Cậu học sinh vô gia cư được 17 trường đại học Mỹ cấp học bổng cùng lúc

16/03/19, 13:08 Cuộc sống

Cuộc sống vô gia cư đầy khó khăn không những không quật ngã được ý chí của cậu học trò nghèo Dylan Chidick, mà còn khiến cậu trui rèn được tính cách kiên trì và làm việc chăm chỉ. Để rồi giờ đây cậu đã trúng tuyển cùng lúc 17 trường đại học Mỹ.

Dylan Chidick và mẹ của mình (Ảnh: New York Times)
Cậu học trò vô gia cư Dylan Chidick hạnh phúc bên người mẹ của mình. (Ảnh: New York Times)

Năm lên 7 tuổi, Dylan Chidick theo gia đình rời Cộng hoà Trinidad và Tobago cùng với “giấc mơ Mỹ”. Những năm tháng sau đó là một chuỗi ngày nhiều chuyện đau lòng xảy đến với gia đình nhập cư này.

Mẹ của Dylan, bà Khadine Phillip là người mẹ đơn thân không thể lo nổi một cuộc sống tốt cho Dylan và hai em trai sinh đôi mắc bệnh tim. Năm 2017, bà bị mất việc và gia đình Dylan lâm vào tình cảnh vô gia cư trên đất Mỹ. Sau khi rời lớp học nâng cao, Dylan đi làm thêm tại một trung tâm giải trí rồi trở về “nhà” lúc 9 giờ tối và tiếp tục học.

Sau đó, Dylan bắt đầu chuẩn bị nộp hồ sơ vào đại học, gạt bỏ sự hoài nghi của những người xung quanh khi cậu đạt kết quả không tốt ở lần thi SAT đầu tiên. Cậu chia sẻ: “Tôi đã học được cách kiên trì và làm việc chăm chỉ, điều đó đã giúp định hình tính cách của tôi. Không thành công ở lần đầu tiên không có nghĩa là bạn sẽ lặp lại điều đó lần thứ hai. Ngay cả trước khi lâm vào cảnh vô gia cư, tôi vẫn muốn trở thành sinh viên đại học. Sau những gì đã trải qua, tôi càng quyết tâm để gia đình mình không bao giờ rơi vào tình cảnh đó một lần nữa”.

Dylan chia sẻ với kênh NBC News: “Tôi tin chỉ có giáo dục là chìa khóa ra thế giới. Kiến thức mà bạn có luôn ở trong đầu, không ai được phép lấy nó đi”.

Biết được tình hình tài chính khó khăn của Dylan Chidick, các trường đại học đã đồng ý miễn mọi chi phí học tập cho cậu. (Ảnh: ABC News)

Dylan hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình và luôn đặt mục tiêu cao trong học tập. Cậu giữ chức lớp trưởng tại trường Trung học Henry Snyder (thành phố Jersey, tiểu bang New Jersey), sau đó được tham gia nhóm học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Cậu muốn trở thành người đầu tiên trong gia đình được vào đại học. Và giờ đây, cậu có quyền lựa chọn nơi thực hiện ước mơ của mình trong số 17 trường đại học đã gửi giấy báo trúng tuyển.

“Để chinh phục ước mơ vào đại học của mình, tôi phải có quyết tâm cao. Rất nhiều người từng nói với tôi rằng ‘cậu không thể làm điều đó’, ‘cậu sẽ chẳng đạt được mục tiêu đâu”. Giấy báo trúng tuyển chính là lời khẳng định rằng tôi đã làm được”, Dylan nói với CBS New York.

Người tự hào nhất trước thành tích này không ai khác là mẹ của Dylan. Người mẹ đơn thân sau đó tìm kiếm sự giúp đỡ từ tổ chức phi lợi nhuận Women Rising. Bốn mẹ con được vào sống trong khu nhà hỗ trợ lâu dài để Dylan có nơi yên tâm học tập và chờ đợi giấy báo nhận học cuối cùng từ ĐH New Jersey.

“Bà ấy là minh chứng cho sự thật rằng người mẹ nào cũng cố gắng làm mọi thứ có thể để lo cho con mình”, Roseann Mazzeo – giám đốc điều hành của Women Rising – bày tỏ.

Với tình hình tài chính khó khăn, các trường đại học đồng ý miễn mọi chi phí học tập cho Dylan. Hiện Dylan đang chờ thông báo trúng tuyển từ trường đại học thứ 18, lựa chọn hàng đầu của cậu – Đại học New Jersey. Dự định trong tương lai của Dylan là theo học ngành Khoa học chính trị và trở thành luật sư.

Sau này, Dylan hy vọng sẽ đỡ đần gia đình và giúp mẹ cậu mở một nhà hàng kiểu Caribbean.

“Tôi phải là gương cho hai em trong gia đình. Cũng có những đứa trẻ tôi chưa từng gặp bao giờ nói rằng tôi là nguồn cảm hứng cho chúng. Điều đó làm tôi cảm thấy thật tuyệt vời vì có nhiều người đều đang trong hoàn cảnh như tôi và câu chuyện của tôi truyền cảm hứng đến họ”, Dylan nói.

Thùy Linh (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x