Voi con khóc ròng suốt 5 tiếng đồng hồ sau khi bị voi mẹ hắt hủi

21/02/20, 11:23 Cuộc sống

Cả con người hay động vật đều có những cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực. Và một trong những trải nghiệm đau đớn nhất chính là bị mẹ của mình bỏ rơi. Vào năm 2013, một chú voi con tại Khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Shendiashan, Trung Quốc đã khóc ròng suốt 5 tiếng đồng hồ khi bị mẹ của nó hắt hủi.

Sau 22 tháng nằm trong bung mẹ, chú voi con Zhuang Zhuang đã ra đời mạnh khỏe trong khu bảo tồn động vật Shendiashan. Tuy nhiên điều không ai ngờ là ngay sau khi Zhuang Zhuang vừa lọt lòng, nó đã bị chính mẹ ruột của mình chối bỏ và suýt đạp chết.

Voi con khóc ròng suốt 5 tiếng đồng hồ sau khi bị voi mẹ hắt hủi
Voi con khóc ròng suốt 5 tiếng đồng hồ sau khi bị voi mẹ hắt hủi. (Ảnh: CEN)

Ban đầu, các nhân viên sở thú nghĩ rằng, có thể đây chỉ là trạng thái nhất thời của voi mẹ. Nhưng sau khi đem Zhuang Zhuang đi chữa trị rồi trả nó về cho mẹ của nó, thì voi mẹ lại tiếp tục tấn công con của mình. Lúc này, mọi người mới quyết định mang voi con đi cách ly hẳn với voi mẹ để tránh voi con gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, voi con không hề muốn xa mẹ của nó, nhìn đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ của voi con, có thể thấy nó đã khóc rất nhiều. Một nhân viên tại khu bảo tồn cho biết Zhuang Zhuang khóc vì nó không hề biết voi mẹ đang gây nguy hiểm cho mình. 

nhìn đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ của voi con, có thể thấy nó đã khóc rất nhiều.
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ của voi con, có thể thấy nó đã khóc rất nhiều. (Ảnh qua Daily Health Post)

“Voi con đã suy sụp và khóc ròng suốt 5 tiếng trước khi các nhân viên sở thú đến an ủi nó. Nó không thể chịu đựng được việc phải xa lìa voi mẹ và bị chính voi mẹ cố gắng giết mình.”

Quả thật loài voi cũng giống như con người vậy, chúng cũng biết đau khổ khi bị mẹ ruồng bỏ lúc sinh ra. Loài voi cần một môi trường sống ổn định, thoải mái, thân mật, và sống theo bầy đàn.

Ông Carl Safina, một nhà văn viết về môi trường từng đoạt giải thưởng đã giải thích rằng, động vật biết cảm nhận và thể hiện sự đồng cảm, tất cả những yếu tố đó ông thường nhìn thấy nhất là ở loài voi:

“Cả đời quan sát động vật, tôi luôn bị ấn tượng với những loài có điểm tương đồng với chúng ta. Tôi bị xúc động bởi sự ràng buộc về tình cảm của chúng.”

May mắn là hiện tại voi con đã hồi phục hoàn toàn và đang được chăm sóc bởi người nhận nuôi nó – người bảo vệ đã cứu voi con tại khu bảo tồn động vật này.

Voi con đã hồi phục hoàn toàn và đang được chăm sóc bởi người nhận nuôi nó. (Ảnh qua Daily Health Post)

Rõ ràng động vật có khả năng trải nghiệm những cảm xúc giống như con người bao gồm: đau buồn, hạnh phúc, giận dữ, đồng cảm, tò mò, lo lắng và sợ hãi. Khi voi mất người thân, chúng thể hiện sự đau buồn bằng cách đi vòng quanh cái xác hoặc chạm vào xương của voi đã chết. Nghi thức này tương tự như đám tang của con người chúng ta.

Như trường hợp của Zhuang Zhuang là cực kỳ hiếm, vì mối quan hệ gia đình rất quan trọng với loài voi. Voi mang thai 22 tháng, lâu nhất trong tất cả các loài động vật trên thế giới. Những con voi mới sinh đều không thể nhìn thấy đường và hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc bên ngoài. Khi đó voi mẹ cũng không phải là duy nhất chăm sóc cho con chúng mà những con voi cái khác trong đàn cũng sẽ sẵn sàng nuôi giúp voi con trong xã hội mẫu hệ của loài động vật này.  

Tình mẫu tử là một trong những tình cảm thiêng liêng nhất. Đây là thứ tình cảm hoàn toàn độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, đôi khi thứ tình cảm này sẽ trở nên phức tạp nếu như mối liên kết giữa mẹ và con bị ảnh hưởng bởi vô số các yếu tố, bao gồm cả cảm xúc lẫn thể chất.

Thanh Thiên (theo Daily Health Post)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x