Cao Trí Thịnh (Kỳ I): Từ anh nông dân bán rau đến vị luật sư hàng đầu Trung Quốc

15/11/16, 07:56 Trung Quốc

Cao Trí Thịnh, vị luật sự nhân quyền người Trung Quốc, được đông đảo người dân thế giới biết đến. Ông được coi như một biểu tượng tiên phong của thời đại, khiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc e sợ, nhưng lại khiến triệu người dân ngưỡng mộ…

Luật sư Cao Trí Thịnh. (Ảnh: Internet)
Luật sư Cao Trí Thịnh. (Ảnh: Internet)

Bộ phim tài liệu “Transcending Fear” (Tạm dịch: Vượt qua sợ hãi), một bộ phim kể về hành trình cuộc của đời luật sư Cao Trí Thịnh: Từ một người nông dân bán rau đến một luật sư hàng đầu Trung Quốc, từ đỉnh cao của danh vọng đến trắng tay, từ một người tiên phong của thời đại đến một di sản về lòng nhẫn nại và dũng khí “vượt qua sợ hãi”.

Trong chuyên đề về Cao Trí Thịnh, chúng tôi xin được kể với bạn đọc về câu chuyện truyền cảm hứng của vị luật sư nhân quyền được cả thế giới khâm phục này.

***

Trong một hang đá nhân tạo trên cao nguyên Hoàng Thổ, nơi không có điện, cũng chẳng có đồng hồ để biết thời gian, cậu bé Cao Trí Thịnh chào đời và được nuôi lớn. Năm 11 tuổi, sau khi cha mất, Cao và em trai phải đi làm việc để có tiền trang trải khoản nợ điều trị y tế mà cha để lại.

Khi 15 tuổi, hai anh em Cao làm việc trong một mỏ than. Cũng như nhiều mỏ than thiếu an toàn khác tại Trung Quốc, một ngày kia, đường hầm bị sập. Khi hay tin em trai Cao bị gãy chân, ông chủ mỏ đã đuổi việc và từ chối trả công cho cả hai anh em, dù chỉ một đồng. Cao ra đi, cõng em trai trên lưng, và tự hỏi cuộc sống rồi sẽ ra sao…

Cao nhập ngũ vì nghe nói rằng làm lính thì sẽ được ăn no. Sau 3 năm, Cao xuất ngũ và quyết định đến thành phố Kashgar, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, để sinh sống bằng nghề bán rau trên phố. Một ngày, Cao nhặt được tờ báo cũ do một người khách bỏ lại, nói rằng Trung Quốc sẽ cần 150.000 luật sư trong tương lai. Nó đã thay đổi cuộc đời ông…

Bức ảnh được lấy làm bìa cuốn hồi ký “A China more just” (Tạm dịch: Một Trung Quốc công bằng hơn)
Bức ảnh được lấy làm bìa cuốn hồi ký “A China more just” (Tạm dịch: Một Trung Quốc công bằng hơn)

Mặc dù chỉ được đến trường có 3 năm, nhưng nhờ nỗ lực tự học, Cao Trí Thịnh đã vượt qua kỳ thi và trở thành một luật sư thực thụ. Nhưng lấy được danh hiệu luật sư không phải là ước muốn duy nhất của Cao, ông tâm sự: “Khi mới bắt đầu hành nghề luật, tôi đã có rất nhiều hoài bão và nghĩ rằng mình có thể góp phần cải biến xã hội Trung Quốc”.

Khi ‘tư vấn pháp lý miễn phí’ vẫn còn là một từ ngữ xa lạ ở Trung Quốc, Cao Trí Thịnh đã được toàn quốc biết đến vì cung cấp dịch vụ miễn phí cho những con người khốn khổ. Đó là các em nhỏ là nạn nhân của tắc trách y khoa, là những công nhân bị chủ doanh nghiệp ruồng bỏ sau khi gặp phải tai nạn nghề nghiệp, là những con người thấp cổ bé họng bị quan chức chèn ép… Thậm chí có một lần, người ta còn đưa tới cho Cao một người ăn xin. Cao đã mua rất nhiều đồ ăn cho anh ta và nói: “Ăn đi đã, rồi chúng ta sẽ xem liệu tôi có thể giúp được gì”.

Mỗi năm Cao Trí Thịnh dành một phần ba thời gian của mình để cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo. Ông không muốn để lọt mất những con người ở tầng lớp đáy cùng của xã hội Trung Quốc, nơi ông vốn được sinh ra. Cao đã khóc khi nghe câu chuyện của họ, và đó là cách mà họ đến với ông.

Năm 2001, Cao trở thành một trong mười luật sư hàng đầu Trung Quốc trong cuộc thi hùng biện quốc gia được Bộ Tư pháp tài trợ. Rồi Cao thành lập hãng luật của riêng mình. Nhưng vẫn có gì đó bất ổn đằng sau những thành công đó…

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Vợ của luật sư Cao, cô Cảnh Hòa, kể lại một kỷ niệm vào đêm Giáng sinh năm đó, trích trong bộ phim “Vượt qua sợ hãi” như sau:

“Khi đó là Giáng sinh, nhưng anh ấy lại về muộn, cả nhà chờ anh cùng rất nhiều thức ăn ngon. Nhưng khi anh bước vào nhà, tôi biết anh không được vui.

Tôi hỏi anh tại sao. Và anh nói: ‘Anh đi trên đường phố giăng đèn rực rỡ, nhưng lòng lại cảm thấy cô đơn. Anh không cảm thấy vui vì vẻ bề ngoài phồn hoa đó, vì anh càng kiếm được nhiều tiền thì nghĩa là có càng nhiều khách hàng từng chịu tổn thất’. Tôi thật sự hiểu rằng anh ấy đã gửi gắm rất nhiều tình cảm đằng sau mỗi vụ kiện”.

Quả thực, nếu Cao không bào chữa thành công thì những con người vốn đã đau khổ kia sẽ mất đi quyền lợi của mình, và hy vọng của họ sẽ sụp đổ. Đó là lý do ông đổ rất nhiều tâm huyết vào từng vụ kiện.

Khi không còn có hy vọng, thì rất nhiều người đã tìm đến phương cách tự sát tập thể. (Ảnh: Internet)
Khi không còn có hy vọng, thì rất nhiều người đã tìm đến phương cách tự sát tập thể. Đây là hình ảnh một nhóm lái xe taxi đã uống thuốc độc tự tử để phản đối điều kiện làm việc nghèo nàn. (Ảnh: Internet)

Hiểu rõ những hiểm nguy khi theo đuổi con đường này, Cao Trí Thịnh vẫn lựa chọn bảo vệ những người dân không được chính quyền đối xử thỏa đáng, những doanh nghiệp bị chính quyền cướp mất tài sản, v.v. Nhưng trong một đất nước mà chính quyền kiểm soát chặt chẽ như Trung Quốc, Cao đã thua trong tất cả các vụ kiện như vậy. Bởi vì chúng động chạm đến quyền lợi thiết thân của các quan chức và doanh nhân có quyền lực.

Cao tâm sự vào năm 2004 trong cuộc phỏng vấn với đài SOH rằng: “Có lẽ tôi phải thay đổi cách nghĩ. Tôi không có đủ khả năng để cải biến xã hội, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn có thể cải biến cuộc sống của một số người xung quanh mình”.

Tuy nhiên, một bước ngoặt đã khiến cuộc đời của Cao Trí Thịnh rẽ sang hướng khác…

(Còn tiếp)

Theo Trithucvn.net

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x