Cựu võ sĩ Đài Loan bị bắn trên phố, nghi ngờ có thế lực ngầm đứng đằng sau

31/08/20, 11:46 Thế giới

Trần Chi Hán, 41 tuổi, hay còn gọi là “Quán trưởng” (Kuan Chang), cựu võ sĩ MMA, ông chủ của câu lạc bộ thể hình Thành Cát Tư Hãn ở Đài Loan, một người chống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nổi tiếng ở trên mạng, đã bị bắn vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 28/8. Người nổ súng đã ra đầu thú cảnh sát ngay sau đó.

Cựu võ sĩ Đài Loan – Quán Trưởng đã bị bắn 2 phát vào người ngay trước phòng tập thể hình ở Lâm Khẩu. (Ảnh: HK.Appledaily)

Theo báo cáo, Quán Trưởng đã bị bắn 2 phát vào người và ngã trước phòng tập thể hình ở Lâm Khẩu. Người gây án là Lưu Thừa Hạo 23 tuổi đã đến đồn cảnh sát để đầu thú ngay sau đó. Lưu thú nhận rằng khẩu súng gây án là do một người bạn đã giao cho anh ta, nhưng khi các kiểm sát viên truy tìm “người bạn” mà anh ta đã khai thì biết người đó đã chết rồi.

Ngoài ra, họ Lưu năm nay mới 23 tuổi nhưng đã có đủ tài chính để mời những người kỳ cựu như cựu luật sư tư pháp Quách Lực Tinh, v.v. để bào chữa, nếu luật sư không có mặt thì Lưu cũng kiên quyết không mở miệng, đồng thời cũng từ chối cung cấp mật khẩu điện thoại di động cho tổ chuyên án để điều tra, dẫn đến nghi ngờ rằng phải chăng có thế lực nào đó đang đứng đằng sau sự việc này.

Phía công tố tin rằng, động cơ phạm tội của nghi phạm không chỉ đơn giản là vấn đề tình cảm, sau phiên điều trần, tòa án yêu cầu tạm giam Lưu Thừa Hạo và không ai được phép gặp mặt.

Cựu nhà lập pháp Hoàng Quốc Xương đã công bố đoạn video về diễn biến của vụ án vào sáng ngày 28/8. Đoạn phim đã gây sốc. Có thể thấy Quán Trưởng và nhóm người của anh đang bước ra khỏi câu lạc bộ thể dục. Quán Trưởng lên xe trước và cánh cửa vẫn đang mở. Lúc này, Lưu Thừa Hạo đã phục kích gần đó, anh ta bước nhanh đến cửa xe và rút súng bắn vào ô tô, Quán Trưởng sau khi bị trúng đạn đã lộn nhào một vòng và ngã ra khỏi xe, các nhân viên bên cạnh đã không kịp phản ứng gì cả, khi phát hiện Quán Trưởng ngã xuống đất liền nhanh chóng bước tới xem xét tình hình thương tích.

Lưu Thừa Hạo, người đã nổ 2 phát súng vào cựu võ sĩ Đài Loan – Trần Chí Hàn đã đầu thú ngay sau đó. (Ảnh: Udn)

Trần Chí Hán là một người nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Khi bị bắn và được đưa đến bệnh viện Linkou Chang Gung Memorial, anh vẫn tỉnh táo và yêu cầu trợ lý của mình phát trực tiếp tình huống cấp cứu. 

Anh đã bị bắn vào tay và chân, và có một vết thương do đạn bắn xuyên thấu qua cánh tay phải (sau khi viên đạn xuyên qua cánh tay, lại trúng vào đùi phải); bắp đùi phải cũng trúng một phát, gây gãy xương, đầu đạn găm vào bên trong chân; 1 phát khác vào bắp chân bên phải, đạn găm vào mắt cá chân phải. Qua truyền hình trực tiếp có thể thấy anh khá đau đớn trong quá trình cấp cứu, đến mức nhiều lần gào khóc, nhiều người hâm mộ đã để lại lời nhắn cổ vũ cho anh.

