Cuốn sách “Năm 2017, Trung Quốc phục hưng” dự đoán chính quyền Trung Quốc sẽ sụp đổ năm 2017

Ông Cao Trí Thịnh luật sư nhân quyền Trung Quốc, trong cuốn hồi ký mới xuất bản “Năm 2017, Trung Quốc phục hưng”, đã dự đoán năm 2017, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ.

1408081601462639-600x400
Ông Cao Trí Thịnh luật sư nhân quyền Trung Quốc dự đoán năm 2017 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ.

Ông Cao Trí Thịnh luật sư nhân quyxền ở Trung Quốc đại lục được mọi người khen ngợi là “Lương tâm của Trung Quốc”, đã đem những trải nghiệm trong tù viết thành một cuốn sách “Năm 2017, Trung Quốc phục hưng“. Luật sư Cao trong cuốn sách mới còn đề cập đến chính quyền cộng sản Trung Quốc sẽ kết thúc năm 2017, một dân tộc vĩ đại cuối cùng đã sắp vực dậy rồi.

Ông Cao Trí Thịnh luật sư 52 tuổi được ngợi khen là “lương tâm của Trung Quốc”, bởi ông kiên trì theo đuổi những vụ án liên quan đến vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo và nhân quyền, cũng như tiếp nhận những vụ án liên quan, đặc biệt là bắt đầu từ cuối năm 2004, ông nhiều lần viết đơn tố cáo những quan chức cấp cao của chính quyền cộng sản Trung Quốc, yêu cầu chấm dứt việc bức hại phi pháp đối với hơn 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công . Từ đó về sau ông phải chịu đủ mọi hành động trả thù từ phía chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Sau khi ra khỏi tù, ông Cao Trí Thịnh đã đem những màn tra tấn giày vò và bức hại mà bản thân ông đã phải chịu đựng trong ngục tù, tự thuật viết thành một cuốn sách có tên “Năm 2017, Trung Quốc phục hưng“, sau khi hoàn thành bản thảo đã được bí mật đưa ra hải ngoại, do liên minh nhân quyền Đài Loan và hiệp hội viện trợ đối với người Hoa của Hoa Kỳ xuất bản.

Nội dung của cuốn sách này, chia thành ba phần, lần lượt là

  • Sự thật: Bắt cóc, bỏ tù, tra tấn
  • Khải thị phổ quát của Thần và nhân chứng đặc biệt.
  • Triển vọng đối với Trung Quốc sau năm 2017.

Ngày 14/6, cô Cao Cảnh Cách con gái của ông Cao Trí Thịnh đã có mặt trong buổi họp báo về sự kiện ra mắt quyển sách, tổ chức ở Hồng Kông. Là lứa đọc giả đầu tiền của quyển sách mới này, cô bày tỏ, bản thân cô đã 7 năm không được thấy mặt cha của mình, cuốn sách này giúp cho cô hiểu rõ hơn về sự vĩ đại của bố mình hơn nữa.

Cô Cao Cảnh Cách trong buổi giới thiệu cuốn sách của cha mình tại Hong Kong.
Cô Cao Cảnh Cách trong buổi giới thiệu cuốn sách của cha mình tại Hong Kong.

Cô Cao cho biết: “Đọc xong quyển sách này, tuy trong lòng cảm thấy rất nặng nề, rất là nặng nề, nhưng tôi càng kính trọng bố của tôi hơn, tôi cảm thấy ông ấy là một người vô cùng kiên cường, tôi vô cùng tự tin mà tự hào rằng, bố của tôi là một trong những nhóm người sáng suốt nhất, tỉnh táo nhất trong xã hội Trung Quốc ngày nay. Do vậy ông và những nhóm người đấu tranh cùng với ông đều là niềm tự hào của Trung Quốc hôm nay, cũng là hy vọng của Trung Quốc ngày mai”.

Trong khi phát biểu ở buổi họp báo có phóng viên hỏi rằng cô nhìn nhận thế nào về việc cha cô từng lên tiếng cho Pháp Luân Công, để rồi bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Cô Cảnh Cách nhấn mạnh, cô hoàn toàn tôn trọng những việc làm của bố mình, dẫu có như vậy đi nữa thì cũng không nên vứt bỏ việc lên tiếng vì chính nghĩa.

