Campuchia: Lần đầu tiên được đeo chân giả, voi con thích thú chạy quanh chuồng

13/03/20, 12:04 Cuộc sống

Cách đây 10 năm về trước, trong một khu rừng ở Campuchia, chú voi Chhouk (2 tuổi) đã được tìm thấy trong tình trạng sắp chết và suy dinh dưỡng nghiêm trọng do mắc kẹt vào bẫy của những kẻ săn trộm. Cái bẫy đã khiến một bên bàn chân của Chhouk bị cắt mất, và nó dường như khó có thể sống nổi.

Lần đầu tiên được đeo chân giả, voi con thích thú chạy quanh chuồng
Lần đầu tiên được đeo chân giả, voi con thích thú chạy quanh chuồng. (Ảnh: Caters News Agency)

Nick Marx đến từ Tổ chức Cứu hộ và Chăm sóc Động vật hoang dã, người cách đây 10 năm đã tìm thấy Chhouk trong rừng và chăm sóc nó cho biết:

“Chhouk ở trong tình trạng tồi tệ và dường như khó có thể sống nổi. Nó bị thương rất nặng và gầy. Lúc đó, chỉ còn tinh thần kiên cường là giữ cho nó có thể đứng vững.”

Sau đó, Chhouk được các nhân viên cứu hộ cho uống thuốc an thần, điều trị và băng bó cái chân bị thương trước khi được chuyển đến Phnom Tamao qua một đường mòn khỏi khu rừng.

“Tôi đã vô cùng lo lắng vì đường đi nhiều đá và nhấp nhô. Nếu Chhouk bị ngã, nó có thể sẽ tự làm mình bị thương nặng thêm”, Nick nói.

Nhưng sau cùng Chhouk đã được đưa tới nhà voi của Tổ chức Cứu hộ và Chăm sóc Động vật hoang dã an toàn, cùng với một chân đã bị mất và nhiễm trùng rất nặng.

“Chúng tôi đã cho chú voi nhỏ uống thuốc an thần mỗi tuần, khử trùng vết thương, gắp bỏ những mảnh xương nhỏ và mô tổn thương, sau cùng là băng bó chân lại cho nó”, Nick kể lại.

Anh cũng cho biết khả năng tự chữa lành vết thương của động vật hoang dã rất đáng kinh ngạc.

“Mỗi tuần khi tháo băng, chúng tôi gần như có thể thấy da đang mọc lại và xung quanh phần dưới chân gần như đã lành hoàn toàn.”

Chhouk  đang được các nhân viên cứu trợ chăm sóc vết thương. Phần da của nó lúc này đang gần như sắp lành lại.
Chhouk đang được các nhân viên cứu trợ chăm sóc vết thương. Phần da của nó lúc này đang gần như sắp lành lại. (Ảnh: Caters News Agency)
Chhouk lúc này đang được các nhân viên buộc vào gốc đây để nó không thể chạy lung tung. (Ảnh: Caters News Agency)

Sau đó, câu chuyện về Chhouk đã trở nên nổi tiếng và được tôn vinh như một câu chuyện giải cứu động vật thành công tại Campuchia. Chhouk còn được Trường Chân tay giả và Chỉnh hình Campuchia (CSPO) tài trợ cho một chiếc chân để có thể đi lại thoải mái. 

Chhouk còn được Trường Chân tay giả và Chỉnh hình Campuchia (CSPO) tài trợ cho một chiếc chân để có thể đi lại thoải mái. 
Chhouk còn được Trường Chân tay giả và Chỉnh hình Campuchia (CSPO) tài trợ cho một chiếc chân để có thể đi lại thoải mái. (Ảnh: Caters News Agency)
Chhouk đang được các nhân viên đo kích cỡ để thiết kế chân giả.
Chhouk đang được các nhân viên thiết kế chân giả. (Ảnh: Caters News Agency)

“Chhouk là con voi đầu tiên ở Campuchia đeo chân giả… Chiếc chân giả mới này đã nhanh chóng được Chhouk đón nhận và nó đã chạy quanh chuồng của mình trong vài phút sau khi thử”.

Chhouk đang dạo quanh với chiếc chân giả của mình. (Ảnh: Caters News Agency)

Thậm chí đến tận bây giờ, Chhouk đã quen với cái chân giả của nó đến nỗi nếu không được đeo thì nó sẽ “nổi giận”.

“Chú voi sẽ tức giận nếu không được đeo chân giả. Mỗi khi nó bị đau chân do ma sát hoặc bụi bẩn lọt vào trong giày khiến nó không thể đeo chân thì nó liền trở nên kích động”, Nick nói. 

Tuy nhiên chiếc chân giả hiện nay của Chhouk đã có thiết kế mới, nhẹ, mạnh hơn và nhanh hơn để các nhân viên có thể thay đổi cho nó. Đồng thời có 2 nhân viên sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc nhu cầu và đôi chân cho Chhouk mỗi ngày.

“Những người chăm sóc voi như chúng tôi thường dùng phần thưởng để huấn luyện Chhouk mỗi khi thay chân giả cho nó. Chú voi sẽ không được ăn cho đến khi thay xong chân, vì vậy bây giờ khi Chhouk hơi đói thì nó mới chịu làm theo yêu cầu của chúng tôi.”

Hiện tại Chhouk đang sống rất vui vẻ trong một cái chuồng ngoài trời và sẽ được rời khỏi chuồng của mình mỗi ngày để dạo chơi. Nó còn có một người bạn thân thiết cũng là một chú voi khác sống tại trung tâm tên là Lucky. Ngoài ra, Chhouk cũng thường xuyên được cho ăn theo chế độ lá, cành, đầu mía, chuối, cỏ hoặc dừa mà nó ưa thích. 

Nó đang dạo chơi với một con voi khác có tên là Lucky.
Nó đang dạo chơi với một con voi khác có tên là Lucky. (Ảnh: Caters News Agency)

Thanh Thiên (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x