Trợ lý của Trần Chi Hán cho biết, người bắn bị nghi ngờ đã có tranh chấp với Quán Trưởng trước đó. Quán Trưởng nói, “Tôi đã bị trúng hai phát súng. Tôi hy vọng mọi người, nếu lần này tôi không may bị chết. Hy vọng mọi người nhất định phải kế thừa tinh thần của tôi, nhất định phải kế thừa tinh thần của tôi… xin hãy chiếu cố đến vợ con tôi, nhờ mọi người, nhờ mọi người, còn có mẹ tôi, xin nhờ cậy mọi người…”. Quán Trưởng nhiều lần kêu to, cho thấy tình hình thương tích khá đau đớn.

Theo cảnh sát cho biết, nghi phạm 23 tuổi Lưu Thừa Hạo đã nổ súng ở cự ly gần trong lúc Quán Trưởng rời khỏi phòng tập, đồng thời bắn 3 phát súng trong vòng hơn 10 giây khiến Quán Trưởng bị bắn vào tay và chân. Sau khi Lưu phạm tội, anh ta mang theo phiên bản anh em của “Diều hâu sa mạc” thường xuất hiện trong game, được gọi là “Diều hâu non sa mạc”, đó là một khẩu súng lục Jericho 941 cùng 5 viên đạn, rồi bắt taxi đến đồn công an cách đó 800 mét để đầu thú.

Cảnh sát giải thích rằng, mặc dù Lưu đã trực tiếp đến đồn cảnh sát gần nhất để nhận tội sau khi gây án, nhưng bởi vì trong lúc ra tay với Quán Trưởng, Lưu đã bị các trợ lý của Quán Trưởng nhận ra anh ta chính là người đã quấy rối Quán Trưởng trước đây, vì vậy anh ta không được coi là tự thú, mà phải gọi là đầu thú.

Do tình tiết nghiêm trọng của vụ án, Văn phòng Công tố viên thành phố Tân Bắc đã phân công công tố viên Trần Thi Thi của đội trọng án hình sự trực tiếp chỉ đạo điều tra vào buổi sáng. Vào buổi chiều, Lưu được cảnh sát chuyển đến Cục Thanh tra thành phố Tân Bắc vì các tội danh như cố y giết người nhưng bất thành…, nhưng cảnh sát đã lái xe cảnh sát đi thẳng vào lối đi ngầm, để Lưu thoát khỏi sự săn đón của giới truyền thông. 

Truyền thông Đài Loan mô tả hành động này khá là tế nhị, bởi vì trước đây, khi dân thường phạm tội và bị chuyển đến Cục Thanh tra thành phố Tân Bắc thì đều đi trên con đường chính. Lần này nghi phạm lại được đưa đi bằng lối đi ngầm, điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn về cách làm này của cảnh sát.

Báo chí Đài Loan đưa tin, Quán Trưởng đã bị tấn công và các công tố viên đã tìm ra nhiều điểm đáng ngờ sau khi điều tra. Đầu tiên, Lưu Thừa Hạo chỉ mới trở thành thành viên câu lạc bộ thể hình của Quán Trưởng gần đây, cũng không phải là một fan hâm mộ lâu năm của Quán Trưởng, và đặc biệt là anh ta đã bắt taxi từ Nội Hồ đến Lâm Khẩu để gây án. 

Trước khi gây án, Lưu còn uống rượu để có thêm can đảm. Nhưng sau khi phạm tội, anh ta lại lập tức đến cơ quan công an để đầu thú, trong quá trình thẩm vấn, anh ta khai nhận khẩu súng là do một người bạn đưa cho anh ta, tuy nhiên sau khi điều tra thì phát hiện “người bạn” kia đã chết rồi.

Lại thêm Lưu chỉ mới 23 tuổi, nhưng anh ta đã có thể thuê những người nặng ký như cựu luật sư tư pháp Quách Lực Tinh.., để bào chữa cho mình, nếu luật sư chưa tới thì anh ta cũng kiên quyết không mở miệng nói điều gì; cảnh sát yêu cầu mở khóa điện thoại của anh ta để điều tra, nhưng anh ta không sẵn lòng và không muốn tiết lộ mật khẩu điện thoại của mình. Tất cả các hành vi này của Lưu đã dẫn đến nghi ngờ về việc đang có người ở phía sau chỉ đạo, Công tố viên nghi ngờ có kẻ đứng đằng sau và động cơ gây án không hoàn toàn là vì tình cảm. Cuộc điều tra đang được tiếp tục.

