Cảnh sát Trung Quốc tra tấn dân thường bằng cách đổ mù tạt vào mũi

29/05/17, 22:25 Tin Tổng Hợp

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2013, Viên Lỗi (Trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Bạc Châu), Phó đội Thạch Tân Dân, công an Tiêu Á Phong cùng những người khác đã bắt giữ phi pháp nhiều học viên Pháp Luân Công vô tội.

Các học viên đã bị tra tấn trong một phòng thẩm vấn ngầm dưới đất tại Sở công an khu Trám Thành ở Bạc Châu.

Ông Lý Hải Phong bị tra tấn

Ông Lý Hải Phong, bị mù, phải chịu nhiều hình thức tra tấn trong hơn ba ngày.

Công an dùng dây da quất vào mặt ông trong ít nhất 30 phút. Sau đó họ trói chặt hai tay ông ra sau lưng và khiến ông đau đớn trong nửa giờ – quá trình này lập lại ba lần.

Họ dùng một cái phễu để đổ dầu mù tạt vào mũi của ông Lý. Ông đã bị bất tỉnh vài lần vì không thể thở nổi. Sau đó, họ đổ nước lạnh lên người ông để làm ông tỉnh dậy, rồi lại tiếp tục đổ dầu vào mũi ông thêm 12 lần nữa.

Mặt ông Lý bị bịt bằng một cái khăn ướt thấm đầy dầu mù tạt. Ngay khi ông hít vào, thì mũi, miệng và phổi của ông bị dầu kích thích.

Công an đã dùng găng tay cao su để xát dầu mù tạt lên tinh hoàn của ông Lý.

Khi đang bị tra tấn, ông Lý nghe thấy tiếng thét của một nữ học viên kéo dài suốt đêm từ phòng thẩm vấn bên cạnh. Ông nghi ngờ rằng đó là tiếng của bà Lý Đông Mai. Ông Lý đã bị chuyển đến một trại tạm giam vào ngày 14 tháng 10 năm 2013.

Ông Thôi Vĩnh bị tra tấn

Công an đã nắm đầu ông Thôi Vĩnh rồi dựng ông dậy, sau đó đấm liên tục vào xương sườn và lưng của ông. Họ chụp một cái bao nhựa vào đầu ông đến khi ông bất tỉnh. Họ cũng còng tay và treo ông lên khung cửa sổ suốt đêm. Họ đá và đánh đập ông trong khi ông bị treo vào khung cửa sổ.

Xét xử phi pháp

Các học viên đã bị xét xử phi pháp trong khi luật sư của họ từ Bắc Kinh và Bạc Châu đã biện hộ vô tội cho họ.

Các luật sư đã cáo buộc công an phạm tội tập thể để tối đa hóa hình phạt mà các học viên phải đối mặt.

Chánh án tại tòa là Diêm Đình Nghiêu và Xa Hải Tam. Công tố viên là Tô Hiếu Phi.

Theo minghui.org

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x