Cách chào đón trẻ vào lớp vô cùng dễ thương của 1 cô giáo: Ôm hoặc đập tay

01/08/19, 16:08 Cuộc sống

Thay vì bắt đầu buổi học bằng những cách thông thường như cả lớp cùng đứng lên và đồng thanh chào như mọi ngày vẫn làm. Thì các thầy cô tại các trường học dưới đây lại áp dụng hình thức chào hỏi rất đặc biệt, chính là cho trẻ ôm, bắt tay,… để tạo sự gắn kết.

Phong trào bắt nguồn từ một giáo viên lớp 1 có tên Zelene Blancas ở trường tiểu học Dr. Sue Shook tại thành phố El Paso, bang Texas, Mỹ. Đã nảy ra một sáng kiến vô cùng thú vị có thể gắn kết tập thể các em và thầy cô lại với nhau hơn. Nhờ đó mà bọn trẻ không còn chán ghét đến trường nữa, thậm chí còn tỏ ra vô cùng hào hứng khi nghe thấy tiếng chuông bước vào giờ học.

Trào lưu cho trẻ ôm, bắt tay chào buổi sáng cực kỳ dễ thương của các cô giáo
Trào lưu cho trẻ ôm, bắt tay chào buổi sáng cực kỳ dễ thương của các cô giáo. (Ảnh qua Thiếu Niên)

Cụ thể sáng kiến của cô đã được ghi lại trong một đoạn video được đăng tải lên MXH. Một cậu bé đứng cạnh cánh cửa mặt cười hớn hở, bức tranh trên tường cho thấy mỗi hình ảnh đại diện cho một hành động thân thiện.

Mỗi học sinh khi vào bước ra khỏi lớp sẽ được chọn 1 trong 3 cách để được chào đón: Ôm, đập tay hoặc là Fist bumb (một kiểu chào hỏi của đàn ông Mỹ, dùng 2 nắm đấm chạm vào nhau). 

Từng thành viên sẽ dừng lại, đập tay vào một hình ảnh mong muốn và thực hiện đúng cách chào mà mình chọn với cậu bé đang cười hớn hở kia. Hầu hết những em học sinh đều chọn thể hiện tình cảm là cái ôm, nhưng một số em chọn cả 4 hành động ôm, bắt tay, đập tay và chạm hai nắm đấm.

Cô Zelene Blancas cho biết hàng ngày, học sinh của cô chào nhau như vậy hai lần một ngày, buổi sáng khi đến lớp và buổi chiều khi ra về. Người đứng chào tất cả các bạn trong lớp được lựa chọn ngẫu nhiên. Và dần dần cả lớp ai cũng sẽ được một lần đứng tại vị trí chào hỏi đó.

Cô Zelene Blancas cho biết hàng ngày, học sinh của cô chào nhau như vậy hai lần một ngày
Cô Zelene Blancas cho biết hàng ngày, học sinh của cô chào nhau như vậy hai lần một ngày. (Ảnh cắt video)

Vô tình cách dạy độc đáo ấy đã trở thành một hiện tượng và được rất nhiều thầy cô áp dụng trong lớp học của mình.

Điển hình tại một trường tiểu học Londonderry, London, Anh. Các giáo viên đã đưa ý tưởng này vào lớp học của mình để học sinh thực hiện. Chỉ trong vòng 1 tuần thực hiện đã có hơn 60 học sinh đã lần lượt trở thành người chào hỏi hoặc người được chào đón vào mỗi buổi sáng đến trường.

 Tại một trường tiểu học Londonderry, London, Anh
Tại một trường tiểu học Londonderry, London, Anh, cũng áp dụng hình thức chào hỏi đặc biệt này cho các bé. (Ảnh qua Kênh 14)

Những tiết học mệt mỏi, áp lực nặng nề khiến cho học sinh nói câu Chào buổi sáng đầy miễn cưỡng, nhưng với cách này, bọn trẻ có thể truyền năng lượng tích cực cho nhau để bắt đầu ngày mới tuyệt vời hơn. Đây chính cũng chính là ý nghĩa sâu xa của việc làm đang gây sốt này.

Tại Philippines một trường tiểu học là Malabon đã áp dụng hình thức tương tự như vậy một cách rất đáng yêu vào lớp học, cô giáo đã áp dụng 4 hình ảnh trên để đón các bé từ 5-6 tuổi vào lớp học của mình.

Tại Philippines một trường tiểu học là Malabon đã áp dụng hình thức tương tự như vậy một cách rất đáng yêu
Tại Philippines một trường tiểu học là Malabon đã áp dụng hình thức tương tự như vậy một cách rất đáng yêu. (Ảnh cắt video)

Cô Dela Cruz nói “Các em rất thích thú với phương pháp này. Đây cũng là cách tuyệt vời để tương tác với học sinh”

“Mối liên kết giữa học sinh và giáo viên rất quan trọng trong việc giáo dục các em”, cô nói thêm.

Trào lưu này cũng đã lan sang cả Việt Nam, một cô giáo dạy mầm non đã áp dụng hình thức này trong lớp học, nhưng phá cách hơn một chút, cô đã nghĩ ra một chủ đề khác chính là cho các bé múa theo hình ảnh để chào hỏi thay vì 4 hình ảnh truyền thống như trên. Theo nội dung clip được chia sẻ, các bé sẽ xếp hàng ngay ngắn trước cửa lớp. Lần lượt từng bé một sẽ chọn hình ảnh minh họa cho một hành động bất kỳ được dán trên tờ giấy ở cửa lớp. Tiếp đến, bé sẽ thực hiện động tác đó với chính cô giáo mình.  

Cô giáo Đinh Thị Phương Trang (SN 1991) cũng đã có màn chào hỏi thú vị như vậy.
Cô giáo Đinh Thị Phương Trang (SN 1991) cũng đã có màn chào hỏi thú vị như vậy. (Ảnh cắt video)

Chia sẻ về đoạn clip đang gây chú ý của mình, cô giáo Đinh Thị Phương Trang (SN 1991), hiện đang công tác được hơn 8 năm tại trường mầm non Hoa Linh (Hải Dương) cho biết: Đây là màn chào hỏi buổi sáng giữa mình với các học trò. Thay vì những câu chào truyền thống như trước đây thì mình đã tham khảo phương pháp mới này từ nước ngoài và áp dụng vào trường mình vì thấy rất ấn tượng và thú vị.  

Hoạt động tương tác, kết nối trong màn chào hỏi buổi sáng như vậy không chỉ tăng thêm sự gắn bó giữa cô và trò mà còn khiến các bé năng động hơn, có nguồn năng lượng dồi dào, vui vẻ khi bắt đầu một ngày học mới”.  

Sở dĩ rất nhiều người ủng hộ cách làm này, chính là vì đây là cách có thể kết nối một cách đáng yêu, và tự nhiên giữa cô và trò trong trò chơi nho nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đó. Từ việc chạm tay, cái ôm… tất cả khiến tình cô trò thêm ấm áp, và các bé sẽ có một ngày đi học vui vẻ và có ý nghĩa hơn.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x