Chuyện lạ: Thi thể 23 năm không bảo quản vẫn như người nằm ngủ

19/10/15, 08:12 Chuyện lạ

Năm 1992, tại ngôi làng ở huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã xảy ra một câu chuyện kỳ lạ. Một cụ già sau khi qua đời, thi thể hoàn toàn không bị phân hủy. Có người nói bà đã tu thành tiên có năng lực siêu nhiên, có người cho rằng bà đang ngủ có thể tỉnh lại.

Thi thể cụ Châu Phượng Cơ sau 23 năm không bị phân hủy.

Cụ tên là Châu Phượng Cơ, một người phụ nữ nông thôn bình thường, mất ở tuổi 88. Từ thời điểm bà cụ qua đời đến 2 – 3 năm sau đó, báo chí không ngừng đưa tin.

Ngày bà cụ mất, cả ngôi làng được bao phủ bởi một tầng màu sắc thần bí. Sau khi qua đời, xác bà cụ không những không bị phân hủy mà còn giữ được nguyên vẹn.

Nhiều người cho rằng cụ Châu đã tu thành tiên nhưng cũng có người tin rằng người nhà của cụ đã dùng phương pháp bảo quản đặc biệt nào đó.

Những lời đồn đoán này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong và ngoài nước. Tại thời điểm đó, gia đình cụ ngày nào cũng tiếp đón hơn 100 vị khách đến thăm quan, trong đó, có những nhà khoa học, nhà văn hóa và cả những người dân hiếu kỳ.

Dù khoa học ngày càng phát triển nhưng hiện tượng xảy ra với cụ Châu vẫn chưa có lời giải đáp.

Nhắc đến hiện tượng xác người không bị phân hủy ở huyện Hương Hà, dường như rất nhiều người Trung Quốc đều từng nghe qua từ cách đây 10 năm.

Trên mạng internet hiện cũng vẫn còn thông tin có liên quan đến vụ việc này. Nhiều cư dân mạng còn thêm các tình tiết thần thánh hóa khiến câu chuyện càng thêm ly kỳ.

Cho đến nay, cụ Châu đã mất được 23 năm. Nhiều phóng viên mới đây đã về tận huyện Hương Hà và được con trai cả của cụ cho biết, sau khi mất được nửa năm, thi thể cụ được đưa về quê nhà an nghỉ trong một căn phòng trong vườn nhà.

Từ đó đến nay, khối thi thể của cụ Châu Phượng Cơ vẫn vẹn nguyên, người ngoài nhìn vào không khác gì cụ đang ngủ.

Theo Trí thức trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x