Chủ nhà trọ vứt quần áo, đuổi khách thuê ra khỏi nhà: ‘Giờ đi đâu bây giờ…’

29/07/21, 10:08 Việt Nam

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh chủ nhà trọ vứt quần áo, đuổi khách thuê ra khỏi nhà được chia sẻ rộng rãi và nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. 

Chủ trọ vứt quần áo, đuổi khách thuê ra khỏi nhà, người phụ nữ khóc lóc van xin: “Giờ đi đâu bây giờ, tội nghiệp cho em” (Ảnh qua: TikTok)

Vụ việc được cho là xảy ra tại khu trọ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Trong đoạn clip này, một người đàn ông mặc áo trắng, đội mũ, được cho là chủ trọ, đang đứng trước cửa phòng trọ thẳng tay vứt hết quần áo của người phụ nữ trong phòng ra ngoài.

Người phụ nữ trong phòng khóc lóc, van xin: “Giờ em biết đi đâu bây giờ, tội nghiệp cho em” và cố gắng giữ lại một số quần áo, đồ đạc trong phòng.

Một người chứng kiến cảnh này trong khu trọ liền nói: “Bà kêu là bà đang dọn dẹp rồi đó”

Người phụ nữ thuê trọ cũng khẩn thiết xin: “Em đang dọn dẹp rồi đó, khi nào em mang qua, tội nghiệp em”.

Bất chấp người phụ nữ van xin, người đàn ông vẫn tiếp tục hằn giọng: “Khóc… khóc cái gì” rồi quay lưng bỏ đi.

Người phụ nữ thuê trọ được cho là đã nợ 5, 6 tháng tiền nhà do ảnh hưởng của dịch bệnh, không có việc làm và thu nhập.

Sau hơn 1 ngày chia sẻ, đoạn clip đã thu hút gần 2 triệu lượt người xem. Trong đó, nhiều người bày tỏ sự thương cảm đối với hoàn cảnh của người phụ nữ thuê trọ và tỏ thái độ bất bình trước hành động lạnh lùng của người đàn ông:

“Dịch bệnh giờ ai cũng gặp khó khăn. Dù biết là chị kia có thể nợ nhiều tháng nhưng đuổi chị đi vào lúc này thì tuyệt tình quá”.

Nhiều chủ trọ còn bớt 1, 2 tháng tiền phòng, còn người đàn ông trong clip hành động như vậy thì lạnh lùng, vô cảm quá”.

“Nhìn mà thương người phụ nữ thuê trọ, gặp đúng dịch bệnh, nên mới rơi vào cảnh túng thiếu như vậy. Mỗi người thông cảm cho nhau một chút giữa giai đoạn khó khăn này”, một số bình luận của cộng đồng mạng.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x