đảo – Trung Quốc, Seattle và New York – Mỹ thông qua Panama; Derry-Londonderry – Bắc Ireland và một cảng châu Âu khác trước khi quay trở lại London vào ngày 30/7/2016.

Dẫn đầu đoàn đua Đà Nẵng – Việt Nam lần đầu tiên tham gia là bà Wendy Tuck, 50 tuổi, một thuyền trưởng chuyên nghiệp đến từ Sydney, Úc. Đoàn thuyền Clipper Race dự kiến sẽ đến Đà Nẵng giữa tháng 2/2016 vào cuối đường đua 7 từ Úc trong chuỗi 14 đường đua toàn cầu.

Hoài Thu

Theo CAND

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x