Đã có kết luận về cái chết của diễn viên Cô dâu 8 tuổi

03/04/16, 21:45 Thế giới

Trong văn bản mới nhất từ cảnh sát Mumbai (Ấn Độ), kết luận cho thấy, bạn trai của nàng Anandi không liên quan đến cái chết của cô.

Gia đình bạn trai khẳng định nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn về tài chính trước khi qua đời. (Ảnh: PNT)

Hãng tin Hindustantimes đưa tin, cảnh sát Mumbai khẳng định không tìm thấy bằng chứng chống lại Rahul Singh – bạn trai của nữ diễn viên Pratyusha Banerjee – sau khi cô qua đời. Nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi được kết luận đã chết vì tự tử.

“Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin bất lợi nào đối với Singh. Anh này đã bị thẩm vấn, nhưng không có gì đặc biệt. Những tư liệu thu thập từ gia đình nữ diễn viên cũng thiếu tính pháp lý để buộc tội Rahul giết người yêu”, đại diện sở cảnh sát Mumbai trả lời vào tối 2/4.

Đối với những vết thương trên gương mặt nữ diễn viên Pratyusha Banerjee, cảnh sát khẳng định chỉ là vết thương không thể gây án mạng.

Các bác sĩ tại viện Sidharth đã tiến hành khám nghiệm tử thi trong khoảng 6 tiếng đồng hồ, dưới sự theo dõi gắt gao của giới chức Ấn Độ qua camera. “Sau kết quả khám nghiệm tử thi, chúng tôi khẳng định, cô Pratyusha Banerjee qua đời do chết ngạt vì treo cổ”.

Sáng 3/4, phía gia đình nam diễn viên Rahul trả lời phỏng vấn hãng tinPNT của Ấn Độ mừng rỡ khi con trai được trả lại sự trong sạch. Mẹ của anh này – bà Shivani Singh cho biết nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi gặp nhiều vấn đề về tài chính trước khi qua đời.

Canh sat cong bo ket qua kham nghiem tu thi 'Co dau 8 tuoi' hinh anh 1
Bạn trai nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi bị cảnh sát đưa đi sau khi rời bệnh viện. Ảnh: India.

Trong khi đó, cha của Rahul – ông Harshwardhan Singh khẳng định:  Ông cho biết thêm, gia đình đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho Pratyusha Banerjee và con trai họ vào tháng 12.“Pratyusha Banerjee là cô gái xinh đẹp, con bé kiếm được nhiều tiền nhờ đóng phim. Nhưng số tiền này ngày càng ít đi. Chúng tôi nhiều lần gửi tiền cho con bé vào tài khoản mang tên Pratyusha Banerjee và mẹ cháu”.

Pratyusha Banerjee sinh năm 1991, nổi tiếng ở nhiều quốc gia nhờ vai diễn Anandi trong Cô dâu 8 tuổi. Những năm gần đây, cô gặp khó khăn trong việc chọn lựa kịch bản phù hợp. Sự nghiệp có dấu hiệu tụt dốc. Vài nguồn tin cho biết mối quan hệ tình cảm với bạn trai Rahul cũng không êm đẹp. Ngày 2/4, cô quyên sinh bằng cách treo cổ tự tử ở nhà riêng.

Lễ tang của Pratyusha Banerjee diễn ra vào sáng 3/4. Thi thể cô hỏa tang tại Oshiwara. Đúng như tâm nguyện khi còn sống, gia đình mặc váy cưới cho Pratyusha Banerjee khi đưa cô về với cõi xa.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x