Cựu nhân viên cứu hỏa lên tiếng sau 1 năm vụ nổ Thiên Tân

17/08/16, 08:08 Thế giới

Bất chấp cảnh cáo của chính quyền Trung Quốc, một cựu nhân viên cứu hỏa từng tham gia chữa cháy trong vụ nổ Thiên Tân làm 173 người thiệt mạng đã lên tiếng sau 1 năm xảy ra vụ việc.

tinhhoa.net-p0pstM-20150817-sau-vu-no-thien-tan-trung-quoc-doi-mat-voi-tham-hoa-moi-truong
Khói lửa bốc lên tại hiện trường vụ nổ Thiên Tân ngày 12/8/2015.

Đã 1 năm trôi qua kể từ sau vụ nổ Thiên Tân khiến 173 người thiệt mạng, hơn 700 người bị thương đã xuất viện, chỉ còn hơn 10 người đang điều trị ở bệnh viện và nằm trong sự giám sát của chính quyền.

Đối với việc tưởng niệm 1 năm sau vụ nổ Thiên Tân, chính quyền Trung Quốc đã kiểm soát giới truyền thông, thông báo những gì có thể đăng và những gì không thể đăng, đồng thời cảnh cáo những người may mắn sống sót và người thân của nạn nhân không được tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông nước ngoài.

Tuy nhiên, Trương Mộng Phàm (23 tuổi) lại không muốn tiếp tục im lặng. Anh nói: “Sau 1 năm kể từ khi xảy ra vụ nổ Thiên Tân, cần phải để cho công chúng biết được chuyện gì đã xảy ra, tôi không muốn giữ im lặng“.

Ngày 12/8/2015, Trương Mộng Phàm là nhân viên cứu hỏa của tổng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở Thiên Tân, lúc đó anh là nhân viên phụ trách trực điện thoại. Trụ sở của đội cứu hỏa của anh cách trung tâm vụ nổ Thiên Tân chỉ có một cây số.

Trương Mộng Phàm nói: “Tối hôm đó, điện thoại gọi đến lúc 10h53, chúng tôi lập tức đến hiện trường. Nhóm cứu hỏa những nơi khác trong thành phố Thiên Tân cũng bắt đầu đến hiện trường, chuẩn bị dập tắt ngọn lửa lớn trong kho hóa chất“.

Tuy nhiên, trong kho hóa chất nguy hiểm đó tồn trữ phi pháp một lượng lớn chất bay hơi và có độc, vượt xa số lượng cho phép, nhưng không được theo dõi nghiêm ngặt.

Lúc đó, một lượng Nitrocellulose được cất giấu trong kho xuất hiện hiện tượng khô hanh cục bộ vì độ ẩm tản mất, dưới nhiệt độ cao đã bắt đầu bốc cháy và nhanh chóng lan đến nơi chứa 800 tấn Ammonium nitrate, làm chất hóa học này phân giải và sau đó xảy ra vụ nổ.

Sóng xung kích của vụ nổ đã phá vỡ cửa kính tại trụ sở đội cứu hỏa của Trương Mộng Phàm, ngoài ra còn cuốn bay cả nóc nhà. Trương Mộng Phàm lúc đó đang chuẩn bị tiếp nhận thông tin từ hiện trường cứu hỏa, nhưng anh không bao giờ chờ được nữa. “Khi tôi nhìn thấy đám lửa hình nấm, tôi đã cảm thấy tuyệt vọng. Tôi biết điều này có ngụ ý gì với đồng nghiệp của tôi“.

Vào tối hôm đó, 8 người trong 26 nhân viện cứu hỏa thuộc đội của Trương Mộng Phàm tại hiện trường hỏa hoạn không bao giờ trở về được nữa. Những người may mắn sống sót đều bị thương, có người bị bỏng nặng.

Hai vụ nổ liên hoàn ở nhà máy hóa chất Thiên Tân thậm chí còn gây nên động đất, khu vực cách hiện trường vài km đã xuất hiện tình trạng rung chuyển. Hơn 300 tòa nhà đã bị vụ nổ phá hủy, tổng thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ USD.

Vụ nổ Thiên tân đã khiến 173 người thiệt mạng, trong đó 104 người là nhân viên cứu hỏa, 8 người khác mất tích.

Trương Mộng Phàm đã thu thập ảnh chụp và tư liệu cuộc sống thường ngày của các đồng nghiệp xấu số và đăng lên trang xã hội cá nhân, để mọi người đều sẽ tưởng nhớ đến họ.

Hiện Trương Mộng Phàm đã ra khỏi quân đội, rời khỏi đội cứu hỏa, nhưng anh sẽ có mặt trong hoạt động tưởng niệm được cử hành ở Thiên Tân.

Anh có một lời muốn nói với những đồng nghiệp đã tử nạn: “Điều mình muốn nói với các bạn nhất là: mình đã đi thăm cha mẹ của các bạn, họ đều rất khỏe. Hãy giao phó cha mẹ của các bạn cho mình. Mình đã trở thanh một thành viên trong nhà các bạn. Mình sẽ thay bạn làm tròn hiếu đạo“.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x