Chứng khoán chiều 15/7: Tranh bán ATC, VN-Index “sập”

15/07/15, 17:15 Tin Tổng Hợp

Tình trạng suy yếu dần của thị trường trong phiên chiều đã dẫn đến một đợt bán tháo mạnh lúc đóng cửa…

VN-Index rơi sâu về cuối phiên khi nhà đầu tư ồ ạt bán ra. Ảnh TVSI.

Tình trạng suy yếu dần của thị trường trong phiên chiều đã dẫn đến một đợt bán tháo mạnh lúc đóng cửa khi nhu cầu bảo toàn lợi nhuận lên cao. VN-Index bốc hơi 1,22% khi tất cả các nhóm cổ phiếu lớn từ bỏ vai trò dẫn dắt thị trường.

Chỉ riêng đợt đóng cửa, VN-Index giảm khoảng 4,7 điểm trong tổng số 7,8 điểm bốc hơi hôm nay. Trên 16 triệu cổ phiếu, tương đương 269,4 tỷ đồng bung ra về cuối phiên đã tạo áp lực rất lớn.

Những nhóm cổ phiếu trụ mấy ngay nay lại là những mã dễ tổn thương nhất phiên này. Nguyên nhân là do sức ép lợi nhuận quá cao. Điển hình như BVH, lượng hàng T+3 bán tống bán tháo hôm nay vẫn có lãi lớn, chưa kể đến những nhà đầu tư đang găm hàng suốt từ đầu tháng 7. BVH kết thúc nửa đầu tháng 7 bằng một phiên giảm 6,06%, xuống sát giá sàn.

Trong hai mã bảo hiểm còn lại, BMI vẫn khá tốt, tăng 5,53%. Tuy nhiên cũng dễ thấy là đã có một lượng lớn hàng tung ra chốt lời và cổ phiếu này đã “bung” trần. Khối lượng giao dịch của BMI vọt lên mức kỷ lục kể từ tháng 12 năm ngoái. BIC chịu sức ép lớn hơn cả BVH, giảm 6,42% nhưng thanh khoản lại sụt giảm khá mạnh.

Các cổ phiếu bảo hiểm là nhóm tăng nóng nhất và mạnh nhất trong mấy ngày qua dường như đang đi đến hồi kết. BMI vẫn tăng giá nhưng khi hai cổ phiếu còn lại, đặc biệt là BVH đã sụp đổ, không có gì đảm bảo giá sẽ tiếp tục trụ vững. Lượng hàng lớn trao tay hôm nay có thể khiến sức cầu suy yếu nghiêm trọng, nhất là khi thị trường chung đang có nguy cơ điều chỉnh.

Nhóm ngân hàng góp phần quan trọng kéo điểm số xuống, cũng mạnh không khác gì lúc kéo điểm số lên. Một số mã ngân hàng như EIB, MBB, CTG cũng giống các cổ phiếu bảo hiểm, ngay cả lượng hàng T+3 cũng đang có lãi. Điều này dẫn đến lực bán rất mạnh về cuối phiên.

EIB sụt giảm 1,92%, MBB giảm 3,59%, CTG giảm 3,08%, VCB giảm 2,86%, STB giảm 2,05%, BID giảm 1,52%. Hai mã ngân hàng trên HNX cũng rơi sâu: ACB giảm 2,59%, SHB giảm 4,21%.

Cổ phiếu dầu khí cũng không khá hơn ngân hàng là bao nhiêu, đồng loạt sụt giảm theo nhóm ngành: GAS giảm 0,79%, PVD giảm 0,2%, PVS giảm 1,08%, PVC giảm 1,59%, PVG giảm 0,96%, PVB giảm 0,78%, PLC giảm 0,35%.

Nhóm dầu khí vừa rồi không tăng quá nóng, nhưng lại chịu rủi ro chung của thị trường. Nhóm này có vốn hóa khá lớn, đặc biệt ở HNX nên đã đóng vai trò quan trọng vít điểm số xuống. VN-Index đóng cửa giảm 1,22%, xuống 630,89 điểm, HNX-Index giảm 1,22%, còn 87,66 điểm.

Mức giảm của VN-Index hôm nay là lớn nhất kể từ thị trường vào sóng tăng từ phiên ngày 19/5. Điều này lại diễn ra đúng vào thời điểm chỉ số leo lên đỉnh cao cũ hồi tháng 9 năm ngoái. Không chỉ mức lợi nhuận ngắn hạn lớn mà ám ảnh về mức kháng cự cũng khiến nhà đầu tư dễ dàng chốt lời hơn.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn có một phiên mua ròng ngay cả khớp lệnh trên thị trường. Tuy nhiên tại HSX, khối này đã bán ròng (khớp lệnh) và bán đặc biệt mạnh ở một số cổ phiếu lớn.

Rút vốn nặng nhất là CTG với mức bán ròng gần 78,6 tỷ đồng. Tổng giá trị bán lên tới 86,6 tỷ, chiếm hơn 43% lượng vốn giao dịch tại CTG. PVD đứng thứ hai với mức vốn rút ra ròng là trên 16 tỷ, trong đó tổng bán là 18 tỷ đồng. HPG, VIC, VCB, HBC là các mã khác bị bán ròng từ 5 tỷ đồng trở lên.

Phía mua, MSN đứng đầu với 38,8 tỷ đồng ròng. Khối ngoại góp phần quan trọng đẩy giá MSN hôm nay, thậm chí đưa MSN vào số rất ít cổ phiếu trụ lại được ở phía tăng. Khống chế 56% thanh khoản, khối ngoại đỡ MSN trong toàn phiên, đóng cửa tăng 4,89%.

DPM cũng tăng giá 2,54% nhờ gần 42% thanh khoản lọt vào tay khối ngoại. Tổng giá trị mua với DPM là 38,4 tỷ đồng và mức ròng là 36,8 tỷ đồng.

Các mã khác được mua ròng từ 5 tỷ đồng trở lên hôm nay là BID, SSI, HHS, BVH, NT2.

Rổ VN30 vẫn được khối ngoại rót ròng vào 55,3 tỷ đồng, trong khi toàn sàn HSX bị bán ròng khớp lệnh 4,6 tỷ. Giao dịch thỏa thuận ở sàn này vào ròng thêm 7,9 tỷ đồng. HNX đóng góp 15,7 tỷ. Như vậy về cơ bản hôm nay vốn ngoại vẫn chảy ròng vào thị trường, nhưng động thái chốt lời ở một số cổ phiếu là rất đáng chú ý.

VN-Index đến sát giờ nghỉ trưa đã nhích qua được tham chiếu, tăng 0,1% nhưng cả trăm cổ phiếu giảm giá ở sàn này…

Theo VnEconomy

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x