“Có đức mặc sức mà ăn”: Chàng thanh niên nghèo lập nên nghiệp lớn từ tay trắng

12/11/21, 16:25 Đọc & Suy ngẫm

Đây là câu chuyện mà chúng ta đều nên đọc một lần. Tâm hồn trong sáng không một chút vụ lợi, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước của cậu thanh niên đáng để chúng ta suy ngẫm…

Community of Grace
Cậu thanh niên có tâm hồn trong sáng, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước. (Ảnh minh họa qua Driver2)

Có một cậu thanh niên sinh ra trong một gia đình nghèo khó, dù thế lúc nào cậu cũng lạc quan, không nề hà mà sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Một ngày nọ, cha mẹ cậu lần lượt lâm trọng bệnh và nằm liệt giường, vì thế cậu đành phải bỏ học ra ngoài kiếm sống còn phụng dưỡng cha mẹ già.

Khi cậu thanh niên ra ngoài kiếm việc, bỗng dưng cậu nhìn thấy trên đường có mấy đồng xu của ai đánh rơi. Lúc này nhìn quanh đường không một bóng người nên cậu đã nhặt đồng xu lên chờ người mất tiền quay lại tìm thì trả họ.

Thế nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy ai tới nên cậu đành đi tiếp. Tới gần một khu vườn rộng, cậu nghe có tiếng người làm vườn than khát nước, cậu thanh niên đã dùng số xu nhặt được mua một cốc trà mời người làm vườn uống tạm. Người làm vườn cảm ơn và tặng cậu bó hoa tươi thắm.

Cầm bó hoa đi tiếp, qua chợ cậu thanh niên được vài người khen hoa đẹp. Thấy vậy cậu đem bó hoa tặng cho họ luôn, nhưng mọi người ai ai cũng không muốn lấy không nên đã đưa cậu ít tiền. Tổng cậu nhận được 8 đồng.

Bỗng dưng lúc này trời trở gió mạnh, cậu đi qua vườn cây thì thấy nơi này ngập lá và cành cây gãy. Cậu tới gần chủ vườn và hỏi: “Nếu tôi giúp dọn sạch chỗ này, ông sẽ cho tôi mang hết lá và cành cây về chứ?” Ông chủ vườn cây đang cần người dọn dẹp, thấy quá hời nên nói luôn: “Cậu cứ việc lấy hết đi”.

Khi cậu thanh niên thu gom lá và cành cây khô, thì nghe thấy gần đó có một nhóm trẻ con đang to tiếng, đánh lộn. Cậu thanh niên chạy tới, dùng 8 đồng tiến mua kẹo cho bọn trẻ ăn và dặn chúng giảng hòa, yêu thương lẫn nhau. Lũ trẻ được cho kẹo nên rất vui sướng, thấy cậu thanh niên một mình với đống cành lá, bèn hò nhau tới chung tay giúp bó lại cho cậu.

Tips to Keep Your Yard Look Clean and Clutter-Free
Cậu thanh niên thu gom lá và cành cây khô. (Ảnh minh họa qua Facebook)

Khi cậu thanh niên chuẩn bị đưa đống cành lá về nhà, thì có một người phụ nữ làm ở căng tin đi qua. Người phụ nữ nhìn thấy số cành lá này bèn thốt lên: “Chỗ này mà dùng để đun thì tốt quá, ít khói. Chúng tôi nhiều người bị suyễn mà củi dùng ở nhà ăn khi cháy khói nhiều quá.”

Cậu thanh niên thấy vậy ngỏ ý muốn nhường chị chỗ cành lá này nhưng người phụ nữ không thể lấy không nên đã đưa cho cậu 16 đồng và đem số cành cây đi.

Cầm 16 đồng trong tay, cậu thanh niên lòng thầm vui sướng vì bản thân đã kiếm được chút tiền phụ cha mẹ. Do trời đang vào lúc tiết trời hè nóng nực nên cậu quyết định sẽ mở một quán bán trà nhỏ gần nhà, như vậy hẳn ai ai cũng khát và sẽ mua trà của cậu. 

Tuy nhiên cậu lại bán trà với giá rất rẻ, rẻ hơn nhiều so với những tiệm khác, mục đích của cậu là muốn kiếm thêm chút phụ ba mẹ, lại vừa có thể giúp người qua đường giải cơn khát với số tiền ít ỏi. Chỗ cậu bán gần bãi cỏ thường có 500 công nhân làm việc. Những người này chính là khách quen của cậu, nhiều khi cậu còn đãi họ miễn phí.

食べてはいけないベトナム料理5選と、最高の食べ物! | 東南アジアローカル旅
Cậu bán trà với giá rất rẻ, rẻ hơn nhiều so với những tiệm khác. (Ảnh minh họa qua Facebook)

Hôm nọ có một doanh nhân đi qua, khát nước nên dừng lại mua trà. Ông cũng từng nghe đồn về quán trà của cậu thanh niên “khờ khạo” bán trà với giá rất rẻ và đãi không những công nhân gần đó. Doanh nhân nói với cậu rằng: “Ngày mai sẽ có một vài nhà buôn đem 400 con ngựa tới đây, hãy chuẩn bị trà để cho họ giải khát.”

Cậu thanh niên nghĩ: “Ngựa chắc cũng đói, mà ngựa ăn cỏ”. Vậy là cậu bèn nhờ những công nhân cắt cỏ cạnh đó, được tổng cộng 500 bó.

Ngày hôm sau, người bán ngựa tới quầy trà thì phát hiện có rất nhiều cỏ khô nên đã hỏi mua. Cậu thanh niên ngỏ ý mời mọi người cứ lấy cho ngựa ăn vì anh không mất đồng nào cho tiền cỏ.

Tuy nhiên những người buôn ngựa chỉ mỉm cười uống trà sau đó trả cậu 1.000 đồng rồi mang 500 bó cỏ khô rời đi.

Tiếng lành đồn xa, vài năm sau tiệm trà của cậu thanh niên ngày càng nổi tiếng, người khắp nơi đổ về để thăm chàng trai tốt bụng và giải khát, vậy là cậu đã lập nghiệp thành công.

Lời bình

Câu chuyện cho chúng ta thấy sự thành công tưởng chừng đến dễ dàng, thế nhưng vấn đề cốt lõi nằm ở sự khoáng đạt và đức tính nhân hậu của chàng trai trẻ. Khi cho đi thì chúng ta sẽ được nhận lại, mọi vật sinh ra trên đời không phải là vô dụng, cả những chiếc cành, chiếc lá khô không ai để tâm cũng có giá trị trong đó.

Ngày nay, người trẻ luôn có hoài bão lớn lao muốn nhanh chóng giàu có. Thế nhưng nhiều người lại phàn nàn, đổ lỗi vì cha mẹ nghèo không đủ nền tảng để con phát triển, hay cho rằng xã hội bất công, hoàn cảnh không thuận lợi…

Nếu chúng ta không ngừng làm việc và cống hiến đồng thời để tâm, trân quý mọi vật dù là nhỏ nhất, sống chan hòa, quan tâm đến mọi người xung quanh bằng trái tim nhân hậu, thì chắc chắn trong tương lai sẽ được đi trên con đường rộng mở đến thành công.

Yên Yên (sưu tầm)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x