Ngoài ra, có nguồn tin cho rằng Lưu thú nhận hành vi phạm tội là một hành động trả thù cá nhân, nhưng từ đoạn phim của Camera quan sát do cảnh sát công bố, có thể thấy sau khi gây án, đầu tiên Lưu đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ, và liên tục nói chuyện điện thoại trong cửa hàng, và cuối cùng là với một thái độ ung dung, Lưu lên xe taxi và đến đồn cảnh sát để đầu thú.

Bệnh viện Linkou Chang Gung Memorial vào lúc 11 giờ 30 phút sáng đã tiết lộ với truyền thông về tình huống điều trị của Quán Trưởng. Bác sĩ Chu Ưng Chiếu, Trưởng Khoa Chấn thương và Chỉnh hình nói rằng, qua chẩn đoán thương tích của Quán Trưởng cho thấy tình hình khá “lạc quan nhưng cần thận trọng.” 

Bác sĩ Chu nói rằng, thân thể của Quán Trưởng cao lớn và kiện tráng, sau khi bị thương vẫn rất thanh tỉnh, còn không ngừng nói : “Tôi còn có thể tập thể dục được không?” Sau khi bệnh viện đánh giá tình trạng thương tích, bệnh viện quyết định mổ cấp cứu, cuộc phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ, ca mổ tương đối thành công. 

Vợ của Quán Trưởng cũng đăng trên Facebook nói rằng, “Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, anh ấy đã có thể ngủ thiếp đi sau khi ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ”, và cô cũng nói rằng các nhân viên điều dưỡng đã thực sự quan tâm, cảm ơn họ rất nhiều, những ngày này Quán Trưởng cần nghỉ ngơi cho khỏe, cho nên không có cách nào để hồi âm từng người một, nhưng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm.

Bệnh viện cũng cho biết rằng vết thương nghiêm trọng nhất của Quán Trưởng là ở đùi phải, bởi vì xương của anh ấy rất khỏe cộng thêm “trời cao chiếu cố”, cho nên mới không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không bị nhiễm trùng thì vết thương sẽ ổn định hơn trong vài ngày nữa. Quan sát sơ bộ cho thấy sẽ không có di chứng. Người bình thường có thể trở lại thói quen sinh hoạt bình thường trong vòng 3 tháng, và thông qua việc phục hồi tích cực, có thể vận động bình thường trở lại trong vòng nửa năm.

“Quán Trưởng” Trần Chí Hán, tên thật là Trần Tư Hàn, cao 1,8 mét và nặng 115 kg. Với phong cách thẳng thắn và cơ bắp cuồn cuộn khiến anh có nhiều người hâm mộ trên Internet. Fanpage “Tiêu Hãn” có hơn 1,21 triệu người theo dõi, và mức độ phản hồi trên mạng rất cao, có thể nói đây là ngôi sao nổi tiếng nhất trên Internet ở Đài Loan.

Quán Trưởng là người nổi tiếng trong việc chống lại truyền thông đỏ của ĐCSTQ. Anh nhận thấy ĐCSTQ đang không ngừng thao túng truyền thông ở Đài Loan để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, tìm mọi cách để nâng Hàn Quốc Du (phe Quốc Dân Đảng thân ĐCSTQ) lên và hạ bệ Thái Anh Văn, nên quyết tâm chống ĐCSTQ cho đến cùng.

Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn với kênh Youtube “Trung Quốc không kiểm duyệt”, khi được hỏi liệu có bị tấn công khi không ngừng chỉ trích ĐCSTQ hay không? Quán Trưởng đã trả lời rằng: “Công việc làm ăn của tôi bị ảnh hưởng, tôi mất gần hết tài trợ, tháng nào cũng mất hàng triệu Đài tệ, nhưng tôi không để tâm. Hiện giờ tôi bỏ công tìm hàng Đài Loan rồi đem bán, cũng khá ổn. Vẫn kiếm được tiền, đồng thời không ngại hạn chế của ĐCSTQ”.

Minh Huy (Theo Appledaily)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x