Cụ ông 71 tuổi: 12 năm phát cơm từ thiện, âm thầm chôn xác thai nhi

05/07/19, 10:08 Cuộc sống

12 năm ròng rã, dù tuổi đã già, cụ Xuân vẫn đam mê với công việc từ thiện của mình. Từ phát cơm miễn phí cho những người nghèo, đến tìm nơi chôn cất cho các xác thai nhi vô danh…

 Cụ Huỳnh Văn Xuân, 71 tuổi đang nấu cơm từ thiện cho những người nghèo.
Cụ Huỳnh Văn Xuân, 71 tuổi đang nấu cơm từ thiện cho những người nghèo. (Ảnh: TN)

Đã 12 năm kể từ ngày quán cơm từ thiện của cụ Huỳnh Văn Xuân, 71 tuổi (ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) thành lập. Hằng ngày đều đặn 80 đến 140 phần ăn được đem phân phát miễn phí cho những người nghèo tại bệnh viện, trại trẻ mồ côi, hoặc những nơi cưu mang người bệnh tâm thần.

Bếp ăn từ thiện của cụ người đi người ở cũng nhiều, các thành viên nòng cốt năm nào cũng dần dần nghỉ hết. Nhưng chỉ riêng cụ vẫn kiên trì một mình trụ lại cho đến giờ vẫn chưa từng có ý định dẹp bỏ, còn chút hơi sức nào thì cụ còn làm thôi.  

Dần dà tiếng lành đồn xa, nhiều nhà hảo tâm tìm đến quyên góp cho cụ, người có tiền góp tiền, người có gạo góp gạo, không có điều kiện hơn thì người ta góp sức, có người phụ nấu ăn vài ngày, người có khi cả tháng, ra vô liên tục như vậy nên may mắn chẳng thiếu người, cứ vậy nhóm cơm từ thiện do cụ Xuân dẫn đầu đã hoạt động gần chục năm như thế. 

Hiện một số người thấy việc làm của cụ ý nghĩa nên đến giúp đỡ đông hơn, đa phần là người lớn tuổi, cùng một số ít bạn trẻ làm nhiều nghề khác nhau. Một số người kinh tế không khá giả, làm thuê làm mướn cũng cố gắng bỏ công phụ nấu cơm giúp người nghèo.

Anh Nguyễn Văn Tính (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), người gắn bó với tổ nấu ăn từ thiện hơn 4 năm nay, chia sẻ: “Khi ra trường, tôi không có việc làm ổn định, gia cảnh chẳng dư dả gì với nghề làm thuê lắp ráp biển hiệu, kiếm sống qua ngày. Khi biết được công việc nấu cơm từ thiện này, tôi đến tham gia và thấy vui lắm, bởi mình đã góp phần nhỏ bé giúp những cảnh đời khốn khó hơn mình”.

Bên cạnh việc nấu cơm từ thiện, kể từ năm 2017, cụ Xuân còn đứng ra xây dựng một nghĩa trang chôn cất các thai nhi xấu số. Nghĩa trang này được xây dựng trên diện tích 1.700 m2 tại xã Xuân Hòa, H.Kế Sách, Sóc Trăng. Phần đất do chùa Chánh Thiên Cơ quyên góp. Hiện tại có khoảng 137 thai nhi được chôn cất tại đây. Định kỳ cứ thứ ba, năm, bảy hàng tuần cụ Xuân sẽ lại có mặt ở nghĩa trang để dọn dẹp, chăm nom ngôi ngộ cho những đứa trẻ xấu số này.

Nghĩa trang thai nhi.
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, cụ Xuân còn đưa thông tin nhận an táng thai nhi miễn phí cùng số điện thoại để những ai nhặt được xác thai nhi thì hãy liên hệ trực tiếp cho cụ đến tiếp nhận đem về chôn cất.

Tuy nhiên theo thời gian, diện tích đất trong nghĩa trang dùng chôn cất các thai nhi xấu số dần hết chỗ. Kinh phí mở rộng thêm diện tích làm nơi an nghỉ cho các bé ước chừng hơn trăm triệu đồng vượt quá khả năng của cụ. “Tôi mong mỏi những nhà hảo tâm có thể chung tay với tôi mở rộng được nghĩa trang để tiếp tục chôn cất các thai nhi xấu số”, cụ Xuân nói.

Video: “Tôi đi nhặt xác…” – Hành trình cậu sinh viên 19 tuổi nhặt 2.000 thai nhi trong túi rác tại các phòng khám. (Nguồn: Kênh14)

videoPlayerId=f7d5445f2

Ad will display in 09 seconds

Xã hội càng phát triển, con người càng trở nên lạnh lùng với sự sống. Việc giới trẻ sống thử, phá thai trở thành một điều hiển nhiên. Nhiều người quan niệm rằng, thân thể của mình thì mình có quyền, hay “chúng cũng có biết gì đâu”, “sinh ra mà không chăm được còn tội hơn ấy chứ”… Chính những lối suy nghĩ biến dị đó đã trở thành cái cớ để hàng nghìn những người mẹ lỡ lầm cho phép mình quyền được giết con mà không thấy chạnh lòng. 

Thương thay cho những sinh linh bé bỏng chưa kịp mở mắt nhìn cuộc đời. Cụ Xuân dặn lòng cố gắng duy trì công việc chôn cất cho các bé, vì đây là việc duy nhất cụ có thể làm được, ít nhất các con có một nơi yên nghỉ tử tế.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x