Có người nói rằng ma quỷ sợ kẻ xấu xa, thực tế không phải vậy

Nói rằng quỷ sợ người xấu xa, đó chỉ là cách nói để tự mình an ủi chính mình. Phần lớn người là nhìn không thấy quỷ, con người cũng không làm tổn hại chúng được, vậy thử nói xem sao chúng lại sợ con người được chứ?

Con người không nhìn thấy địa ngục nên không tin, nên ngày ngày vẫn u mê làm việc xấu xa. Cho đến khi bị ném xuống địa ngục rồi thì có hối hận cũng đã quá muộn màng. (Ảnh từ Internet)

Ma quỷ trốn tránh những người có dương khí rất mạnh. Những người trẻ khỏe mạnh hoặc người có thân thể khỏe mạnh thông thường phần lớn đều có dương khí rất mạnh. Vì vậy, loài quỷ không dám đến gần những người này, quỷ sợ bị dương khí đốt cháy. Tuy nhiên, khi vận khí của người nào mà đi xuống, dương khí trở nên rất yếu nhược thì quỷ liền có thể tiếp cận họ, thậm chí sẽ gắn lên thân thể của họ. Đó chính là chỉ những người chuyên làm chuyện xấu, hãm hại người khác,  thì khi vận khí tuột dốc sẽ rất bi thảm, bởi vì phúc phận đã hưởng hết rồi, vị Thần bảo hộ đã rời đi, oan gia quỷ quái các loại khi ấy có thể báo thù họ, thanh toán họ, lôi họ xuống địa ngục, v.v…

Chính sử đã ghi chép lại rất nhiều trường hợp về những kẻ đại ác trong lịch sử, vì làm việc xấu xa mà cuối cùng đã bị ma quỷ giày xéo tâm thân vô cùng đau đớn.

Khi gian tướng Lí Lâm Phô vận khí đi xuống, ban ngày bị ma quỷ đánh đến thất khiếu chảy máu, về nhà liền chết ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, hoàng đế biết được những chuyện gian trá của ông ta, liền tru di cả tộc.

Khi Tần Cối vận khí đi xuống, ngày ngày đều bị oan hồn đánh đập, khắp người chẳng còn một miếng thịt lành lặn, trước khi chết đau đớn giãy giụa trên giường giống như con gà bị giết suốt ba ngày ba đêm, ngay cả ngự y khám bệnh cùng đều không dám đến gần, cuối cùng đau đớn cùng cực phải cắn lưỡi mà chết.

Cuộc sống ở chốn ma quỷ rất là khổ, còn khổ hơn động vật rất nhiều. Rất nhiều người mỗi ngày đều phải chịu cực hình tra tấn đủ loại. Ví như có những người ngày ngày đều bị một con quỷ chó khổng lồ săn đuổi đến cắn chết mười lần, có kẻ mỗi ngày bị bắt đi nuốt bi sắt đã được nung đỏ, có kẻ thì không ăn không uống, mỗi ngày còn bị một quỷ to lớn đuổi đánh, đánh đến thương tích khắp người. Bởi sống quá khổ không nói nên lời, bi thảm vô ngần, vì vậy đều tranh nhau đi đầu thai để thoát khỏi biển khổ sớm hơn, nhưng luôn luôn phải chờ đợi rất lâu dài. Bởi vì lúc còn tại thế không làm việc thiện, vậy nên mới gặp phải ác báo như vậy, khổ báo chịu không hết thì cũng không đầu thai được. Điều càng bi thảm hơn chính là còn có những người tội lỗi quá lớn, sau khi thọ hết báo ứng ở cõi ma quỷ, còn phải chuyển đến địa ngục chịu khổ hình còn thảm khốc hơn cả vạn lần, không biết đến năm nào mời có thể ra được. Vậy nên khi làm người thì tuyệt đối đừng có làm những chuyện xấu xa.

Những câu chuyện về thiên đàng, địa ngục xưa nay đều được nhắc đến trong các nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Rất nhiều thí nghiệm khoa học cũng đã chứng thực được những điều này rồi. Tuy nhiên, có những người vẫn coi đó là mê tín mà không chịu thừa nhận.

Dẫu cho con người ta có thừa nhận hay không, có tin hay không, thì đó cũng là chuyện của cá nhận họ. Con người không tin vào sự tồn tại của thiên đàng, địa ngục, với lí do căn bản nhất là không thấy nên không tin. Điều nực cười là Thần Phật khuyên họ tích đức hành thiện, để không bị quả báo từ đó tạo phúc cho bản thân thì những người hành ác này một mực không tin, nhưng lại tìm đến bói toán phong thủy để cầu lộc, cầu an, xin phát tài vv.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải điều gì mắt của người ta cũng đều có thể trông thấy được. Con người ta có linh hồn tồn tại, điều này đã được nhắc đến từ rất lâu rồi, và ngày nay khoa học cũng đã xác minh được điều này. Có nghĩa là con người ta không thật sự chết là hết. Vậy khi chết thì linh hồn của con người ta sẽ đi về đâu. Trong tôn giáo thường nhắc đến lục đạo luân hồi. Con người không tin thì chỉ là chuyện cá nhân của con người. Con người không thấy địa ngục nên không tin, nhưng có điều là:

“Bất luận bạn có tin hay không, thì lựa chọn an toàn nhất vẫn chính là làm người tốt, như vậy mới có thể sống vừa vui vẻ lại vừa an lòng!”.

 Theo NTDTV.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x