Cần 60 năm đời người để cảm ngộ những danh ngôn này

13/02/17, 21:54 Đọc & Suy ngẫm

Có không ít người đã phải mất cả cuộc đời để thấu hiểu được một chân lý nào đó, tuy nhiên lúc này với họ mọi thứ đã trở nên muộn màng. Dưới đây là những câu danh ngôn nổi tiếng về cuộc sống rất đáng để suy ngẫm.

Kết quả hình ảnh cho kiên nhẫn chờ đợi
Không ít người đã phải mất cả cuộc đời để thấu hiểu được một chân lý nào đó. (Ảnh: Internet)

“Xem lầm lỗi của người tựa như sai phạm của mình mà nhẹ nhàng đối đãi”. (Ngạn ngữ Trung Hoa).

Con người thông thường dễ bỏ qua lầm lỗi của mình, nhưng với sai lầm của người khác thì lại chỉ trích rất nặng nề. Như vậy chẳng phải là tự làm khổ mình, khổ người sao?

“Khuyết tật lớn nhất tồn tại trên đời là đánh mất nhân tâm”. (Scott Hamilton)

Điều đáng sợ là người đánh mất nhân tâm, không ý thức được sự mất mát của mình. Người người xa lánh, họ cứ mãi sống theo cách khổ cực như vậy.

“Đừng bao giờ ngại thử những điều mới mẻ. Hãy nhớ rằng chiếc thuyền Noah được đóng bởi những người nghiệp dư và Titanic được tạo ra bởi những tay chuyên nghiệp”. (Dave Barry)

Chiếc thuyền Noah đã vững vàng đưa nhân loại qua lũ dữ, còn tàu Titanic được mọi người tung hô đã chìm xuống đáy biển vĩnh viễn ngay trong chuyến hành trình đầu tiên. Hãy nhớ, lời khen chê nằm trên miệng người khác còn tài năng là thứ thuộc về chính bạn.

“Đời người được tạo thành từ các sai lầm và học hỏi, từ chờ đợi và phát triển, từ luyện tập kiên trì và trở nên bền bỉ”. (Billy Graham)

Đó là quy luật của sự phát triển, thuận theo quy luật này bạn sẽ là người thành công.

Kết quả hình ảnh cho châm ngôn cuộc sống hay và ý nghĩa
(Ảnh: Internet)

“Ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của bạn và của tôi là lúc chúng ta biết chịu trách nhiệm hoàn toàn về thái độ của mình”. (John C. Maxwell)

Đó là ngày chúng ta thực sự trưởng thành.

“Bất cứ ai có một lý do rõ ràng để sống, họ sẽ có cách vượt qua được hầu hết mọi khó khăn trở ngại”. (Friedrich Nietzsche)

Chúng ta đang sống cho điều gì? Mai kia bạn sẽ trở thành người như thế nào? Đôi khi chúng ta cần phải nghĩ 1 chút về những điều như vậy. Đừng hành động theo số đông, hãy trở thành người mà bạn thật sự mong muốn, nó sẽ giúp bạn trở thành người mạnh mẽ.

“Có 2 ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Đó là ngày bạn được sinh ra và ngày biết được mục đích chân chính của đời mình”. (William Barclay)

Bạn là ai? Bạn đang sống vì điều gì? Mục đích sống của mỗi người có thể khác nhau, nhưng xét cho cùng thì nó rất quan trọng. Hãy dành thêm thời gian để suy nghĩ, nó sẽ giúp bạn thay đổi thế giới quan từng chút một.

“Vào mỗi sáng thức dậy, hãy cảm ơn ánh sáng, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn sức mạnh của bạn. Cảm ơn thực phẩm và những niềm vui của cuộc sống. Nếu bạn thấy không có lý do gì để cảm ơn, lỗi nằm ở chính bạn”. (Tecumseh)

So với nhiều nơi, con người chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh tuyệt vời, một tinh cầu tuyệt vời: mẹ Trái Đất. Hãy cảm ơn những điều này, nó sẽ khiến bạn trở nên thực sự hạnh phúc.

Kết quả hình ảnh cho orando en la naturaleza
Vào mỗi sáng thức dậy, hãy cảm ơn cuộc đời,…(Ảnh: Internet)

“Trí tuệ và lòng nhân ái luôn là một sự kết hợp đáng gờm”. (Nelson Mandela)

Ngày nay 2 khái niệm trên thường xuyên bị tách rời. Không có đức hạnh, đầu óc con người chỉ là sự khôn vặt. Những người đạt được thành tựu to lớn đa phần là làm việc với tâm thái phục vụ và giúp đỡ mọi người.

“Muốn thay đổi cuộc sống, trước tiên chúng ta cần bắt đầu từ suy nghĩ”. (Wayne Dyer)

Tư tưởng sẽ quyết định hành vi, bạn sẽ không thể đạt thêm mục tiêu nào mới với lối suy nghĩ như hiện tại. Nói rộng hơn, sự bảo thủ sẽ bóp chết tương lai của cả 1 cộng đồng.

“Không có gì là thực sự của bạn nếu bạn không học cách cho đi”. (C.S. Lewis)

Cuộc sống thực sự là cho đi chứ không phải chiếm được. Đó là quy luật của cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi khi đi ngược lại với quy luật này. Hơn nữa dù cố gắng chiếm được thật nhiều, bạn vẫn luôn có 1 cảm giác bất an, lo sợ rằng một ngày nào đó nó lại bị lấy mất.

Hoàng An, Theo The Hearty Soul

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x