Chủ nhà hàng cầm đầu băng trộm tàn ác, dùng muối nhử hàng chục con trâu bò vào rừng xẻ thịt

02/03/21, 17:20 Việt Nam

Lợi dụng việc người dân chăn thả trâu bò trong rừng không người canh gác, một chủ nhà hàng đã ‘cổ vũ’ nhiều thanh niên thực hiện hàng chục vụ trộm, cắp trâu bò, nhử những con vật này vào rừng rồi giết, xẻ lấy thịt mang về bán kiếm lời.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ trộm trâu bò. (Ảnh qua doanhnghieptiepthi)

Theo báo Lao động, chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng trên đã vào rừng trộm và giết thịt 33 con trâu bò của người dân chăn thả trong rừng.

Trước đó, từ khoảng tháng 7/2020 đến tháng 1/2021, Công an xã Yên Nhân (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) liên tục nhận được tin báo của người dân về việc bị mất trộm trâu, bò thả trong rừng.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm tối, khu vực đồi, núi, vắng người qua lại để câu nhử trâu, bò vào khu vực vắng vẻ sau đó giết và xẻ thịt ngay trong rừng mang đi bán. Như trường hợp ông Vi Hồng Sao (trú tại thôn Chiềng, xã Yên Nhân), chỉ trong thời gian ngắn bị mất trộm 2 con trâu. Với giá trị lớn, ông Sao như mất cả cơ nghiệp.

Liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trâu bò mất trộm khi chăn thả trong rừng khiến người dân hoang mang. (Ảnh qua doanhnghieptiepthi)

Quá trình điều tra, tối 3/2, công an phát hiện nhóm đối tượng trộm cắp gia súc nhử 1 con trâu (trị giá gần 30 triệu đồng) của gia đình anh Nguyễn Văn Hắc (ở thôn Chiềng, xã Yên Nhân) vào sâu trong rừng và giết thịt. 

Sau khi xẻo hết thịt trâu, các đối tượng cho vào 4 chiếc balo và lên xe mô tô trở về điểm tập kết tại xã Quang Phong (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Lần theo dấu vết nhóm trộm, công an xã Yên Nhân phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, ngày 4/2 đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng Lương Văn Òn (SN 1988), Lô Văn Mười (SN 1978), Lương Văn Cường (SN 1978), Lương Văn Tùng (SN 1980), đều trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Công cụ các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội. (Ảnh qua conganthanhhoa)

Đến ngày 7/2, công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Lê Khắc Thành (SN 1970, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 xe mô tô, 1 rìu, 4 con dao, 3 đoạn dây cáp kim loại, 4 ba lô đang đựng gần 100kg thịt trâu vừa trộm cắp chưa kịp tiêu thụ và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó, Lê Khắc Thành là đối tượng cầm đầu ổ nhóm, lợi dụng việc là chủ nhà hàng, Thành đã ‘cổ vũ’ các đối tượng còn lại đi trộm cắp trâu, bò sau đó xẻ thịt mang về bán cho mình với giá 100 nghìn đồng/kg.

Nhóm 5 đối tượng trong băng nhóm trộm trâu bò của người dân bị bắt giữ. (Ảnh qua conganthanhhoa)

Để có thể trộm được trâu bò, các đối tượng chuẩn bị mỗi người 1 con dao đi rừng, 1 balo, rìu, dây thép… sau đó giả làm người đi rừng, thường xuyên tìm kiếm những con trâu (bò) được người dân thả trong rừng tại huyện Quế Phong (Nghệ An) và Thường Xuân (Thanh Hóa) rồi chờ đợi thời cơ ra tay trộm cắp.

Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng này dùng muối rắc trên đường đi để nhử trâu, bò vào những khu vực hẻo lánh, sâu trong rừng. Khi trâu bò đi vào, các đối tượng dùng dao, rìu chém vào khuỷu chân những con vật này sau đó giết chết rồi dùng dao xẻ thịt bỏ vào balo mang về bán cho Thành. Riêng phần xương, da, nội tạng thì chúng bỏ lại trong rừng.

Với thủ đoạn tương tự, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 33 vụ trộm cắp trâu, bò. Trong đó có 13 vụ xảy ra trên địa bàn xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân và 20 vụ xảy ra tại huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An).

Hiện Công an huyện Thường Xuân vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x