Cô bé ung thư thực hiện giấc mơ người mẫu tại Tuần lễ thời trang New York

22/02/16, 11:11 Cuộc sống

Hôm 17/2 vừa qua có lẽ là ngày nhân văn nhất trong lịch sử Tuần lễ thời trang New York khi một nhà thiết kế đã cho phép một cô bé mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp thực hiện giấc mơ người mẫu của mình.

Nhà thiết kế Naeem Khan và cô người mẫu đặc biệt Trinity trên sàn diễn thời trang danh giá. (Ảnh Getty)

Trong ánh sáng mờ ảo của ánh đèn trên sàn catwalk trình diễn bộ sưu tập Thu Đông 2016 của nhà thiết kế Naeem Khan tại Tuần lễ thời trang New York, nơi những chiếc váy đính cườm tỏa sáng đủ, cô bé 11 tuổi Trinity Moran sải bước đầy tự tin, mặc cho căn bệnh ung thư đang từng ngày rút dần sự sống của em.

Trinity Moran là một cô bé 11 tuổi sống tại Texas, mắc bệnh ung thư mô liên kế, một chứng bệnh hiếm và cực kì nguy hiểm.

Khi sắp phải trải qua một cuộc phẫu thuật, Trinity chia sẻ ước mơ trở thành người mẫu với quỹ Make-A-Wish. May mắn thay, nhà thiết kế Naeem Khan cùng stylist Mary Alice Stephenson quyết định biến ước mơ của cô bé thành hiện thực: Mời Trinity trở thành một trong số những người mẫu chính thức tham gia Tuần lễ thời trang New York đầu năm 2016.

Trinity Moran là một cô bé 11 tuổi sống tại Texas, mắc bệnh ung thư mô liên kết, một chứng bệnh hiếm và cực kì nguy hiểm. (Ảnh: Mashable)

Được biết, stylist Mary Alice Stephenson là gương mặt đại sứ thời trang cho quỹ Make-A-Wish trong suốt 15 năm qua. Khi cô trình bày với ông Khan về ước mơ của Trinity, ông không thể nào làm ngơ và ngay lập tức thiết kế một chiếc váy lộng lẫy chỉ dành riêng cho cô bé để cô tỏa sáng trên sàn diễn Tuần lễ thời trang New York. Nhà thiết kế Khan sử dụng vải tuyn đỏ để mang đến cho Trinity vẻ ngoài xinh đẹp, tinh tế nhưng vẫn khá tinh nghịch và không kém phần dũng cảm.

Chia sẻ với báo chí, nhà thiết kế không tiếc lời khen ngợi Trinity: “Cô bé là thiên thần nhỏ đáng yêu và ngọt ngào nhất tôi từng gặp. Khi Stephenson nói với tôi về chuyện của cô bé Trinity, tôi lập tức trả lời: ‘Tại sao không chứ? Đó là một điều ước tuyệt với đến thế cơ mà!’”.

Bên cạnh những đóng góp cho quỹ Make-A-Wish, Stephenson còn mở một quỹ từ thiện có tên GLAM4GOOD. Bởi nhà thiết kế Naeem Khan rất ủng hộ công việc từ thiện của Stephenson, nên cô cảm thấy rất dễ dàng khi trình bày với ông về mơ ước của bé Trinity.

Stephenson chia sẻ: “Rất hiếm có nhà thiết kế nào dễ dàng đồng ý cho một cô bé tham gia vào phần trình diễn bộ sưu tập của mình. Ông Khan thật sự là một người rộng lượng. Ông ấy đồng ý lời đề nghị của tôi mà không mất quá nhiều thời gian cân nhắc”.

Giây phút đáng nhớ nhất trong đêm hôm ấy và cũng là trong đời cô bé dũng cảm Trinity Moran, khi bé trở thành cô người mẫu đặc biệt trong bộ váy đỏ xuất hiện cùng nhà thiết kế Naeem Khan.

Hai con người tuyệt vời này đã đặt vé máy bay cho Trinity và gia đình đến New York. Cô bé 11 tuổi lần đầu tiên được trải nghiệm công việc của một người mẫu chuyên nghiệp: Lấy số đo và đi thử thiết kế dành riêng cho mình.

Trước màn trình diễn trọng đại, Stephenson đã tập luyện phần catwalk cho Trinity. Cô còn cẩn thận dặn Trinity rằng cô bé có thể thôi không trình diễn nữa nếu thay đổi ý định, hay cảm thấy sợ sân khấu. Tuy nhiên, đáp lại sự lo lắng của Stephenson là câu trả lời đầy kiên định của Trinity: “Cháu hoàn toàn sẵn sàng để chinh phục sàn diễn rồi ạ”.

Trinity vui vẻ đứng bên dàn người mẫu.

Vào giây phút cuối cùng của màn trình diễn, các người mẫu đứng thành hai hàng dọc theo sàn catwalk. Nhà thiết kế Khan bước đi giữa hai hàng người mẫu, nắm tay một cô bé trong bộ váy đỏ. Bộ váy làm cô bé lộng lẫy hơn những gì em từng mơ ước, và nhìn quanh khắp sân khấu ngập tràn tiếng vỗ tay với đôi mắt trong sáng.

Đó là giây phút cảm động nhất không chỉ với Trinity Moran cùng gia đình cô bé mà còn với nhà thiết kế Naeem Khan, stylist Stephenson và có lẽ là trong lịch sử Tuần lễ thời trang New York. Ước mơ của một cô bé mắc bệnh ung thư hiểm nghèo đã trở thành hiện thực đơn giản như thế nhờ những con người với trái tim bao dung và tấm lòng rộng mở.

Theo Yan

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x