Bộ phim tài liệu mới về mổ cướp nội tạng sống nhận giải thưởng Hollywood

“Harvested Alive: Ten Years of Investigation” (Tạm dịch: “Mổ sống: Mười năm điều tra) là bộ phim tài liệu về vấn đề mổ cắp nội tạng mới nhất đã dành chiến thắng tại giải thưởng Hollywood International Independent Documentary, cho bộ phim tài liệu nước ngoài xuất sắc nhất trong tháng 1/2017.

(harvestedalive.com)

Một loại tội phạm kinh hoàng, vượt xa sức tưởng tượng của con người – những tù nhân lương tâm tại Trung Quốc đang bị ép buộc mổ cướp nội tạng để phục vụ lợi nhuận, ngay khi họ vẫn đang còn sống.

Những nhà làm phim đã biến hoài nghi thành hành động – những cuộc phỏng vấn với các nhà nghiên cứu, nhân chứng, bác sĩ và chính trị gia bộc trực – xuất hiện trong bộ phim tài liệu kịch tính về vấn đề mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.

Thông qua những buổi trình chiếu nhỏ lẻ hoặc trên truyền hình quốc gia, hàng triệu người dân ở nhiều nước trên thế giới đều đã biết rằng hàng ngàn người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, Thiên Chúa giáo và những tù nhân lương tâm Pháp Luân Công đang là nạn nhân của tội ác mổ cướp nội tạng sống tại Trung Quốc. Những câu chuyện phim này cũng đã nhận được hàng chục giải thưởng, bao gồm giải thưởng Peabody George Foster có uy tín.

Được sản xuất bởi Deerpark Productions và phát hành vào tháng 11/2016, “Harvested Alive” là một bộ phim tài liệu tiếng Trung tập trung xoay quanh việc nghiên cứu của Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ, với mục đích truy tìm nguồn gốc nội tạng.

Ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch của WOIFLG, từng là một bác sĩ không quân tại Trung Quốc nói trong một phim tài liệu, ông đã rất sốc khi lần đầu tiên nghe thông tin về vấn đề mổ cướp nội tạng sống vào năm 2006 từ một người vợ của một bác sĩ Trung Quốc.

“Nó vượt ra ngoài đạo lý thông thường”, ông Uông nói. “Một vấn đề nghiêm trọng trên quy mô lớn”.

Sau khi thảo luận với các thành viên khác trong WOIFLG, ông Uông quyết định ngay lập tức điều tra với một “quan điểm khách quan” và không gượng ép bất kỳ kết luận nào từ ý kiến cá nhân của họ.

Sau 10 năm điều tra, ông Uông và cộng sự của mình đã tìm khắp các bệnh viện, website chính phủ, cũng như những báo cáo của các phương tiện truyền thông để thu thập bằng chứng về hoạt động mổ cắp nội tạng. Họ cũng thực hiện vô số những cuộc gọi bí mật đến các bệnh viện, bác sĩ, thẩm phán và các quan chức cấp cao trong chính phủ và quân đội Trung Quốc.

Một vài bác sĩ Trung Quốc đã công khai tuyên bố cơ quan nội tạng lấy nguồn từ các học viên Pháp Luân Công. Bai Shuzong, cựu sĩ quan quân y hàng đầu, từng công khai thừa nhận cựu lãnh đạo Trung Quốc, Giang Trạch Dân đã ra lệnh thu hoạch nội tạng từ các học viên.

“Vào thời điểm đó, Giang Trạch Dân còn là chủ tịch. Từng có 1 tài liệu chỉ dẫn đến sự thật này, cấy ghép nội tạng”, phát ngôn viên của WOIPLFG xác nhận rằng Bai đã kể lại trên đoạn băng ghi hình của một bộ phim tài liệu. Giọng nói của Bai Shuzhong trên video trực tuyến giống với giọng nói trong băng ghi âm.

Các học viên theo tập Pháp Luân Công – một môn tu luyện thiền định cổ xưa của Phật gia tuân theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, đang là mục tiêu của chế độ đàn áp tàn khốc tại Trung Quốc từ năm 1999, sau quyết định của Giang Trạch Dân.

Bên trong các trại giam và trại cải tạo lao động, các học viên bị đưa đi kiểm tra máu và giác mạc thường xuyên, với mục đích biến họ trở thành nguồn cung cấp tạng cho hệ thống thu hoạch tạng quốc gia, nơi các học viên bị sát hại, các nhà nghiên cứu về mổ cướp nội tạng cho biết.

Còn rất nhiều phương thức sát hại các học viên Pháp Luân Công để mổ cướp nội tạng, các nhà nghiên cứu cho biết thêm.

Hiện đã có phiên bản phụ đề tiếng Anh của “Harvested Alive” chiếu miễn phí trên mạng. Phiên bản tiếng Anh của bộ phim sẽ được công chiếu tại Washington DC vào tháng 3.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x