Chú ngựa tựa đầu vào quan tài, lặng lẽ rơi nước mắt ở tang lễ chủ nhân

10/01/17, 15:04 Cuộc sống

Quá đau buồn trước sự ra đi của người chủ, chú ngựa đã tựa đầu vào quan tài, lặng lẽ rơi nước mắt khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

20170107-031059-1_600x401 (1)
(Ảnh: Internet)

Dailymail đưa tin, ngày 3/1 vừa qua, nhiều người đân thành phố Paraiba, Brazil đã vô cùng ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng chú ngựa Sereno lặng lẽ rơi nước mắt, gục đầu vào quan tài của chủ nhân quá cố, anh Wagner de Lima Figueiredo, 34 tuổi.

Clip: Chú ngựa bật khóc trước quan tài trong lễ tang của người chủ.

Chú ngựa tựa đầu vào quan tài, lặng lẽ rơi nước mắt ở tang lễ chủ nhân
(Ảnh: Internet)
Chú ngựa tựa đầu vào quan tài, lặng lẽ rơi nước mắt ở tang lễ chủ nhân
(Ảnh: Internet)

Những người có mặt trong tang lễ kể lại, họ dường như thấy được vẻ buồn thương vô hạn trên gương mặt Sereno. Suốt dọc đường, chú ngựa trắng giậm chân mạnh xuống đất, lắc đầu ngắc ngoải và kêu rên thảm thiết.

Sereno được anh trai của Wagner – Wando de Lima dẫn đến đám tang. Wando nói: “Sereno và em trai tôi rất thân thiết. Con ngựa đã gắn bó với nó suốt 8 năm trời và giành nhiều giải thưởng trong các cuộc đua ngựa lớn nhỏ. Em trai tôi coi Sereno là tất cả”.

“Dường như Sereno cũng cảm nhận được cái chết của chủ nhân của nó. Nó biết chuyện gì xảy ra và muốn nói lời tạm biệt với em trai tôi” – Wando chia sẻ thêm.

Chú ngựa tựa đầu vào quan tài, lặng lẽ rơi nước mắt ở tang lễ chủ nhân
(Ảnh: Internet)
Nhiều người có mặt tại tang lễ khẳng định họ đã chứng kiến cảnh Sereno lặng lẽ rơi nước mắt trước quan tài của anh Wagner.
Nhiều người có mặt tại tang lễ khẳng định họ đã chứng kiến cảnh Sereno lặng lẽ rơi nước mắt trước quan tài của anh Wagner.

Cảnh tượng đã khiến nhiều người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng cũng như cảm động. Một người bạn thân thiết với gia đình nhà Wagner chia sẻ: “Cái cách con ngựa thể hiện nỗi buồn đúng là quá kinh ngạc! Nếu không phải tận mắt chứng kiến chắc tôi cũng sẽ không tin vào chuyện này mất”.

Wagner de Lima Figueiredo – chủ nhân của chú ngựa trắng này đã không may gặp tai nạn giao thông trong đúng ngày đầu năm mới. Anh được đưa vào viện cấp cứu ngay sau sự cố nhưng không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Sau cái chết của em trai, Wando cho biết anh sẽ đứng ra nhận nhiệm vụ chăm sóc Sereno – người bạn đồng hành trung thành gần chục năm với em trai mình. Anh tiết lộ rằng trước đó đã từng có rất nhiều người hỏi mua lại Sereno với giá cao nhưng em trai đều từ chối.

Wagner de Lima Figueiredo và chú ngựa Sereno.
Wagner de Lima Figueiredo và chú ngựa Sereno.

“Em trai tôi rất yêu mến con ngựa này. Nó thậm chí có lúc còn mua đồ ăn cho ngựa trước khi nghĩ đến chuyện sắm đồ cho chính mình… Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Sereno. Sereno sẽ ở với gia đình tôi mãi mãi” – anh trai của Wagner khẳng định.

Ông Marcelo Servos – bác sĩ thú ý của Hiệp hội đua ngựa Brazil – người đã làm công việc chăm sóc những con ngựa hơn 20 năm qua cho biết loài ngựa có thể nhận biết và đau buồn trước sự ra đi của chủ nhân mà nó yêu mến: “Tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện còn khó tin hơn thế này nhiều, tôi đảm bảo đây là chuyện có thể xảy ra với loài ngựa”.

Theo yan.vn

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x