Cảnh sát Hồng Kông diễn trò tự ngã để đổ tội cho người biểu tình tấn công

06/01/20, 15:08 Trung Quốc

Việc quân đội và cảnh sát của Hồng Kông, Trung Quốc vừa chèn ép tàn khốc, vừa vu oan bôi nhọ người biểu tình đã dần trở thành chuyện bình thường. Mấy ngày trước, người dân Hồng Kông quay được cảnh một đội cảnh sát mặc thường phục đang áp chế một người đàn ông, sau đó có một cảnh sát mặc thường phục tự mình ngã xuống đất, nói rằng “chóng mặt”, người đàn ông bị bắt sau đó bị buộc tội “tấn công cảnh sát”.

Cảnh sát Hồng Kông diễn trò tự ngã để đổ tội cho người biểu tình tấn công (ảnh 1)
Ngày 28/12, cảnh sát mặc thường phục cầm dùi cui vây đánh người dân Hồng Kông. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 3/1, Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã đăng một đoạn video lên Twitter chính thức của mình, video này được quay trên đường phố Vượng Giác (Mong Kok), Hồng Kông vào ngày 1/1. Vào thời điểm đó, nhiều cảnh sát mặc thường phục đang đè một người mặc áo đen xuống đất, người đó không hề phản kháng.

Tuy nhiên, một cảnh sát mặc thường phục lại to tiếng chỉ trích người mặc áo đen “tấn công cảnh sát”. Khoảng 10 giây sau, người cảnh sát mặc thường phục đó tự mình ngã xuống đất. Người đàn ông bị bắt sau đó bị buộc tội “tấn công cảnh sát”.

Video: Cảnh sát mặc thường phục giả vờ ngã để đổ tội cho người biểu tình tấn công

Video cho thấy, có gần 10 cảnh sát mặc thường phục cầm dùi cui, đè người đàn ông mặc áo đen trên mặt đất, trong đó có một cảnh sát đứng dậy đi mấy bước, đột nhiên quay người lại chỉ về phía người áo đen đang quỳ dưới đất, lớn tiếng chỉ trích “tấn công cảnh sát”, lúc đó có nhiều người dân đứng vây xung quanh để xem.

Sau đó, người cảnh sát mặc thường phục này đứng ngay cạnh đó một lúc, sau khi chỉnh vũ khí bên hông xong, đột nhiên giữ chặt cánh tay cảnh sát bên cạnh, nói “chóng mặt”, sau đó từ từ ngã xuống đất. Có cảnh sát nói “đỡ anh ta sang một bên trước”, sau đó kéo anh ta đặt bên cạnh người mặc áo đen đang bị áp chế trên mặt đất.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cảnh sát Hồng Kông vu oan cho người biểu tình. Trước đó vào ngày 4/11, trong một cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người dân tại Tseung Kwan O, doanh nhân 51 tuổi Tạ Vĩnh Linh đã bị cảnh sát tấn công đến máu chảy đầm đìa khắp mặt, nhưng về sau lại bị cáo buộc là tấn công cảnh sát.

Cảnh sát Hồng Kông diễn trò tự ngã để đổ tội cho người biểu tình tấn công (ảnh 2)
Tạ Vĩnh Linh có 2 vết rách ở bên phải đầu, phải khâu 10 mũi, huyệt thái dương sưng tấy và phần lưng bị tổn thương. (Ảnh: Facebook)

Cuối cùng cáo buộc đã bị hủy bỏ vì không đủ bằng chứng, Tạ Vĩnh Linh đã phê bình cảnh sát Hồng Kông bắt người “bất hợp lý”: “Thật không công bằng, tôi bị người ta đánh, nhưng lại là bị cáo”.

Video: Cảnh sát khống chế hung bạo một cô gái, sau đó lại đổ tội cho cô đánh lén cảnh sát!

Vào ngày 1/1, hơn một triệu người Hồng Kông đã diễu hành nhân ngày đầu năm mới, vốn dĩ đã nhận được thông báo không phản đối từ phía cảnh sát. Nhưng cảnh sát Hồng Kông đột nhiên nuốt lời, cắt ngang cuộc diễu hành, sau đó lạm dụng bạo lực bắt người bừa bãi, hơn 400 người đã bị bắt giữ vào ngày hôm đó. Ngày đó đã có một số lượng lớn cảnh sát mặc thường phục tham gia bắt người.

Theo các phương tiện truyền thông Hồng Kông, vào ngày hôm đó, sự bạo lực của cảnh sát gần như không thể kiểm soát, không chỉ người biểu tình, một lượng lớn người đi đường cũng bị bắt giữ. Chỉ cần có những người dân dám lý luận với cảnh sát là sẽ bị bắt giữ với đủ loại tội danh. Ngay cả nghị viên Hứa Trí Phong đứng ngăn cản cảnh sát lạm dụng bạo lực, cũng bị tháo kính xuống và bị phun nước tiêu trực tiếp vào mắt.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x