Cuộc giải cứu chú bê bị thương và câu chuyện cảm động về tình mẹ con ở loài vật

29/06/16, 08:43 Cuộc sống

Tổ chức cứu trợ động vật Animal Aid Unlimited tìm thấy một chú bê bị thương nằm trên đường phố, dù bê con chỉ nằm một chỗ không đi lại được nhưng bò mẹ vẫn không chịu rời đi mà luôn bên cạnh bảo vệ chú. Hãy cùng xem toàn bộ câu chuyện giải cứu bê con làm lay động lòng người này.

Chú bê bị thương nằm giữa đường phố. (Ảnh chụp từ Youtube)

Những người qua đường cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng tổ chức cứu trợ động vật Animal Aid Unlimited từ lâu đã gắn liền với cuộc đấu tranh của những con vật vô gia cư ở Ấn Độ.

Họ giải cứu những con vật khỏi sự bóc lột sức lao động, chăm sóc chúng, và nếu có thể, họ đưa chúng về nhà khi không còn nơi an toàn cho chúng. Trong khi bạn nghĩ rằng tổ chức này chỉ chăm lo cho chó và mèo, thì hơn thế nữa, trâu bò, lừa ngựa cũng không nằm ngoài sự quan tâm của họ.

Khi tìm thấy chú bê bị thương này. Họ lo sợ có chuyện gì đó sẽ xảy ra với nó. Không thể đi lại được, rồi nó sẽ phải bỏ mạng giữa đường phố.

Những người này bế chú bê lên để đưa đi chữa trị vết thương. Nhưng dường như có ai đó đang chạy theo họ để giải cứu chú bê trên tay. Chính là bò mẹ đang hốt hoảng lo lắng liệu người ta có bắt con mình đi không.

Bò mẹ đi theo những người cứu hộ vì lo lắng cho bê con. (Ảnh chụp từ Youtube)

Dưới đây là video toàn bộ câu chuyện giải cứu chú bê con bị thương:

Thật là một kết thúc có hậu!

Cảm ơn lòng tốt của những tổ chức tuyệt vời như Animal Aid Unlimited. Nếu có thể, xin hãy đóng góp một chút sức lực vào công cuộc bảo vệ động vật của những tổ chức này. Mỗi đóng góp của bạn đều được chúng tôi ghi nhận.

Theo FunnyModo

Ad will display in 09 seconds

Hòa thượng một lòng hướng Phật, vì sao vẫn phải chịu nhục hình?

Ad will display in 09 seconds

Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

Ad will display in 09 seconds

Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Hòa thượng một lòng hướng Phật, vì sao vẫn phải chịu nhục hình?

    Hòa thượng một lòng hướng Phật, vì sao vẫn phải chịu nhục hình?

  • Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

    Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

    Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

x