Công nhân Trung Quốc mạo hiểm mạng sống làm đường trên vách đá cao 400m

17/04/15, 14:58 Cuộc sống

Tại một điểm du lịch ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, nơi có địa hình núi non là chủ yếu, các công nhân đang mạo hiểm mạng sống để xây con đường bám vào vách núi đá dựng đứng.

Trên vách đá cheo leo, các công nhân Trung Quốc mạo hiểm mạng sống để xây con đường bám vào vách núi đá. (Ảnh REX Shutterstock)

Nhóm thi công con đường bám vào vách núi này là những công nhân dạn dày kinh nghiệp. Họ gồm 21 người đến từ tỉnh Hồ Nam và Tứ Xuyên. Con đường này có độ cao trung bình khoảng 400 m và tổng chiều dài gần 1 km.

Ngày làm việc của họ bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vào ngày mưa, họ sẽ được nghỉ làm và đợi cho tới khi thời tiết tốt hơn mới tiếp tục.

Công nhân hưởng lương công nhật, dao động từ hơn 48-65 USD/ngày.

Trước khi đổ bên tông lên trên, công nhân mạo hiểm đu mình bắc giàn giáo rồi lát ván gỗ. (Ảnh China News)

Trước khi đổ bên tông lên trên, công nhân mạo hiểm đu mình bắc giàn giáo rồi lát ván gỗ.

Tôi quen rồi. Nhờ các biện pháp an toàn nên công việc này không còn đáng sợ nữa. Tôi có hai con đang đi học. Xây những còn đường trên vách núi giúp tôi có thu nhập tốt. Tôi là lao động chính của gia đình mà“, Zhang Jingfa cho hay.

Đồng nghiệp Zhang cũng thường nói “quen rồi” khi được hỏi về công việc của mình. Họ quen với việc lao động trên vách đá cao và cả cuộc sống nhàm chán cô đơn trên những ngọn núi bởi trên vai họ còn cả một gia đình phải lo toan.

Tại công trường xây dựng, Zhang đang dùng máy khoan hơi khoan một lỗ nông, sau đó dùng đục kim loại để tạo thành hố sâu 1,2 m. (Ảnh China News)

Các công nhân cho rằng xây đường trên vách núi cũng giống như nhiều công việc khác và “không nguy hiểm như mọi người nghĩ“.

Bạn chỉ cần đeo những sợi dây là mọi thứ đều ổn“, một người nói.

Bình Giang là địa phương nổi tiếng nhiều núi. Chính quyền ở đây đang cố gắng tận dụng thế mạnh này bằng việc xây dựng nhiều con đường trên vách núi nhằm thu hút khách du lịch.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x