Bởi vì quyển sách mới đã kể lại nhiều sự tình về việc luật sư Cao Trí Thịnh bị chính quyền cộng sản Trung Quốc sách nhiễu và ngược đãi, cô Cao cho rằng bố cô đã có chuẩn bị trước về mặt tinh thần, nên dẫu có phải đối mặt với việc bị giam cầm lần nữa, ông vẫn không rời khỏi Trung Quốc, vì ông yêu quý dân tộc này, ông yêu quý đất nước này.

Thạch Thực chuyên gia về những vấn đề Trung Quốc: “Biết sẽ bị bức hại nghiêm trọng đến như vậy, ông ấy vẫn ở lại Trung Quốc, mặt đối mặt với chính quyền cộng sản Trung Quốc, những hành động đó quả thật là điều không dám nghĩ bàn. Ông ấy chính là dựa vào tín ngưỡng như vậy, đương nhiên ông ấy vốn không phải là người tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ông ấy có tín ngưỡng khác của mình, vậy nên mới khiến ông ấy kiên trì với việc theo đuổi chính nghĩa và nhân quyền ở đó”.

Ông Diệp Khoa tiến sĩ chính sách chung của trường đại học Nam California, Hoa Kỳ: “Đối với một người có tín ngưỡng tinh thần, một người chính nghĩa cương trực vô cùng cao thượng, các loại chèn ép, bức hại, trên thực tế, tôi cảm thấy đều vô dụng cả, không có ý nghĩa gì. Tôi cảm thấy chính quyền cộng sản Trung Quốc có thể vẫn sẽ tiếp tục phong tỏa ngôn luận của ông ấy, nhưng điều này không ngăn cản nổi tinh thần của ông Cao, tôi nghĩ tinh thần của ông ấy cũng sẽ khích lệ nhiều người hơn nữa bước ra, suy nghĩa về tương lai và tình cảnh trước mắt của dân tộc Trung Hoa“.

Ngoài ra, luật sư Cao Trí Thịnh trong cuốn sách mới của ông tiên đoán: “Chính quyền cộng sản Trung Quốc sẽ kết thúc năm 2017, một dân tộc vĩ đại cuối cùng sẽ vực dậy trở lại.

Thạch Thực: “Chủ yếu là bởi ông ấy là người đã đích thân trải qua bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc, hơn nữa còn bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại đến rất thê thảm, vậy mà dưới tình huống như vậy, ông ấy cảm thấy sự tình này đến năm 2017 chính quyền cộng sản Trung Quốc sẽ rớt đài, chính là sụp đổ rồi, thế thì rất rõ ràng, trong suốt mấy năm ông ấy bị bức hại, ông ấy từ trong đó đã nhìn thấy được bước ngoặt chính quyền cộng sản Trung Quốc sụp đổ”.

Diệp Khoa: “Cũng chính là nói, cơ sở sinh tồn của chính quyền Trung Quốc đã hoàn toàn sụp đổ, vậy thì từ hình thức tổ chức mà nói, nội bộ chính quyền cộng sản Trung Quốc đã là chia năm xẻ bảy, sự chia rẽ của nó đang hướng về phái công khai hóa“.

Ngày 14/6, trang Associated Press (AP) đã đặc biệt phỏng vấn luật sư Cao Trí Thịnh, ông nói: “Nguyện vọng của ông là thể chế chính trị dân chủ và hiến pháp dân chủ có thể xây dựng ở Trung Quốc, để cho mọi người đều có thể sinh sống trong một đất nước bình thường”.

Lòng quyết tâm kiên cường của luật sự Cao Trí Thịnh vượt trên cả nỗi sợ hãi, khiến cho chúng ta không khỏi ngạc nhiên tự hỏi, rốt cuộc là sức mạnh gì có thể khiến cho một người không có áp lực sợ hãi, kiên trì với việc theo đuổi chính nghĩa và nhân quyền?

Luật sự Cao Trí Thịnh giải thích về sự dũng cảm của ông: “Những người có tín ngưỡng sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, cũng không bao giờ cảm thấy mềm yếu, là sức mạnh to lớn mà Thần đã ban cho ông”.

Dịch từ NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x