Biểu ngữ “Toàn cầu truy tố Giang Trạch Dân” được nhìn thấy khắp nơi ở Trung Quốc

Sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang ngày một được truyền đi rộng rãi khắp nơi tại Trung Quốc. Cựu độc tài Giang Trạch Dân, người phát động cuộc đàn áp tàn bạo này đang bị công khai lên án. Bằng chứng là những biểu ngữ “Toàn cầu truy tố Giang Trạch Dân” được nhìn thấy khắp nơi ở các thành phố Trung Quốc.

Kể từ giữa Tháng 5/2015, ngày càng có nhiều học viên Pháp Luân Công và gia đình đã đệ đơn lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao để kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân. Ví dụ, tính từ ngày 19 đến ngày 26/6, đã có 13.109 học viên và gia đình đã đệ đơn kiện Giang lên các cơ quan đề cập ở trên.

Những tin tức này đã nhanh chóng được lan truyền khắp Trung Quốc. Những thông điệp như “Nỗ lực toàn cầu truy tố Giang Trạch Dân” gần đây đã được nhìn thấy trên đường phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc trong Lễ hội Thuyền Rồng vào cuối Tháng 6/2015.

Những thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân – Thiện – Nhẫn hảo,” “Trời diệt Trung Cộng, thoái đảng bảo bình an”, cũng có thể được nhìn thấy khắp nơi trên các đường phố, giao lộ, và trong các khu dân cư.

Dưới đây là một số bức ảnh chụp:

24b7ed492a476437b73accfa77997863.jpg
Biểu ngữ có nội dung “Hãy ghi nhớ Chân – Thiện – Nhẫn hảo, hạnh phúc và sức khỏe sẽ đến với gia đình bạn”.

1bb2cf34d551be4ba7221a27edd90c18.jpg

1d1e801126e5f56532db8e2c05eb90b1.jpg

6c5e2d775237fe95a4de2cc823129f84.jpg

b7b2307df95bfc1c98c6f6a9cbaee7cf.jpg

23b1727e10296beee9137c9f4197091e.jpg

598d2681f8facb41176850a0a943a1e1.jpg

eab368b17d413114f1203fe944485748.jpg

9cf8591de463808150532937901cb4ec.jpg

e97f8faf916279d2b13439e0b2021db6.jpg

d789e649e1c66917ae669f4864f1a33b.jpg

Những biểu ngữ “Toàn cầu truy tố Giang Trạch Dân”.

7d4bb8517110bb605f7f006706e53b71.jpg

9b3325bdd3f5fced4af3ebf5d3484eaf.jpg

474b8be40cfef466307c2a501997143a.jpg

5d2bdd5726873e5626eb68126dbacdff.jpg

1c6c3a3ba8302753c8aa5a284610781d.jpg

Những biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

e78162e577db5caaae07c3371c403d41.jpg

43026ba093a74af4cfbe9501c8e4beb3.jpg

Những biểu ngữ “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”

1363229b5ba21e7d334c6156bbef62c2.jpg

2015-6-28-minghui-banner-langfang-13--ss.jpg

Những biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”

cd9dc74ece32a8b8d9d0259221b9e7c6.jpg

02406a997a8674c78009f4d0928d8d0d.jpg

e0c43747d11accfb8d85d767232063a6.jpg

“Trời diệt Trung Cộng – thoái đảng bảo bình an”

6cef38dd83080d0b4b1b704fa55d1f98.jpg

2015-6-28-minghui-banner-langfang-22--ss.jpg

0bf56980edff0d0b6789af8d273e2756.jpg

“Thoái đảng bảo bình an – Ngày tàn của Trung Cộng đang đến gần”

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10/6/1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.

Theo Minghui.org

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x