Chú mèo cứ no bụng là đi dạo đến trạm xe buýt nằm chơi phơi nắng

22/04/15, 07:41 Giải trí

Đã 10 năm nay, Ake, con mèo đen trắng sống cùng chủ ở gần đại học Erasmus, thành phố Rotterdam, Hà Lan, cứ no bụng là đi dạo đến trạm xe buýt gần đó nằm phơi nắng, chờ chủ đến đón hoặc tự đi về.

Untitled

Theo QQ, Ake thích nhất là ngồi một góc ở trạm xe, mặt lim dim như thể “nghĩ suy về cuộc đời”. Cũng có lúc, nó nằm lên đùi khách đợi xe buýt, phơi nắng.

Tôi lái tuyến xe này hơn 10 năm nay rồi, ngày nào cũng thấy nó nằm ở đó, bất kể mưa hay nắng. Ngay cả khi không có chỗ ngồi đợi, cũng chẳng ai đuổi con mèo xuống cả“, ông Stephen, tài xế xe buýt cho biết.

Người dân và nhân viên quanh đó đều quen mặt Ake, thậm chí họ còn dành chỗ ngồi đặc biệt cho nó. Vị trí nó hay ngồi được dán thông báo: “Chú ý! Chỗ này chỉ dành cho một con mèo đen trắng ngồi“, kèm hình ảnh Ake.

Ngoài chuyện trở thành khách quen của trạm xe buýt, Ake thỉnh thoảng cũng nhảy lên xe đi chơi. Tuy nhiên, đến cuối ngày, nó sẽ được đưa về đúng chỗ cũ.

Ai cũng biết nó và hiểu rằng nên đưa nó về“, ông Stephen nói.

Hiện nay, Ake còn có một trang riêng trên mạng xã hội Facebook, do người hâm mộ lập ra. Họ tải ảnh chụp chung với Ake và bày tỏ lòng yêu mến nó trên mạng. Tuy mới thành lập không lâu, nhưng đã có hơn 130.000 lượt “thích”. Thậm chí, có người hâm mộ còn làm riêng áo phông, in chữ “Tôi yêu Ake” trước ngực.

Chủ nhân của Ake rất ngạc nhiên khi biết con mèo nổi tiếng. “Tôi hoàn toàn không biết nó được yêu mến như vậy, thậm chí, tôi còn không rõ hàng ngày nó làm gì“.

Chủ nhân khuyến cáo, Ake đã nhiều tuổi, lại bị sỏi thận lâu ngày. Do đó, đề nghị mọi người có thể chơi đùa, chụp ảnh và ôm ấp nó, chứ đừng cho nó ăn.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x