Công an tỉnh Nghệ An kết luận vụ công an xã đánh dân

20/03/22, 19:03 Việt Nam

Ông Bang bị lực lượng công an xã đánh bằng dùi cui khiến hai chân tụ máu tím bầm phải nhập viện, nhưng giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể là 0%.

Sau khi bị đánh bầm tím, ông Bang phải đến bệnh viện để được theo dõi và điều trị. (Ảnh: Thanh Niên/Pháp luật và Bạn đọc)

Theo báo Thanh Niên, người thân của ông Nguyễn Trọng Bang (37 tuổi, ngụ xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) ngày 20/3 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An vừa có thông báo kết quả giải quyết liên quan đến vụ việc ông Bang tố cáo bị cán bộ Công an xã Hiến Sơn đánh đập đến mức phải nhập viện.

Thông báo cho biết, khoảng 19h30 ngày 10/1/2022, ông Nguyễn Cảnh Phúc (Trưởng Công an xã Hiến Sơn), nhận được điện thoại của bà Đ.T.Q. (ngụ xóm Văn Trường, xã Hiến Sơn) trình báo chồng cũ của bà là ông Bang đã đến nhà mẹ đẻ của bà để thăm con trong tình trạng uống rượu và có quấy rối, gây ồn ào.

Ông Phúc sau đó gọi điện, cử ông Phạm Văn Quân, công an viên xóm Văn Trường cùng ông Phạm Văn Ngọc, cán bộ Công an xã Hiến Sơn, đến phối hợp xử lý.

Khi đến nhà mẹ ruột của bà Q. thấy ông Bang đang gây ồn ào, ông Quân vào yêu cầu ông Bang ra về nhưng ông Bang không chịu mà còn chửi bới, thách thức, dùng gậy tre đánh ông Quân.

Ông Quân liền khống chế ông Bang và cùng ông Ngọc cưỡng chế, còng tay đưa ông Bang về trụ sở Công an xã Hiến Sơn. 

Khi về trụ sở, ông Ngọc còng tay ông Bang lên cửa sổ phòng làm việc. Do bức xúc về hành vi chửi bới, thách thức… trước đó nên ông Ngọc và ông Quân đã dùng gậy cao su (công cụ hỗ trợ cấp cho công an xã) đánh vào mông, đùi và chân ông Bang.

Cũng theo thông báo này, thời điểm đó, anh trai ông Bang là ông Nguyễn Trọng Ng. có mặt tại trụ sở công an xã và tự ý vào nơi ông Bang đang bị còng tay, vừa chửi vừa dùng tay tát vào mặt ông Bang, đồng thời sử dụng gậy cao su đang để trên bàn làm việc đánh vào vùng đùi, chân ông Bang. Hậu quả, ông Bang bị nhiều vết thương bầm tụ máu ở vùng đùi, cẳng chân.

Qua quá trình xác minh, xác định hành vi của ông Ngọc, ông Quân gây ra đối với ông Bang thuộc trường hợp gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, tại bản kết luận giám định pháp y ngày 28/2 của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An kết luận, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với ông Bang là 0%.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo vụ việc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ.

Thực hiện giám định tổn thương sau 48 ngày

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Trọng Bảo, em ruột ông Bang cho biết, gia đình không đồng tình với kết quả thông báo này của cơ quan công an.

Cụ thể, ông Bảo cho biết, sau khi bị đánh tại trụ sở công an xã, ông Bang về nhà và sáng hôm sau, ông Bang không thể tự đi lại do 2 chân bị tụ máu bầm tím, người thân sau đó phải đưa ông Bang đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để điều trị.

Cũng theo người thân của ông Bang thì ông Ng. (anh ruột ông Bang) có đến trụ sở Công an xã Hiến Sơn sau khi nghe tin ông Bang bị đưa đến đây, nhưng ông Ng. không dùng gậy cao su đánh em trai mình như thông báo của Công an tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh ông Bang sau một thời gian được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh qua Thanh Niên)

Ngoài ra, người thân của ông Bang cũng phản ánh rằng, sau 48 ngày mới thực hiện việc giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể cho ông Bang là quá muộn, dù gia đình đã có yêu cầu sớm hơn.

Theo đó, gia đình sẽ tiếp tục khiếu nại vụ việc trên.

Như đã báo Tuổi Trẻ đã đưa tin trước đó, vào đêm 10/1/2021, ông Bang đến nhà mẹ vợ (vợ chồng ông Bang đã ly hôn) ở cùng xã để thăm con bị gãy tay. Với lý do ông Bang đến gây rối, người nhà vợ cũ đã gọi công an xã đến còng tay, đưa ông Bang về trụ sở công an xã. 

Tại đây, ông Bang bị còng tay ở cửa sổ, bị đánh bằng gậy cao su khiến 2 chân bị tụ máu bầm tím. Người thân ông Bang sau đó làm đơn tố cáo cán bộ Công an xã Hiến Sơn đánh người gây thương tích.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x