Biểu tình nổ ra khắp TQ, hồi chuông tử của chế độ đã gần kề

28/11/22, 10:49 Trung Quốc

Họ hô vang khẩu hiệu: “Tập Cận Bình từ chức!”, “Đả đảo ĐCSTQ”, “Đừng làm nô lệ, hãy là công dân!”…

Biểu tình nổ ra khắp TQ, hồi chuông tử của chế độ đã gần kề. (Ảnh qua Vision Times)

Biểu tình nổ ra khắp TQ

Hàng nghìn người biểu tình ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Urumqi, Vũ Hán, Thành Đô và các thành phố lớn khác, phản đối lệnh phong tỏa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), xét nghiệm axit nucleic bắt buộc, yêu cầu đeo khẩu trang và các quy định khác. Tuy nhiên, chính sách “Zero Covid” của ĐCSTQ không có dấu hiệu dừng lại.

Tại một số khu vực, những người biểu tình hô vang: “Tập Cận Bình từ chức! ĐCSTQ xuống đài!” Cảnh sát ở Thượng Hải, Bắc Kinh và các thành phố lớn khác đã được gọi đến để giải tán các cuộc biểu tình.

Theo báo cáo của Reuters, vào đầu giờ sáng thứ Hai tại Bắc Kinh, 2 nhóm người biểu tình đã tập trung dọc theo Đường vành đai thứ ba gần sông Lượng Mã ở Bắc Kinh từ chối giải tán. Số lượng người biểu tình ít nhất là 1.000 người.

Những người biểu tình cầm tờ giấy trắng trong tay và hét lên: “Không có axit nucleic, tự do!” “Không có lãnh đạo, bỏ phiếu!” “Đừng làm nô lệ, hãy là công dân!” “Không muốn lời nói dối, muốn có tôn nghiêm!”

Một buổi cầu nguyện ở Thượng Hải cho các nạn nhân của vụ cháy khu dân cư ở Tân Cương đã biến thành một cuộc biểu tình phản đối các hạn chế chống dịch bệnh vào thứ Bảy. Mọi người hô vang yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Ngày 28/11/2022, tại Bắc Kinh, người dân đã tổ chức mít tinh cho các nạn nhân vụ cháy Tân Cương và phản đối các hạn chế phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt của ĐCSTQ. (Ảnh: Michael Zhang/AFP qua Getty Images)

Vào đầu giờ sáng Chủ nhật, theo các nhân chứng và video đăng trên mạng xã hội, một cuộc biểu tình công khai khác, một đám đông lớn đã hô vang “Đả đảo ĐCSTQ”.

Tại Vũ Hán, nơi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên, các video trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm cư dân xuống đường, đập phá các bức tường phong tỏa bằng kim loại, lật đổ lều thử nghiệm axit nucleic và yêu cầu chấm dứt phong tỏa.

Theo các video trên mạng xã hội, một đám đông lớn đã tập trung tại thành phố Thành Đô phía Tây Nam vào Chủ nhật, giơ những tờ giấy trắng và hô vang khẩu hiệu phản đối Tập Cận Bình.

Hồi chuông tử của chế độ đã gần kề

Eva Rammeloo, một phóng viên của nhật báo Hà Lan Trouw, người có mặt tại hiện trường cuộc biểu tình, nói rằng cô ấy “chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này” trong 10 năm đưa tin ở Trung Quốc. Cô ước tính có hơn một ngàn người biểu tình vào sáng sớm ngày 27/11.

David Moser, một học giả phương Tây, đã tweet: “Tôi đã sống ở Trung Quốc 30 năm và tôi chưa bao giờ thấy những biểu hiện tức giận công khai và kéo dài như vậy đối với chính phủ Trung Quốc. Trên mạng WeChat đầy những video phản đối và những lời lẽ giận dữ, công dân kháng lệnh ở khắp mọi nơi.”

“Không ai thích ĐCSTQ hay Tập Cận Bình”, một cư dân Thượng Hải nói với The Epoch Times vào cuối tuần này, đồng thời cho biết thêm rằng người Trung Quốc “mệt mỏi” với các chính sách khắc nghiệt của ĐCSTQ đối với COVID-19. 

Song song với các cuộc biểu tình đang lan rộng ở đại lục, vào tối ngày 27/11, một số lượng lớn người Anh gốc Hoa đã đổ xô đến đối diện với đại sứ quán của ĐCSTQ ở London, phần lớn trong số họ là sinh viên Trung Quốc đang du học. Họ phản đối sự chuyên chế của ĐCSTQ, thương tiếc các nạn nhân của vụ hỏa hoạn ở Urumqi và hô vang những khẩu hiệu như “Tập Cận Bình, hãy từ chức!” và “Đảng Cộng sản Trung Quốc, hãy xuống đài!”.

Cộng hưởng với các cuộc biểu tình, phong trào người dân thức tỉnh, công khai thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ cũng tăng lên hàng ngày. Vào ngày 3/8 năm nay, số người trên toàn thế giới thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và các tổ chức của nó đã vượt quá 400 triệu, chỉ trong 3 tháng sau đó, số người trên toàn thế giới thoái ĐCSTQ đã lên tới 405 triệu. Điều này có nghĩa là 5 triệu người Trung Quốc khác trong và ngoài nước đã tuyên bố thoái xuất khỏi tổ chức của ĐCSTQ sau khi nhận ra bản chất của nó.

Người xưa có câu: “Nước nâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền”, việc người dân Trung Quốc thức tỉnh,công khai cắt đứt quan hệ và phản đối ĐCSTQ chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho sự sắp sụp đổ của chế độ cầm quyền này. 

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x